Bị bạn trai ngoại quốc "bơ đẹp" khi phát hiện có bầu nhưng mẹ 9x vẫn quyết giữ thai, đẻ con đẹp như thủ môn Đặng Văn Lâm

Ngọc Diệp,
Chia sẻ

Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười với chị Thảo Nguyên và cậu con trai kháu khỉnh nhưng khó khăn lại tiếp tục ập đến để thử thách hai mẹ con.

Đa số các khách mời tham gia chương trình "Chat với mẹ bỉm sữa" đều có những câu chuyện bầu bí, sinh nở xen lẫn giữa tiếng cười và sự xúc động. Nhưng câu chuyện của bà mẹ trẻ Thảo Nguyên (hiện sống ở TP.HCM) trong số mới đây đã khiến MC Ngọc Lan, TS. Tâm lý Tô Nhi A và khán giả xem truyền hình xúc động từ đầu đến cuối. 

Mang thai 5,5 tháng mới phát hiện ra, bạn trai từ chối không nhận

Nhớ lại ngày biết tin mang thai với người bạn trai đã yêu 3 năm, là một người đàn ông ngoại quốc, Thảo Nguyên kể: "Năm 20 tuổi em phát hiện mình bị đa nang buồng trứng, kinh nguyệt không đều nên lúc có thai em không hề biết gì. Đến khi nhận thấy trong bụng có cái gì đó nhói nhói, em mới quyết định đi khám thì được bác sĩ thông báo là đã mang thai 5 tháng rưỡi. 

Lúc đó bạn trai của em đang đi công tác, không ở Việt Nam. Sau khi báo tin cho bạn trai thì anh từ chối, không nhận con. Anh nói anh đã có người khác rồi, bạn gái của anh còn nhắn tin cho em nói là 2 người sắp cưới. Trước đó cả hai vẫn bình thường, anh bận đi công tác ở nước ngoài, em và anh không gặp nhau nhưng vẫn liên lạc bình thường. 

Quyết giữ thai dù bạn trai "quất ngựa truy phong", mẹ 9x đẻ con đẹp như Đặng Văn Lâm, 3 năm sau sốc nặng khi con bị căn bệnh khó điều trị - Ảnh 1.

Thảo Nguyên liên tục rơi nước mắt khi nhắc đến những biến cố đã xảy đến với mình.

Lúc đó em rất hoang mang, lo sợ, hụt hẫng. Em nói với ba mẹ nhưng họ không quan tâm, cũng nhiều lần nghĩ đến việc bỏ con nhưng mỗi lần nhìn thấy tấm hình siêu âm của bé thì em lại không nỡ. Cuối cùng em quyết định giữ con lại để sinh". 

Khi mang thai được 28 tuần thì bỗng dưng Thảo Nguyên thấy đau bụng dữ dội và như bị són tiểu. Cô nói với mẹ rồi lập tức được mẹ đưa vào viện. Vừa đến viện thì Thảo Nguyên lên cơn sốt cao và bị chảy nhiều máu. Bác sĩ thông báo cho Thảo Nguyên biết cô đã vỡ ối và phải sinh luôn, nhưng cũng yêu cầu cô ký bản cam kết vì em bé sinh non nên tỷ lệ sống chỉ có 50:50.

May mắn là ca sinh của Thảo Nguyên đã thành công, em bé nặng 1,5kg, được mẹ đặt tên là William Khôi. Nhưng vì sinh non nên sau khi con ra đời, Thảo Nguyên chưa kịp nhìn mặt con thì em bé lập tức được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt. 

Những ngày sau đó, Thảo Nguyên chạy qua chạy lạ, ân cần chăm con, vắt sữa và đút từng thìa cho bé. Đến khi bé được tròn 1 tháng tuổi, con mới có sức để có thể bú mẹ trực tiếp. Con trai của Thảo Nguyên còn mắc bệnh tim nên hay bị tím tái, phải cấp cứu liên tục. Những lúc đó, bà mẹ trẻ rất sợ, sợ con không qua khỏi. 

Con trai của Thảo Nguyên tên William Khôi, cậu bé rất xinh xắn, kháu khỉnh. 

William Khôi được nhận xét là có nhiều nét giống thủ thành Đặng Văn Lâm. Chính vì thế mà cậu bé được mọi người gọi là bản sao nhí Đặng Văn Lâm hay Lâm Tây phiên bản nhí...

Sau khi con khỏe mạnh và được về nhà, Thảo Nguyên một mình chăm sóc con. Cô có những dấu hiệu của trầm cảm sau sinh. Hàng ngày Thảo Nguyên không đi đâu, không có ai để bầu bạn, tâm sự, chia sẻ, chỉ nhốt mình trong phòng 1 mình chăm con, rồi khóc, chẳng muốn nói chuyện với ai. Có những lúc, bà mẹ trẻ ôm con rồi trong đầu nghĩ đến chuyện không hay. Nhưng chính con trai đã tiếp thêm sức mạnh cho Thảo Nguyên, mỗi lần nhìn thấy con, bà mẹ trẻ lại tự nhủ bản thân phải cố gắng để có thể lo cho con. Nhờ đó mà cô cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. 

