Bố mẹ trẻ chọn Bhutan là nơi trải nghiệm đầu đời cho em bé 19 tháng tuổi, dù khắc nghiệt nhưng xứng đáng

An Chi,
Chia sẻ

Mọi người thường hay lo sợ nhưng việc để bé trải nghiệm như vậy giúp bé học được nhiều điều mới, phát triển tinh thần phiêu lưu, khả năng thích ứng với môi trường mới.

Chị Phương Nam (31 tuổi) và con gái Nguyễn Ngọc An Nam (19 tháng) cùng ông xã vừa trở về từ chuyến du lịch tại Vùng Đất Hạnh Phúc. Đã từng đến Bhutan nhiều lần, cả chị Nam và chồng đều cảm nhận được năng lượng trong lành của vùng đất này. Con người và văn hóa Bhutan cũng rất đặc biệt nên gia đình mong muốn em bé sẽ có những trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan.

"Chuyến đi đã giúp bé phát triển không chỉ kỹ năng mà còn về tinh thần. Bé yêu thiên nhiên, động vật, trở nên tự tin, giản dị hơn, tiếp xúc trực tiếp với cảnh quan và đời sống của người dân trên dãy Himalayas, lúc đầu mình cũng e dè nhưng sau đó vẫn lựa chọn dẫn bé bay cùng và nhất là dẫn bé leo Tiger's Nest - một nơi nổi tiếng với địa hình khắc nghiệt ở Bhutan.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 1.

Mọi người thường hay lo sợ nhưng việc để bé trải nghiệm như vậy giúp bé học được nhiều điều mới, phát triển tinh thần phiêu lưu, khả năng thích ứng với môi trường mới. Chắc chắn, mình đang tích cực lên kế hoạch để đưa bé đến những vùng đất khác quanh Himalayas như Ladakh (3500m), Tây Tạng (3600m) với độ cao cao hơn, khắc nghiệt và thiếu thốn hơn, Bhutan (2200m) như một bài tập dượt đầu tiên cho bé", chị Nam trải lòng.

Kinh nghiệm du lịch cho bé từ 1-3 tuổi khám phá Bhutan

Bhutan, với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ và văn hóa độc đáo vùng Himalayas, là điểm đến tuyệt vời cho cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ từ 1 đến 3 tuổi. Dưới đây là những kinh nghiệm sau chuyến đi Bhutan vào dịp lễ 30-4 vừa qua:

- Chặng bay: Mình chọn bay thẳng của hãng hàng không Drukair Royal Bhutan (1 năm chỉ mở 1-2 chuyến bay thẳng thôi) thay vì phải quá cảnh ở Thái đợi thì giờ chỉ mất 4h để bay thẳng đến Bhutan.Việc giảm thiểu thời gian di chuyển không chỉ giúp bé không bị mệt mỏi mà còn giúp gia đình có nhiều thời gian hơn để thư giãn và khám phá.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 2.

- Thời tiết: Nhiệt độ ở Bhutan rơi vào khoảng 12-15 độ, Bhutan lại nằm ở độ cao khoảng 2200m so với mực nước biển, nên các bé cần 1 ngày để thích nghi với môi trường mới.

- Lịch trình: Ở Bhutan có 3 điểm chính đó là Paro, Thimphu, Punakha, các địa điểm cách nhau khá xa, đường đèo uốn lượn, có thể con sẽ dễ say xe nên sắp xếp tham khảo lịch trình phù hợp cho các bé, không đi nhiều địa điểm. Bên đây bắt buộc đi tour nhé.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 3.

- Đồ ăn: Món ăn ở Bhutan hơi khó ăn, cay, béo ngậy (do nhiều ớt và phô mát) nên các em bé sẽ khó ăn hơn. Chuẩn bị thêm ít cháo, súp ăn liền, sữa cho em bé. Riêng rau củ, trái cây ở Bhutan đảm bảo sạch và hữu cơ nên cho các con ăn thoải mái.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 4.

- Di chuyển: Khi di chuyển thì đa số mình sẽ sử dụng xe đẩy, đi hiking mình sử dụng địu.

- Chuẩn bị đồ đạc:

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 5.

+ Đầy đủ giấy tờ tùy thân cho bé như e-visa, passport, giấy khai sinh.

+ Các loại thuốc: Nóng sốt, say xe, đau bụng, nhỏ mũi, xịt mũi, vitamin C.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 6.

