Chiếc đầm ngọc trai được "phông bạt" đến 3 tỷ: Bị đánh cắp và vứt trả phũ phàng trong... túi rác

Kiko ,
Chia sẻ

Qua tình cảnh "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn" mà đám đạo tặc dành cho chiếc đầm ngọc trai này, dân tình dấy lên hoài nghi về giá trị mà nhà mốt thông báo.

Trần đời này, váy áo mỹ miều nào có thể xứng với người phụ nữ được tán tụng là đẹp nhất thế giới khi cô ấy muốn sải bước trên thảm đỏ Oscar

Kể từ khoảnh khắc chạm tay vào tượng vàng danh giá nhất hành tinh vào năm 2014, cuộc đời của Lupita Nyong'o đã bước sang trang mới. Tạp chí People không ngần ngại trao cho cô danh vị đệ nhất mỹ nữ toàn cầu. Prada, Versace, Dior... đều quỳ rạp dưới chân để mong cô khoác lên làn da đen bóng những thiết kế Haute Couture tinh xảo nhất. Và tròn 1 năm kể từ màn xoay tà váy xanh mướt tựa Lọ Lem tại Oscar, Lupita quyết định trở lại thảm đỏ này với sự tương trợ từ nhà mốt Calvin Klein. Với giới mộ điệu, đây ít nhiều là sự lựa chọn bất ngờ. Tinh thần tối giản của nhà mốt tuy rất thời thượng liệu có tôn vinh lên nhan sắc khác biệt và nguồn nội lực mạnh mẽ từ "viên ngọc đen" này hay không là một dấu hỏi lớn. Đó cũng chính là tiền đề cho sự ra đời của chiếc đầm ngọc trai huyền thoại.

Sự ra đời của thần Vệ nữ

Hình tượng nữ thần của sắc đẹp và tình yêu khỏa thân đứng trên chiếc vỏ sò lớn đã thành bất hủ. Nàng được sinh ra từ bọt biển, nơi ẩn chứa những bí mật kỳ vĩ nhất của nhân loại. Với một câu chuyện thi vị như vậy, Francisco Costa - Giám đốc sáng tạo mảng thời trang nữ của Calvin Klein đã tìm thấy cảm hứng ở chất liệu ngọc trai. Ông mong muốn tạo nên một nàng Lupita nồng ấm nhưng thanh tao, phục sức bằng bộ cánh phủ đầy những viên ngọc trai hoàn mỹ nhất.

Từ đó dẫn tới sự ra đời của chiếc đầm ngọc trai. Thiết kế được tiến hành với khâu chọn lọc kỹ 6.000 viên ngọc trai, sau đó các nghệ nhân kiến tạo nên kết cấu trang phục từ chính sự đa dạng trong kích cỡ mỗi viên, đồng thời kết hợp cùng một số chất liệu khác như vải tuyn ánh kim và vải dệt kim tuyến. Francisco cho biết: "Chúng tôi đã xem xét vô vàn loại ngọc trai khác nhau, chủ yếu là ngọc trai South Sea vốn có độ óng ánh hết sức quyến rũ. Và sau khi xem chán chê thì ai cũng nhất trí rằng ngọc trai tự nhiên mới là đỉnh nhất".

6.000 viên ngọc trai tự nhiên với sắc độ tuyệt vời và 5 kích cỡ đa dạng đã được tuyển chọn kỹ để kiến tạo nên sự ra đời của chiếc đầm biển cả.

Tất nhiên, chúng ta đều biết ngọc trai tự nhiên luôn là loại hiếm nhất và giá trị cao nhất. Ngày nay, ngọc trai tự nhiên chỉ còn có thể tìm thấy ở các biển ngoài khơi Buhrain và vùng biển thuộc Ấn Độ và Úc. Theo ước tính thì trên toàn thế giới chỉ có 1% là ngọc trai tự nhiên. Chính yếu tố này khiến ý tưởng về chiếc đầm của Francisco trở nên xa hoa đến thượng thừa. Bởi nó không đơn thuần là thời trang, mà còn là một tặng vật trăm năm có một từ mẹ thiên nhiên. Bản thân Lupita cũng hân hoan với ý tưởng về một chiếc đầm chất đầy tinh hoa từ đại dương, nhân đó mà tri ân đến nhạc sĩ Prince - người từng sáng tác ca khúc "Diamonds and Pearls".

