Các em bé theo ba mẹ ngày lũ: Hồi bé mong lụt để ba cõng trên lưng, lớn lên mới hiểu sợ thế nào!

An Chi,
Chia sẻ

Có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của các em.

Cơn bão số 3 Yagi vừa đi qua, khắp các tỉnh miền Bắc đang gánh chịu những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Bão đi qua nhưng trời vẫn tiếp tục mưa lớn khiến nhiều tuyến phố rơi vào tình trạng lũ lụt, các phương tiện không thể di chuyển được. 

Trên MXH, nhiều clip ghi lại hình ảnh các em bé được ba mẹ đưa qua vùng lũ bằng nhiều cách khác nhau. Có bố mẹ thì ôm, bế con, có người lại sáng tạo dùng thùng xốp, phao... đưa con đến nơi an toàn. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ của các bé mà ai cũng thương, nhiều người còn tâm sự: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào!

Em bé theo ba chèo thuyền sau bão

Các em bé theo ba mẹ lội lụt: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 2.

Chị Thanh Yến chia sẻ: "Lần đầu lội nước lụt của nhóc... hí hửng giống bố mẹ nó ngày xưa chứ có biết lo nghĩ gì đâu... Hồi đó, mẹ nhớ phải chạy lụt cùng ông bà ngoại đến tầm năm 15 tuổi... lúc nước rút thì ra hóng để nghịch nước với lấy chậu bơi trong nhà suốt. Giờ trưởng thành rồi mới thật sự hiểu và cảm nhận được mưa bão, lụt lội... đáng sợ như thế nào

Các em bé theo ba mẹ lội lụt: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 3.

Mẹ Nguyệt Thương tâm sự: Giờ phút lũ dồn về, dâng cao theo từng phút, chung cư bị cắt điện, điều duy nhất mình nghĩ đó là phải làm thế nào đưa được con ra khỏi đây. Con còn bé xíu, bị cắt điện, mất nước, làm sao chịu được nóng, rồi nước đâu pha sữa cho con...!

Các em bé theo ba mẹ lội lụt: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 4.

Còn quá nhỏ để hiểu nhưng khi lớn lên khi xem lại những thước ảnh này, các bé sẽ cảm thấy thật ý nghĩa

Các em bé theo ba mẹ lội lụt: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 5.

Em bé sinh vào mùa lũ

Các em bé theo ba mẹ lội lụt: Ngày bé mong lụt để ba cõng chạy lũ, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 6.

Em bé với gương mặt lo lắng, lần đầu chạy lũ cùng ba mẹ

Các em bé theo ba mẹ ngày lũ: Hồi bé mong lụt để ba cõng trên lưng, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng được huy động đưa người dân, đặc biệt là người già, trẻ em ra khỏi vùng nước lũ an toàn

Các em bé theo ba mẹ ngày lũ: Hồi bé mong lụt để ba cõng trên lưng, lớn lên mới hiểu sợ thế nào! - Ảnh 8.

Hình ảnh em nhỏ được đặt trong chiếc chậu tắm nhỏ được nhẹ nhàng trao cho các cán bộ chiến sĩ, ngoan ngoãn và an toàn dưới vành chiếc mũ cối khiến ai nấy nghẹn lòng

Với những đứa trẻ, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên trong đời. Trải qua những ngày như thế này, các em bé sẽ hiểu thêm thế nào là bão lũ, được chứng kiến chúng trong thực tế chứ không phải chỉ trên sách vở. Các con được cùng bố mẹ học cách tích trữ lương thực, xử lý tình huống khi chẳng may mất điện, mất nước, nước ngập vào nhà... Sẽ là những ngày tháng khó quên trong tuổi thơ. 

Nhìn hình ảnh này mọi người không khỏi xúc động. Hy vọng mọi thứ sớm trở lại bình yên, các em bé lại đến trường, học tập, người lớn an tâm đi làm. Mong ai cũng khỏe mạnh vượt qua những ngày tháng khó khăn này. 

Chia sẻ