Cho con đi nhà trẻ sớm đâu phải là nhẫn tâm!

Hải Minh,
Chia sẻ

Chia sẻ nỗi băn khoăn của nhiều bà mẹ trẻ về chuyện cho con đi nhà trẻ sớm, Bạch Lan Phương - mẹ bé Ry cho rằng, cho con đi học sớm có rất nhiều cái lợi.

Xin trích đăng đôi dòng tâm sự và cũng là lời nhắn gửi của mẹ bé Ry tới các mẹ đang băn khoăn không biết nên cho con đi mẫu giáo sớm hay không. 

Cho con đi nhà trẻ sớm đâu phải là nhẫn tâm! 1
Những dòng tâm sự của mẹ bé Ry về chuyện cho con đi nhà trẻ được khá nhiều mẹ thích và bình luận.  

"Nhân sự việc nghe được người ta nói mình lười, tống con đi nhà trẻ sớm để khỏi phải trông và nói mình nhẫn tâm, không thương con, mình kể câu chuyện này: "Sáng đưa Ry đi học, nhìn thấy con háo hức vào lớp, lễ phép chào các cô và vui vẻ khi gặp các bạn, gặp nhau, ôm nhau, cười nói tíu tít. Trong khi đó, 3 bạn khác khóc ngằn ngặt đòi bố mẹ dù cho các cô ra sức dỗ dành. Một bạn khác được bố mẹ đưa đến trường khi tuổi cũng khoảng lên 3, bạn ý phản ứng rất dữ dội, túm chặt chân bố, gào thét, lăn ra đất rồi giẫy. Bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bố, rồi quát tháo". 

 Cho con đi nhà trẻ sớm đâu phải là nhẫn tâm! 2
Hình ảnh bé Ry (thứ 2 từ phải sang) cùng các vui vẻ ở trường. 

Có ai tự tin nói rằng: "Tôi yêu con tôi hơn là họ yêu con họ không?". Ai chẳng yêu con, thương con, xót con. Khi đưa con đến một môi trường mới còn lạ lẫm, có ai ko lo lắng? Nhưng bố mẹ không thể nắm tay, nâng niu và dìu bước con cả đời được. Hơn nữa, con đi học là được vui chơi, được giao lưu vì có các bạn, được cô rèn luyện cho các kỹ năng trong cuộc sống. Có chắc rằng bố mẹ có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và sự nhẫn nại để làm được điều này không?

Càng cho con đi học sớm con càng dễ thích nghi. Trộm vía Ry chưa bao giờ rơi 1 giọt nước mắt vì phải đến trường, con chỉ khóc khi mẹ không cho đi học hoặc đón sớm mà thôi. Và cho con đi học sớm với mình luôn là một quyết định vô cùng đúng đắn".
Chia sẻ