Camera ghi lại 11 giây căng thẳng như phim hành động của 2 đứa trẻ: Thua Fast & Furious mỗi cái tên!
Vài giây thôi mà đủ mọi cung bậc cảm xúc: Vui - lo - hồi hộp và cười xỉu!

Trẻ con thì lúc nào chẳng ham chơi! Cứ hễ mẹ cất tiếng gọi: "Ngủ thôi con ơi!" là thể nào cũng có màn lẩn tránh đỉnh cao - khi thì bò xuống gầm bàn, lúc lại bày trò chơi tiếp "chút xíu nữa thôi". Mẹ vừa quay đi một cái là y như rằng đâu đó vang lên tiếng cười khúc khích. Đến khi bị bắt quả tang thì ôi thôi, mặt ngơ ngác, tay vẫn đang chơi, miệng vội vã chữa cháy: "Con đang định đi ngủ mà mẹ".
Mới đây, mạng xã hội lại được phen dậy sóng với đoạn clip dài vỏn vẹn 11 giây của 2 em nhỏ căng thẳng như phim hành động. Chuyện là mẹ bảo hai chị em đi ngủ, nhưng thay vì nghe lời, cả hai vẫn tiếp tục chơi đùa, vui vẻ chẳng buồn để ý.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ sắp vào phòng, cả hai lập tức “tăng tốc” dọn dẹp nhằm xóa hết mọi dấu vết. Cậu em thì nhanh như cắt, kịp trốn khỏi tầm mắt mẹ, còn cô chị thì không kịp, mặt đối mặt với mẹ trong tình huống đó.
Ai đã phì cười khi xem clip này giơ tay lên nào (Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn)
Đoạn clip vừa căng thẳng lại vừa đáng yêu, khiến người xem không thể nhịn cười. Nhiều netizen nhanh chóng chia sẻ những bình luận hài hước, từ việc khen ngợi sự dũng cảm của cô chị đến đùa rằng cậu em sẽ trở thành "chuyên gia thoát thân" trong tương lai.
Một số bình luận của dân tình:
- Trẻ con mà, chơi bao giờ mới chịu thôi? Cười không nhặt được miệng với cái clip này
- Cậu em đúng là thành "thần trốn tìm" sau này! Ai mà tin được chỉ có 11 giây mà nhanh vậy!
- Tình chị em có chắc bền lâu không khi cậu em trốn mất, bỏ lại chị đối đầu với mẹ thế kia?
- Xem mà hồi hộp như phim hành động, chỉ thiếu nhạc nền Mission Impossible nữa thôi.
- Không ai giải quyết tình huống nhanh như mấy đứa đang chơi mà nghe tiếng chân mẹ.
- 11 giây mà đủ mọi cung bậc cảm xúc: vui - lo - hồi hộp và cười xỉu.

Thua phim hành động mỗi cái tên!

Cậu em thì nhanh chóng vào chỗ ngủ trước

Nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ phát hiện!
Dễ thương thật đấy, nghịch cũng vui đấy, nhưng cuối cùng thì… làm gì thì làm, vẫn phải nghe lời bố mẹ nha. Chơi vui cỡ nào mà bị "tóm" thì cũng toang như thường, nên tốt nhất là nghe lời sớm cho lành, đỡ phải diễn xuất trong mấy pha căng như dây đàn thế này.
Tổng hợp