Để có được thành quả như ý nhất, Lupita và ekip từ Calvin Klein đã phải thử đồ để điều chỉnh thiết kế từ nhiều địa điểm khác nhau, khi thì tại chính cửa hàng của nhà mốt, khi thì ở Los Angeles. Francisco còn cho biết: "Khía cạnh quan trọng nhất của trang phục là nó phải thật sự hòa hợp với tinh thần của người mặc cũng như tôn lên được bản năng mạnh mẽ của cô ấy”.

Điều bất ngờ nhất là về phụ kiện đi kèm. Đôi giày đính ngọc trai hiệu Nicholas Kirkwood vốn được Lupita sắm từ trước khi ý tưởng nảy sinh tận vài tháng. Stylist của cô, Micaela Erlanger, giúp tô điểm phong cách với chiếc clutch tráng gương từ chính Calvin Klein. Mảnh ghép cuối cùng chính là khuyên tai Chopard, mà theo Micaela là chỉ góp thêm một chút độ lấp lánh nhưng tạo nên tổng thể hoàn hảo.

Chiếc đầm ngọc trai được "phông bạt" đến 3 tỷ: bị đánh cắp và vứt trả phũ phàng trong... túi rác - Ảnh 3.

Những phụ kiện từ Nicholas Kirkwood, Chopard và chính Calvin Klein đã tạo nên bức tranh tuyệt mỹ nhất.

Bị đánh cắp và vứt trả không thương tiếc trong... túi rác

Không ngoài dự đoán, kiệt tác của nhà mốt Calvin Klein đã mang đến hào quang rực rỡ cho Lupita. Nhưng thiết kế này chỉ thật sự thành tâm điểm của cả thế giới khi "bạn gái của Black Panther" hớt hải gọi điện cho cảnh sát vào đúng 11 giờ 11 phút vào đêm ngày 25/2, để thông báo rằng bộ cánh đặc sắc đã "không cánh mà bay".

Chiếc đầm ngọc trai thật đẹp, tuy nhiên đấy lại chưa phải lý do thiết yếu khiến nó thành "huyền thoại".

Được biết, Lupita đã giữ chiếc đầm trong phòng khách sạn The London ở West Hollywood (Los Angeles, Mỹ) sau khi mặc chán chê trên thảm đỏ Oscar. Với giá trị được ghi nhận là 150.000 đô - tức hơn 3 tỷ đồng, không quá khó khăn để giới cảnh sát phải nhập cuộc. Một cuộc điều tra được tiến hành ngay lập tức. Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles ráo riết truy tìm đạo tặc thông qua việc kiểm tra camera giám sát cũng như phỏng vấn nhân viên khách sạn và các nhân chứng.

Và trong khi cả Hollywood nhốn nháo lùng sục chiếc đầm ngọc trai quý giá cho Lupita thì "BÙM" - nó tự xuất hiện trở lại. Không phải cảnh sát hay ai tìm ra, chính cánh đạo tặc đã buông tha chiếc đầm và còn thể hiện tâm ý khi gọi điện cho TMZ (tờ lá cải trứ danh nhất đất Mỹ) về vị trí chúng vứt trả. Cuộc gọi được ghi nhận vào chiều 27/2, kẻ nặc danh kể lể sự tình hết sức chi tiết: Từ việc lẻn vào phòng do Lupita quên đóng cửa cho tới "chôm" nó, rồi tách thử hai viên ngọc trai mang đến các cửa hàng trang sức tại Los Angeles nhằm thẩm định và tiêu thụ. Cũng nhờ phương thức mang tính nghiệp vụ cao này mà nhóm đạo tặc ngã ngửa người khi phát hiện ra chúng đã thó nhầm... ngọc trai GIẢ.

Chiếc đầm ngọc trai trong tình cảnh "lúc đi hết mình, lúc về hết hồn". Cánh đạo tặc chưng hửng khi thó nhầm món đồ có giá trị được "phông bạt" hơn nhiều so với thực tế. Thế nên thay vì giữ lại để mặc, chúng vứt trả chiếc đầm trong túi rác phòng tắm tầng hai khách sạn - nơi đang được sửa chữa, rồi gọi điện để báo tin.