+ Các loại bánh, kẹo: Kẹo dẻo, socola, snack, cơm cháy, sữa chua sấy, bánh gạo... cho các con ăn trên đường.

+ Quần áo ấm, nón, kem chống nắng, giày đi bộ, đồ chơi cho con.

Tổng chi phí cho chuyến đi của gia đình 3 người

- Lịch trình các điểm tham quan ở Bhutan khá giống nhau, lựa chọn khách sạn sẽ quyết định mức chi tiêu cho chuyến đi.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 7.

- Giá tham khảo tour Bhutan: 55 triệu/người cho khách sạn 3 sao; 68 triệu/người cho khách sạn 4 sao; 76 triệu/người cho khách sạn 5 sao.

Trải nghiệm đầu đời đáng nhớ ở xứ sở hạnh phúc Bhutan của em bé 19 tháng tuổi, ngắm ảnh ngỡ như một giấc mơ - Ảnh 8.

- Tour này mình bay thẳng charter hạng thương gia và ở khách sạn 4-5 sao giá 85 triệu/người, em bé 30% 25,5 triệu.

Trải lòng của bà mẹ trẻ sau chuyến đi hạnh phúc

Đã lang thang, rong ruổi qua nhiều nước nhưng chắc những nhớ nhung về con người, văn hoá, cảnh sắc ở Bhutan vẫn không ngừng thôi thúc mình "Tìm về". Lần trở lại, mình chọn bạn đồng hành là cô con gái 19 tháng. Thế là hành lý trên vai cùng hành trình đến đất nước hạnh phúc cũng bắt đầu.

Người ta hay hỏi rằng "Vì sao Bhutan lại là quốc gia hạnh phúc", mình cũng cùng câu hỏi dành cho anh guide địa phương Khankar. Cảm nhận của chính anh liệu rằng anh có đang hạnh phúc và hài lòng không? Anh nói "Ai cũng tìm kiếm hạnh phúc cho chính mình, cho những người thương yêu, hành trình ấy. Anh may mắn được có bệ đỡ từ y tế, giáo dục miễn phí, đồ ăn thì hữu cơ, người dân địa phương nơi đây sống chan hoà, môi trường tuyệt vời để sinh sống và phát triển".

Quả thật, đến Bhutan ngay cả thành phố lớn như Thimphu cũng không thấy một nhà cao tầng, không đèn giao thông, không tắc đường, kẹt xe, không còi inh ỏi, họ tự hào với quốc phục với những giá trị truyền thống và triết lý bảo vệ môi trường xanh với 72% rừng nguyên sinh che phủ, luôn cam kết cắt giảm khí thải nhà kính.

Người dân ở đây làm việc vừa đủ cho cuộc sống căn bản, họ yêu thiên nhiên, trân trọng từng cánh rừng, dòng sông, nhành hoa, ngọn cỏ. Họ sống chậm, từ tốn, bình dị, ôn hoà, hít thở sâu, thật thà trong từng hành động, suy nghĩ và hài lòng với những gì đang có.

Hoá ra, hạnh phúc của người dân nơi đây góp nhặt thành hạnh phúc của cả đất nước, lây lan bằng tình yêu thương tận sâu trong trái tim, bằng nụ cười luôn hé đúng như thông điệp của bộ phim Bhutan đề cử giải Oscar "Lunana: A Yak in classroom": Hạnh phúc không đến từ danh vọng, tiền bạc hay sự tiện nghi của nền văn minh.

Hạnh phúc đến từ sẻ chia và giúp đỡ cộng đồng quanh ta. Đương nhiên cô bạn đồng hành của mình còn quá nhỏ để hiểu hết những điều này, vậy vì sao mình lại đưa con bé đến đây thay vì đi đến những bờ biển dài đầy nắng cho con vùng vẫy hay những công viên giải trí có hàng ngàn trò vui chơi.

Đơn giản vì mình muốn con được ngắm nhìn vùng đất mới, ngắm nhìn bình minh, hoàng hôn sau những rặng núi, xung quanh là cây cối, rừng nguyên sinh, những khóm hoa dại bên đường, là vườn táo nở rộ, là hoa đỗ quyên rực sắc, nghe tiếng suối chảy, những lạch sông 2 bên bờ đá mát lành. Những thứ mà không phải lúc nào con cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng hay chỉ đơn giản là hít thở và nhìn.

Mong rằng chút ít kinh nghiệm sẽ giúp các mẹ có chuyến đi đến đất nước Bhutan thật nhiều trải nghiệm và hạnh phúc nhé!

Chia sẻ