Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi

H.H ,
Chia sẻ

Bác sĩ khám nói rằng đứa trẻ bị viêm tiểu phế quản nên cho về nhà uống thuốc tự theo dõi, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại khiến ai cũng sợ hãi.

Nỗi đau mất đi con trai Johnathan Huff (tên gọi ở nhà là Nugget - 23 tháng tuổi), đến từ Greensboro, Bắc Carolina (Mỹ), có lẽ sẽ mãi không phai nhòa trong lòng của anh Jackie Huff và chị AJ Huff. Được biết, Nugget đã mất vào ngày 20/12/2020 sau 4 ngày nuốt một cục pin cúc áo khiến nó đốt cháy thực quản, ruột và động mạch chủ gây ra tình trạng chảy máu dữ dội.

Điều đáng nói là bố mẹ của bé không hề biết điều đó, khi thấy con bị sốt và chảy máu cam, họ chỉ nghĩ đơn giản là con bị nhiễm virus cho đến khi Nugget nôn ra một lượng máu lớn, động kinh và bất tỉnh tại nhà.

Nhớ lại sự việc đau lòng, anh Jackie kể lại rằng vào sáng ngày 16/12/2020, anh chị cùng đánh thức Nugget và anh trai của bé, Michael (4 tuổi) dậy. Sau đó, anh chị để 2 bé tự chơi ở ngoài phòng khách khoảng 20 phút trong khi mình chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh Jackie tin rằng Nugget đã "ăn" cục pin cúc áo trong buổi sáng hôm đó.

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 1.

Nugget đã "ăn" pin trong lúc chơi cùng anh hai tại phòng khách.

Ông bố 2 con kể: "Cả tôi và AJ đã triệu lần nhắc nhở nhau rằng phải cất hết tất cả pin trong nhà một cách cẩn thận. Chúng tôi đều là nhân viên y tế nên chúng tôi hiểu pin nguy hiểm như thế nào nếu trẻ nuốt phải pin. Thế nên tất cả pin đều được chúng tôi cất trong một chiếc thùng nhỏ ở trên cao. Chỉ riêng chiếc điều khiển tìm xe là có pin cúc áo nhưng tôi đã để nó trên một cái kệ cao tầm 1m3. Khi chúng tôi dùng điều khiển thì thấy nó không sáng đèn vì pin đã biến mất. Có lẽ Nugget đã bắc ghế trèo lên để lấy nó.

Trong buổi sáng hôm đó, Nugget rất vui vẻ đi học. Nhưng sau khi ăn trưa ở trường, cô giáo phát hiện con bị chảy máu mũi, rồi sau đó là nôn ra máu một vũng máu. Vì chỗ làm cách trường con một quãng đường ngắn nên tôi đã đến ngay lập tức sau khi nghe điện thoại của cô. Lúc đó, nhà trường cũng đã gọi xe cứu thương. Khi đến nơi, tôi thấy Nugget xanh xao, mệt mỏi nhưng con vẫn có vẻ ổn. Bác sĩ nhi khoa cũng đến kiểm tra và đưa ra kết luận rằng máu từ mũi của con tôi đã chảy xuống cổ họng kích thích dạ dày gây nôn. Đó là một lời giải thích hợp lý trên góc độ y khoa. Sau đó, mọi chuyện đều ổn.

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 2.

Cậu bé bắt đầu nôn ra máu ngay trong vài giờ đồng hồ sau khi nuốt pin.

Tối hôm đó, Nugget bắt đầu bị sốt 38,3 độ C. Vợ chồng anh Jackie đã cho con uống thuốc hạ sốt và chườm mát cả đêm. Sáng hôm sau, họ vội vàng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ nhi khoa nghi ngờ đứa trẻ bị nhiễm virus nên bị chảy máu cam và bị sốt. Cậu bé được cho đi chụp X-quang phổi và kết luận của bác sĩ là Nugget bị viêm tiểu phế quản. Bác sĩ cho bé trai về nhà uống thuốc nghỉ ngơi là sẽ mau chóng khỏe lại.

"Nhưng con tôi không cảm thấy khỏe. Ngược lại, tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Khi tôi gọi cho bác sĩ, họ nói rằng hãy cho Nugget uống đủ nước, và cần phải mất vài ngày thì con mới khỏe được. Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự lo lắng nặng nề. Nhìn con mệt mỏi, không chịu ăn uống gì, ngay cả chương trình tivi yêu thích nhất cũng từ chối không xem khiến chúng tôi đau lòng. Đến tối, cơn sốt cũng đã hạ một chút và Nugget chịu ăn một ít khoai tây khiến chúng tôi yên tâm hơn", anh Jackie kể tiếp.

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 3.

