Bị bà mắng vì ăn kẹo không ăn cơm, con trai Hòa Minzy nói 1 câu không ai cãi được, mẹ cũng phải ngỡ ngàng

An Chi,
Chia sẻ

Câu cãi của Bo nghe vô lý nhưng rất thuyết phục...

Đứa trẻ nào cũng đam mê đồ vặt, nhất là bánh kẹo. Bé Bo nhà Hòa Minzy cũng không ngoại lệ. Vừa đi học về thấy đói nên cậu bé chạy thẳng đi tìm đồ ăn. Khi bị bà ngoại mắng, lo lắng ăn kẹo sẽ làm cháu bỏ không ăn cơm, cậu bé đã có một câu trả lời khiến bà... không biết nói lại thế nào. 

"Trẻ con giờ nó cãi ghê thiệc chứ:

Đi học về, Bo chạy thẳng vào tìm đồ ăn, bà ngoại thấy thế liền bảo:

- Ăn bánh kẹo đến lúc không ăn cơm đừng có trách bà...

- Bo: Ok ạ, con sẽ không ăn cơm, nhưng con không trách bà đâu.

Ha ha. Nghe rất vô lý nhưng rất thuyết phục vì từ "trách" dù có 2 nghĩa nhưng viết đọc nghe giống nhau", Hòa Minzy kể lại. 

Bị bà mắng vì ăn kẹo không ăn cơm, con trai Hòa Minzy nói 1 câu không ai cãi được, mẹ cũng phải ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Dưới phần bình luận, các fan cũng không nhịn được cười trước câu trả lời lém lỉnh của bé Bo, mẹ Hòa cũng phải bó tay trước câu trả lời của con trai. Không biết là Bo có chịu ăn cơm sau đó hay không nhưng đúng là càng lớn, cậu bé càng có những suy nghĩ và lập luận, chính kiến của mình. 

Hòa Minzy còn chia sẻ bà ngoại nghe xong chỉ biết cười trừ vì thằng cháu hài hước. Tiếng Việt công nhận phong phú khiến nó có thể hiểu ở nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trong trường hợp trên, bà đang có ý định dọa "đừng có mà trách, bà sẽ mắng đấy", nhưng Bo lại hiểu "không ăn cơm thì cũng đừng trách bà nhé". Và cậu bé lém lỉnh cũng hiểu ý không sai. Đúng là trẻ con suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản, dễ thương. 

Bo ngày càng lớn nên Hòa Minzy cũng ít cập nhật hình ảnh con trai, tuy nhiên cô vẫn luôn đồng hành và thi thoảng lại chia sẻ những câu chuyện nhỏ. Bo vẫn ngoan ngoãn, thi thoảng được gặp bố, cả nữ ca sĩ và thiếu gia Minh Hải đều đồng hành cùng nhau trong việc nuôi dạy con cái nên Bo rất hồn nhiên, vô tư, yêu đời. 

Trước đó, Hòa Minzy đã chia sẻ về một câu chuyện "dở khóc dở cười" khi chăm sóc bé Bo. Ngay lập tức nỗi niềm của nữ ca sĩ đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều "mẹ bỉm". Cụ thể Hòa Minzy hài hước cho biết: "Những câu nói kinh điển khiến tôi không kịp trở tay. Top 1: "Mẹ ơi, mẹ cho con ăn một cái kẹo này rồi con ăn hết bát cơm mẹ ạ". Cái kẹo thì ăn xong rồi đấy, nhưng chỉ còn lại những cái lắc đầu thất thần, những ánh mắt né tránh và những bước chân lẩn nhanh hơn chạch".

Khi được hỏi về việc liệu có áp dụng quy tắc bàn với con hay không, nữ ca sĩ tâm sự: "Dạ lớn rồi nên bạn kiểu lươn hơn ý ạ. Chứ giai đoạn này con đang chán ăn, nhưng nếu không ăn thì cũng sẽ bị dừng bữa, cắt sữa đợi tới bữa tiếp theo thôi ạ".

Bị bà mắng vì ăn kẹo không ăn cơm, con trai Hòa Minzy nói 1 câu không ai cãi được, mẹ cũng phải ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cô cho biết bé Bo đôi khi hay cáu gắt do "tâm lý và rối loạn tuổi lên 3". Cô tiết lộ cậu bé thậm chí giận, không muốn theo mẹ khi cô công tác xa nhà nhiều ngày. Tâm sự những khó khăn 2 mẹ con đang trải qua, Hòa Minzy cũng động viên quý tử luôn cùng cố gắng.

"Đi đón Bo yêu của mẹ. Giờ con đã 3 tuổi, tâm lý và rối loạn tuổi lên 3 cũng khiến con hay cáu gắt hơn. Mẹ thì đi làm nhiều tới nỗi khi trở về nhà sau vài ngày công tác con giận mà không muốn theo mẹ luôn.

Giờ mẹ đi làm về cũng là lúc con đang ngủ say, mẹ bế em về phòng, em hé mở mắt thấy rồi mếu máo như trách mẹ sao đi lâu thế.

Những lúc mẹ bảo đưa mẹ ra sân bay là dỗi, rồi mẹ vừa nói tạm biệt thì lại òa lên khóc 'con nhớ mẹ'. Mẹ xin lỗi con trai, mẹ đang rất cố gắng để có thể song song vừa được bên con nhiều nhất và vừa hoàn thành tốt công việc mà mẹ đang may mắn có.

Tất cả mọi thứ mẹ đang làm là vì con và ông bà ngoại, cũng như là chính bản thân mẹ, sự nghiệp của mẹ. Cùng mẹ cố gắng thêm một chút nữa nhé, em bé của mẹ thực sự rất ngoan và tuyệt vời rồi. Mẹ yêu con, Thiên Ân", chia sẻ của Hòa Minzy.

Chia sẻ