Quốc tế Thiếu Nhi 1/6

Bố mẹ mua quà hàng hiệu tặng con ngày 1/6

Y Vân,
Chia sẻ

Tặng con quà xịn vào ngày 1/6 để khuyến khích con nhưng cha mẹ không ngờ lại có những tác hại khôn lường.

Đua nhau mua quà hàng hiệu

Ngày 1/6 là dịp ông bà, bố mẹ thể hiện tình cảm với con cháu. Một trong những cách thể hiện tốt nhất là mua quà. Với nhiều người, quà giá trị càng cao thì  tình cảm được thể hiện càng lớn.

Chị Thanh là một bà mẹ sính hàng hiệu. Cách đây 1 tháng, chị đã lên mạng đặt mua một chiếc xe đạp địa hình từ Mỹ về cho cậu con trai mới học lớp 3. Vì là xe hàng hiệu nên chị phải móc hầu bao tới gần 20 triệu đồng.

“Cu Tí ngoan ngoãn, học giỏi nên gia đình tôi ai cũng hài lòng lắm. Học kỳ vừa rồi, cháu tiếp tục đứng đầu lớp nên tôi muốn có một món quà thật đặc biệt cổ vũ tinh thần cháu. Cháu ao ước chiếc xe này đã lâu rồi nên dù không dư dả, tôi vẫn quyết định mua cho con” - Chị Thanh phân trần cho độ “chịu chơi” của mình.

Chị kể chị hạnh phúc đến mức rớt nước mắt khi thấy con vô cùng hân hoan, đạp xe khắp phố để khoe với bạn bè. Chị biết cu Tí tự hào và hạnh phúc lắm. Chị tin rằng mình đã làm một việc vô cùng đúng đắn, dù hơi tốn kém một chút.

Giàu có hơn chị Thanh, chị Quyên không phải đắn đo suy nghĩ chuyện tiền bạc khi mua quà 1/6 tặng con. Bé Su Su, con gái chị mới học lớp 3 nhưng bé đã được sử dụng điện thoại. Chị lý giải vì bé được đưa đón bằng ô tô nên bé cần điện thoại liên lạc. Khi bố bé vừa dừng xe, bé phải có mặt ngay lập tức nếu không ô tô có thể gây tắc đường.

Trước khi nghỉ học kỳ, bé đánh mất điện thoại. Vì vậy, chị quyết định mua iPhone 5 liên lạc với bé cho tiện. Chị không lo lắng khi còn dùng hàng hiệu vì chị tin lúc nào bé cũng có xe đưa đón. Còn thời gian bé học trong trường, chị rất yên tâm vì trường của bé là trường quốc tế, an ninh rất tốt.

Bố mẹ mua quà hàng hiệu tặng con ngày 1/6 1
Ảnh minh họa

Suýt hại con vì quà tặng hàng hiệu

Dù 1/6 chưa đến nhưng cả cu Tí và bé Su Su đều đã nhận những món quà hàng hiệu của mình. Khỏi cần phải nói cũng biết hai bé sung sướng đến thế nào khi món quà trong mơ bỗng chốc nằm trên tay.

Cu Tí hạnh phúc lắm và muốn mang khoe với tất cả bạn bè. Không kể nắng, mưa, ngày nào cu cậu cũng rủ bạn “lượn phố” vài vòng để thử xe. Bạn bè cu Tí mê tít “con ngựa sắt” trong mơ này. Thế là cứ chiều tối, cả lũ lại tụ tập thi xem ai đi xe xịn nhanh và sành điệu nhất.

Ban đầu, bọn trẻ rủ nhau vào công viên đua xe cho an toàn. Nhưng càng về sau, độ hưng phấn càng cao, bọn trẻ sẵn sàng “phi nước đại” trên đường phố đông đúc xe cộ. Và tai nạn không may đã xảy ra. Cu Hưng, một cậu bé trong nhóm đã va chạm phải xe máy trong lúc làm “anh hùng xa lộ”. Dù tính mạng không bị đe dọa nhưng cu Hưng phải nghỉ hè ở nhà với chân trái bó bột.

Xót con, bố mẹ cu Hưng không những không đền tiền chiếc xe hàng hiệu giờ chỉ còn là đống sắt vụn mà quay sang mắng mỏ vợ chồng chị Thanh. Thế là “đại chiến” đã xảy ra. Tình bạn giữa cu Tí và cu Hưng bỗng dưng sứt mẻ.

Bé Su Su dù không gặp tai nạn nào đáng tiếc với chiếc iPhone đắt đỏ nhưng chị Quyên cũng tá hỏa vì món quà hàng hiệu của mình. Chẳng là khi mua iPhone, chị cập nhật đầy đủ tính năng, trong đó có truy cập Internet. Chị nghĩ, cho con sử dụng Internet sớm cũng là điều tốt vì bé có thể khám phá thế giới xung quanh.

Nhưng mọi việc sớm ra khỏi tầm kiểm soát của chị. Nhà chị có cho Tùng, con trai chị gái chị ở nhờ. Tùng là sinh viên đại học. Trong lúc rảnh rỗi, Tùng thường mượn iPhone của bé Su Su để nghịch. Chị không bận tâm lắm vì anh em thân thiết với nhau là điều tốt.

Thế rồi, một lần vô tình thấy bé Su Su xem điện thoại, mặt mày đỏ ửng, thấy ngạc nhiên, chị im lặng tiến lại gần con và tá hỏa vì thấy bé đang xem phim “nóng”. Bị mẹ la mắng, bé “khai”, bé không biết video này ở đâu. Chị đoán có lẽ Tùng xem và để lại link trên máy.

Vậy là chị quyết định tịch thu món quà hàng hiệu của con. Thay vào đó, chị “tặng” con chiếc Nokia đen trắng để liên lạc. Chị tâm sự tặng con quà xịn cũng là điều tốt nhưng nếu không quản lý tốt, món quà bạc triệu kia có thể hại con.



Chia sẻ