"Chết đứng" khi bắt gặp con làm "chuyện ấy"

,
Chia sẻ

Trưa thứ ba tuần trước, chị Hạnh có việc phải về nhà. Chị gần như chết đứng khi thấy thằng con trai yêu quý và cô bé hàng xóm 13 tuổi đang quấn lấy nhau như trong phim...

Ai cũng khen thằng cu Hoàng nhà chị Hạnh ngoan và học giỏi. Quả thật với kết quả 9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, chị Hạnh có lý do để tự hào về con. Ngoài việc học giỏi, Hoàng còn rất chăm làm việc nhà. Nấu cơm, dọn nhà, thậm chí có hôm thằng bé còn giặt giũ giúp mẹ. Các bậc phụ huynh trong khu tập thể đều khuyên con cái nên học theo gương của Hoàng.

Có lẽ vì thằng bé vốn có tiếng là ngoan, hiền nên khi con vào cấp 3, chị Hạnh cũng có phần ít để ý đến con. Vốn tính đãng trí, chị thường xuyên để đồ lung tung. Không ít lần chị để quên mấy cái đĩa phim người lớn trên bàn. Thấy vậy, anh Hải chồng chị lại phải cất đi, sợ thằng Hoàng xem trộm. Mà anh sợ cũng phải. Thằng bé hiện đang tuổi lớn, đã biết làm đỏm và để ý đến sự thay đổi của cơ thể. Thế nên cứ mỗi lần góp ý với vợ thì chị Hạnh lại xua tay, chặc lưỡi "nó còn bé, biết gì"... Nhưng chị không biết rằng thỉnh thoảng thằng bé vẫn lên mạng chát chít, xem những hình ảnh mát mẻ. Mỗi lần như thế, nó lại càng tò mò hơn về giới tính.

Một lần đi công tác về sớm, anh Hải bắt gặp con trai đang xem đĩa sex. Anh càng giật mình hơn khi đó chính là cái đĩa mà vợ chồng anh vừa xem tối hôm trước. Chắc tại chị Hạnh quên không cất vào tủ nên thằng bé nhìn thấy. Phần vì giận vợ đểnh đoảng, phần tức vì thằng con vốn nổi tiếng là ngoan nay lại đổi tính, anh Hải quát tháo ầm ĩ. Đến tối khi chị Hạnh đi làm về, ngôi nhà vẫn như chiến trường.

Sau hôm bị bố phát hiện, Hoàng trầm tính hẳn. Nó trở nên lầm lì, ít nói. Trưa thứ ba tuần trước, chị Hạnh có việc phải về nhà. Chị gần như chết đứng khi thấy thằng con trai yêu quý và cô bé hàng xóm 13 tuổi đang quấn lấy nhau như trong phim... Hỏi ra mới biết hai đứa đã nhiều lần làm chuyện người lớn. Để giữ thể diện cho con trai, chị Hạnh lặng lẽ sang nói chuyện với bố mẹ của cô bé hàng xóm, cam đoan rồi hứa hẹn đủ điều. Vốn cũng là dân có học, bố mẹ cô bé cũng không làm ầm ĩ. Họ lẳng lặng đưa con gái đi giám định rồi gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Chiều qua khi đi làm về, chị Hạnh thấy trước cửa nhà mình có rất nhiều người. Đất trời như sụp đổ trước mắt chị khi thằng Hoàng bị hai cán bộ công an dẫn giải ra xe ôtô. Chị Hạnh chỉ kịp nghe anh cán bộ công an nói con chị bị bắt về tội "Hiếp dâm trẻ em" rồi ngất xỉu…
Theo Đời sống pháp luật
Chia sẻ