Động thái này của nhóm đạo tặc như lời khẳng định rằng chiếc đầm không xứng với những tháng ngày ăn cơm tù nếu chẳng may bị tóm. Chưa kể, nó còn làm dấy lên tính chân thực trong chia sẻ của cả Lupita lẫn Calvin Klein về giá trị của thiết kế.

Những suy luận dí dỏm

- Đầu tiên là về cách thức gây án. Tên chủ mưu bảo rằng lẻn vào phòng của Lupita và tránh được mọi camera giám sát, sau đó ném chiếc đầm cho đồng phạm qua ban công. Điều này chứng tỏ mọi thứ diễn ra theo kế hoạch định sẵn. Băng đạo chích đã ủ mưu ngay từ khi thông tin về giá trị của chiếc đầm được công bố.

- Có vẻ như bọn đạo tặc rất trân trọng giá trị của trang phục. Nhà phê bình thời trang Mary Alice Stephenson từng nói với tờ Associated Press: "Có vô khối nhà sưu tập kín tiếng ngoài kia sở hữu cả mớ đồ bị đánh cắp. Trong đó có không ít váy áo nổi tiếng ngang với tác phẩm của Van Gogh". Tuy nhiên cũng chính bọn đạo tặc khẳng định với tờ TMZ rằng 6.000 viên ngọc trai trên chiếc đầm là giả hết!

Chiếc đầm ngọc trai được "phông bạt" đến 3 tỷ: bị đánh cắp và vứt trả phũ phàng trong... túi rác - Ảnh 6.

Khách sạn The London ở Los Angeles bỗng dưng mang tiếng vì bị trộm.

- Nhà mốt Calvin Klein có nói dối chăng? NTK Francisco Costa từng giãi bày với Vogue về độ tỉ mẩn trong chọn lựa ngọc trai và khẳng định "ngọc trai tự nhiên mới là đỉnh nhất". Không có câu từ nào ở đây hàm ý rằng họ đã sử dụng ngọc trai giả. Và không may là cảnh sát trưởng quận Los Angeles đã tiết lộ với báo giới rằng họ thẩm định ngọc trai, hoàn toàn đồng ý với lời tự thú của bọn đạo tặc. Thôi thì dù giả hay thật, trộm cắp vẫn là trộm cắp.

- Bọn đạo tặc cũng rất khéo khi trong vô vàn cái tên, chúng chọn TMZ - nơi chuyên phát động tin giả và chuyện phiếm đời tư nghệ sĩ để chỉ điểm vị trí chiếc đầm, thay vì gọi cảnh sát để nhận chút tiền bồi dưỡng. Đây hẳn là động thái trả đũa vì Calvin Klein lẫn Lupita đã khiến chúng chưng hửng, kiểu như "hãy vạch trần thói phông bạt dị hợm của showbiz".

Chiếc đầm ngọc trai được "phông bạt" đến 3 tỷ: bị đánh cắp và vứt trả phũ phàng trong... túi rác - Ảnh 7.

Có lẽ lần sau nhóm đạo chích này nên lưu ý đến đồ trang sức thì hơn. Được biết thương hiệu trang sức mà Lupita đeo tại Oscar là Chopard. Đây cũng là thương hiệu từng bị trộm đến 1 triệu đô, gây chấn động cả LHP Cannes năm 2013.

- Dân tình còn tò mò không biết nhóm đạo tặc là nam hay nữ? Liệu chúng có ướm thử đầm lên người như Jennifer Lopez trong phim "Cô hầu phòng ở Manhattan"? Chắc cũng thử chán chê mê mải rồi mà thấy không đẹp nên mới vứt lại. 

Dù sao đi nữa thì màn ăn cắp - vứt trả này cũng là một tiếng chuông cảnh báo cho thói "phông bạt" vốn tồn tại ở bất kỳ showbiz nào, từ chốn cao cấp nhất đến nơi mạt hạng nhất. Bởi, thà bị ăn cắp để lưu danh thành "huyền thoại" còn hơn là bị vứt trả thế này. Quê lắm!

Nguồn: Vogue, The Washington Post

Chiếc đầm ngọc trai được "phông bạt" đến 3 tỷ: Bị đánh cắp và vứt trả phũ phàng trong... túi rác - Ảnh 8.

 

Chia sẻ