Bé sơ sinh nặng 650g chỉ nhỏ bằng bàn tay, kiên cường vượt qua 85 ngày giành lại sự sống
Từ một “em bé bằng bàn tay” nhăn nheo, yếu ớt lúc mới sinh, đến ngày xuất viện với làn da hồng hào và bú khỏe, bé đã khiến cả đội ngũ y tế xúc động bởi nghị lực sống phi thường.
Mới đây, Bệnh viện Trung tâm quận Long Hoa (Thâm Quyến, Trung Quốc) đã cho xuất viện một em bé sinh non cực nhẹ cân sau hành trình điều trị đầy kỳ tích. Khi chào đời, bé chỉ nặng 650 gram - nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn. Sau 85 ngày được chăm sóc và điều trị tích cực, em bé đã vượt qua hàng loạt thử thách về hô hấp, nhiễm trùng và ăn uống để khỏe mạnh trở về nhà.
Người mẹ mắc tăng huyết áp thai kỳ, khiến môi trường phát triển trong bụng không thuận lợi và thai nhi có nguy cơ thiếu oxy nghiêm trọng. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp cực kỳ nguy hiểm, nên nhiều chuyên khoa đã phối hợp khẩn cấp để thực hiện mổ lấy thai.
Ngay khi bé được đưa ra ngoài, đội hồi sức sơ sinh đã lập tức đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và giữ ấm để giành lấy “thời gian vàng” cứu sống em bé.
Bé sinh ở tuần thai thứ 28, cân nặng chỉ 650g, các cơ quan còn rất non nớt, tự thở yếu và gần như chưa có khả năng miễn dịch.
43 ngày hỗ trợ hô hấp để bé tự thở được
Trong phòng hồi sức sơ sinh, các bác sĩ theo dõi bé 24/24 và xây dựng phác đồ điều trị riêng.
Thử thách lớn nhất là lá phổi chưa trưởng thành. Ê-kíp sử dụng chiến lược thở máy “bảo vệ phổi”, điều chỉnh từng thông số rất cẩn thận để vừa cung cấp đủ oxy, vừa hạn chế tổn thương phổi.
Sau 43 ngày hỗ trợ hô hấp, bé cuối cùng đã có thể tự thở hoàn toàn, đồng thời giảm nguy cơ mắc các biến chứng phổi lâu dài.
Với trẻ sinh non cực nhẹ cân, việc tăng trưởng là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy quá trình điều trị thành công.
Do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, bé từng bị không dung nạp thức ăn và xuất huyết tiêu hóa. Các bác sĩ phải nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, tính toán rất chính xác lượng đạm, chất béo, vitamin và vi chất cần thiết.
Khi tình trạng ổn định hơn, bé bắt đầu được ăn qua ống thông với chỉ 1ml sữa mỗi lần. Lượng sữa được tăng dần từ 1ml lên 2ml, 5ml, 10ml… và cân nặng cũng tăng lên từng ngày.
Khi sức khỏe bé khá hơn, bệnh viện áp dụng chăm sóc da kề da (kangaroo). Lần đầu tiên người mẹ được mặc đồ vô khuẩn và ôm con áp sát vào ngực.
Dưới sự hướng dẫn của điều dưỡng, chị dần học cách cho con bú, thay tã, massage da và xử lý những tình huống cơ bản khi chăm sóc trẻ sinh non.
Từ em bé bằng lòng bàn tay đến ngày được về nhà
85 ngày đồng hành không rời. 2,040 giờ theo dõi liên tục. Hàng loạt xét nghiệm và đánh giá phát triển được thực hiện.
Từ một “em bé bằng lòng bàn tay” nhăn nheo, yếu ớt lúc mới sinh, đến ngày xuất viện với làn da hồng hào và bú khỏe, bé đã khiến cả đội ngũ y tế xúc động bởi nghị lực sống phi thường.
Đôi khi, điều kỳ diệu của y học không chỉ nằm ở máy móc hay thuốc men, mà còn ở sự kiên trì của bác sĩ, tình yêu của cha mẹ và ý chí mạnh mẽ của một sinh linh bé nhỏ.