Thế nhưng, bác sĩ lại kết luận Nugget bị viêm tiểu phế quản và cho về nhà tự điều trị.

Đêm hôm đó, Nugget ngủ ngon nhưng sáng hôm sau thì lại sốt và ho ra một ít máu. Anh Jackie nhớ lại: "9 giờ sáng, tôi cho con đi ngủ, nhưng sau đó nghe thấy tiếng ho nặng nề của con. Cả tôi và vợ đều vào phòng thì thấy con ho và nôn ra máu. Rất nhiều máu. Tôi đã gọi xe cấp cứu trong khi AJ đang ôm con. Rồi tôi nhìn thấy con lên cơn động kinh. Con nằm mềm nhũn trong tay mẹ, môi tái xanh và bất tỉnh.

Vợ tôi vội kiểm tra toàn thân và phát hiện ra mạch của Nugget đang giảm dần, tim đập càng ngày càng chậm rồi tim ngừng. AJ hô hấp nhân tạo cho con, ép lồng ngực nhưng chỉ có máu tươi trào ra thôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu con. Chỉ có 3 phút là xe cấp cứu đến nơi nhưng chúng tôi cảm giác đó là 3 giờ đồng hồ".

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 4.

Sau 4 ngày nuốt phải cục pin cúc áo, Nugget đã mãi mãi dừng cuộc đời mình ở tuổi lên 2.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, bác sĩ tuyên bố rằng đứa trẻ đã chết. Kết quả khám nghiệm cho thấy có một cục pin cúc áo nằm trên trong ruột của Nugget. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến con tử vong vì pin đã gây ra tình trạng xói mòn thực quản, động mạch chủ và xuất huyết đường tiêu hóa.

Anh Jackie nói: "Khi hay tin con tôi mất vì pin cúc áo, thật sự chúng tôi rất sốc. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm cục pin bị mất ấy. Thật không ngờ nó lại nằm trong bụng của Nugget".

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 5.

Đây chính là cục pin có ở trong nhà anh Jackie.

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 6.

Nugget đã lấy cục pin cúc áo trong chiếc điều khiển này.

Theo lời giải thích của pháp y, cục pin cúc áo đã bị kẹt ở thực quản của bé trai, sau đó các chất hóa học của pin đã đốt cháy các mô. Lúc đó, cậu bé đã bắt đầu sốt và ho ra máu. Đến ngày thứ 2, cục pin đã rơi xuống dạ dày nên bác sĩ đã không phát hiện ra nó trong lúc chụp X-quang phổi. 2 ngày tiếp theo, cục pin đó đã ở trong bụng của Nugget ăn mòn cả động mạch chủ khiến cho cậu bé nôn ra máu nhiều đến thế.

Tròn 1 tháng sau ngày chôn cất Nugget, vợ chồng anh Jackie mới có đủ dũng khí để chạm lại nỗi đau của mình. Bởi anh chị không muốn các cha mẹ khác phải rơi vào tình huống đau lòng như mình. "Tôi chỉ muốn mọi người, nhất là các bậc cha mẹ, nhận thức được sự nguy hiểm của các loại pin nếu trẻ vô tình nuốt phải. Xin mọi người hãy luôn kiểm tra pin của nhà mình đã được cất kỹ trong hộp đóng kín và được cất lên cao. Với những đồ vật dùng pin nhưng lại không có ốc vít giữ pin an toàn thì bạn nên dùng băng keo quấn khu vực có pin nhiều vòng để trẻ không thể tự mở được và lấy pin ra ăn", anh Jackie nhắn nhủ.

Pin cúc áo nguy hiểm như thế nào nếu chẳng may trẻ nuốt phải?

Pin cúc áo, pin đồng xu có thể được tìm thấy ở trong đồ chơi, điều khiển từ xa, chìa khóa xe hơi, thiếp chúc mừng có nhạc, máy tính, cân,… là một vật dụng rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt phải.

Mặc dù trẻ sẽ không bị sặc vì pin có kích thước nhỏ nhưng nếu không được phát hiện kịp thời, pin có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa. Chưa kể khi kết hợp với nước bọt, dòng điện từ pin sẽ tạo ra chất xút đốt cháy cổ họng, dạ dày hoặc các cơ quan nội tạng khác.

Vì thế, nếu nghi ngờ con nuốt phải pin, cha mẹ cần đưa con đến bệnh viện ngay lập tức, đồng thời nói rõ cho bác sĩ biết nghi ngờ của bạn để bác sĩ sẽ có những quyết định xử lý kịp thời.

Bé trai 23 tháng tuổi bỗng bị ho và nôn ra máu rồi tử vong, bố mẹ bàng hoàng khi nghe kết quả khám nghiệm tử thi - Ảnh 9.

 

Chia sẻ