Chắc chắn mẹ nào cũng sẽ thấy hình ảnh của chính mình qua video ghi lại cảnh sinh nở đầy cảm xúc này

Newben,
Chia sẻ

Video dài hơn 5 phút ghi lại cảnh sinh nở đã đạt 7 triệu lượt xem, một con số rất ấn tượng.

Mới đây, một video dài hơn 5 phút ghi là cảnh sinh dưới nước tại nhà của người phụ nữ tên Diana đã thu hút hơn 7 triệu lượt xem trên trang mạng xã hội Facebook. Những thước phim trắng đen đầy cảm xúc của Diana đã gợi lại những cơn gò tử cung mà bất cứ mẹ bầu nào cũng trải qua khi bước vào thời điểm "vượt cạn". Trên hết, video đã khiến mọi người thêm tin rằng sinh nở là một quyền lực, là vẻ đẹp mà tạo hóa ban cho phụ nữ và đó cũng là tất cả mọi thứ.

Video được hai người bạn của Diana là Michelle và Angie quay lại, giúp Diana lưu trữ thời khắc quan trọng và ngọt ngào. Diana đã chia sẻ với BabyCenter rằng cô quyết tâm sinh đứa bé này và không muốn để lố ngày dự sinh. Vì thế, Diana đã uống trà gừng và cùng em gái đi bộ. Rất nhanh chóng sau đó, cô đã cảm nhận được những cơn gò tử cung.

Và rồi khung cảnh bắt đầu được chuẩn bị với tinh dầu, âm nhạc. Dĩ nhiên không thể thiếu dụng cụ đo cơn gò của Diana. Con trai Diana - Leonardo - luôn bên cạnh, động viên mẹ: "Thằng bé nắm lấy tay tôi và bảo rằng tôi cần phải thư giãn. Con còn chỉ tôi cách hít vào, thở ra và luôn nhắc rằng tôi sẽ làm rất tốt".

Sinh con duoi nuoc 1
Hai vợ chồng Diana (Ảnh: Facebook)

Sinh con duoi nuoc 2
Diana cùng chồng và con trai lớn (Ảnh: Facebook)

Không chỉ có Leonardo, chồng của Diana - Andy - luôn bên cạnh cô, cùng cô vượt qua sự đau đớn khi những cơn gò tử cung ngày càng dồn dập hơn. Diana nhớ lại: "Andy đã chui vào bồn với tôi, và tôi bắt đầu rặn", nhưng 20 phút sau em bé vẫn chưa ra đời. Diana nói tiếp: "Đến lúc tôi quá đau đớn và kiệt sức, tôi la hét ỏm tỏi và còn đánh rấm nữa. Trong khi đó, Andy luôn thì thầm những lời động viên với tôi. Tôi thậm chí còn cắn anh ấy nữa!". Theo lời Diana, trong cơn đau, cô còn đánh cả người đỡ sinh nhưng sau đó chồng cô đã kịp thời ngăn lại.

Cuối cùng thì Diana cũng có thể cảm thấy đầu của em bé và theo cô đó, là khoảnh khắc mang đến "cảm giác điên rồ và mãnh liệt". Diana nhớ lại: "Tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và hoàn thành nhiệm vụ vào thời điểm đó. Nói thật, tôi không thể làm tốt nếu không có Andy bên cạnh". Theo Diana, trong suốt thai kỳ, cô không muốn kiểm tra giới tính của thai nhi và đến khi sinh, cô đã có một cảm giác đặc biệt và bất ngờ. "Đầu tiên tôi nghĩ là con trai vì khi chạm vào dây rốn, tôi cho rằng đó là dương vật. Nhưng rồi khi biết đó là con gái, tôi đã khóc những giọt nước mắt hạnh phúc. Con bé quá hoàn hảo và xinh đẹp".

Ôm đứa con gái bé bỏng - bé Felicity - trên tay, Diana không khỏi nghẹn ngào: "Chúng tôi đã chinh phục được điều gì đó đặc biệt, chẳng ai mà không khóc vào ngày hôm đó cả. Tôi hạnh phúc khi được trải nghiệm cách sinh mà tôi từng mơ, tôi hạnh phúc khi chia sẻ nó với những người mà tôi yêu thương nhất".

Video ghi lại cảnh sinh con dưới nước ngay tại nhà của Diana (Nguồn: Facebook)

(Nguồn: babycenter)
Chia sẻ