Con trai của Thảo Nguyên rất xinh xắn, đáng yêu, cậu bé có nhiều nét giống thủ thành Đặng Văn Lâm nên nổi tiếng khắp mạng xã hội với biệt danh bản sao nhí Đặng Văn Lâm hay Lâm Tây phiên bản nhí...

Những ngày tháng khó khăn cũng tạm qua đi, Thảo Nguyên cũng tiếp tục quay trở lại với công việc quản lý nhà nghỉ, khách sạn của mình. Cô vừa làm việc tại nhà, kết hợp chăm con. Những tưởng sau bao nhiêu thiệt thòi, vất vả, đau đớn ấy, hạnh phúc đã mỉm cười với mẹ con Thảo Nguyên nhưng cuộc sống lại tiếp tục thử thách cô. 

Sốc nặng khi biết con bị một căn bệnh khó điều trị

Thảo Nguyên nhận ra mọi giai đoạn phát triển của con trai như lật, trườn, bò, đứng, đi... của con trai đều chậm hơn bình thường. Ban đầu bà mẹ trẻ cứ nghĩ rằng do con sinh non nên sẽ chậm hơn. Thế nhưng khi đưa con đi nhiều bệnh viện để thăm khám, cuối cùng các bác sĩ cũng tìm ra bệnh của cậu bé và đưa ra kết luận khiến Thảo Nguyên càng sốc hơn. 

Khi được 2,5 tuổi, Thảo Nguyên đưa con đi khám và phát hiện bé bị bại não cơ chân. 

Quyết giữ thai dù bạn trai "quất ngựa truy phong", mẹ 9x đẻ con đẹp như Đặng Văn Lâm, 3 năm sau sốc nặng khi con bị căn bệnh khó điều trị - Ảnh 6.

Hai mẹ con rong ruổi khắp các bệnh viện để chữa trị.

Quyết giữ thai dù bạn trai "quất ngựa truy phong", mẹ 9x đẻ con đẹp như Đặng Văn Lâm, 3 năm sau sốc nặng khi con bị căn bệnh khó điều trị - Ảnh 7.

"Bác sĩ ghi là bé bị bại não cơ chân, khả năng vận động kém. Em đang đưa bé đi vật lý trị liệu. Em cũng cố gắng chỉ cho bé ghi nhớ, tập cho bé đi. Bé cũng di chuyển được nhưng được đoạn bé lại đứng khóc. Mỗi lần như vậy em hay mắng con, có khi đánh con nữa. Em chưa dám cho con đi học vì bé chưa đi được, sợ các bạn xô bé ngã" - Thảo Nguyên kể thêm khiến 2 MC của chương trình không thể cầm được nước mắt.

Thấu hiểu được vấn đề tâm lý của Thảo Nguyên, TS. Tâm lý Tô Nhi A khuyên bà mẹ trẻ hãy đưa con đi học tại một môi trường phù hợp, giao con cho người có chuyên môn. Như vậy, bé vừa được hỗ trợ kịp thời, vừa có cơ hộ phát huy tiềm năng của mình. Mặt khác, khi con đi học, Thảo Nguyên cũng sẽ được giải phóng tâm lý cho chính mình. 

Quyết giữ thai dù bạn trai "quất ngựa truy phong", mẹ 9x đẻ con đẹp như Đặng Văn Lâm, 3 năm sau sốc nặng khi con bị căn bệnh khó điều trị - Ảnh 8.

William Khôi đã có thể đứng, bước đi vài bước nhưng rất khó khăn.

Cậu bé "đốn tim" dân mạng vì vẻ ngoài bảnh bao. 

Rất nhiều người đã gửi lời chúc, mong mẹ con Thảo Nguyên mạnh mẽ và sớm có những tín hiệu tích cực trong việc điều trị cho bé. 

Khi được MC Ngọc Lan hỏi: "Nếu bây giờ có một điều ước thì em ước cái gì?", Thảo Nguyên đã khóc trong nghẹn ngào và trả lời: "Em ước con có một đôi chân khỏe mạnh". Cả TS. Tâm lý Tô Nhi A, MC Ngọc Lan cùng khuyên Thảo Nguyên hãy suy nghĩ lạc quan, nhìn vào những sự tích cực ở con trai để hai mẹ con cùng có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

MC Ngọc Lan cũng hy vọng, con trai của Thảo Nguyên sẽ có những tiến triển tốt để cô được tận hưởng nhiều hơn nữa về vai trò làm mẹ của mình.

Chia sẻ