Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Theo VnExpress,
Chia sẻ

Có cô bé mím môi cố nặn bông hoa bằng đất sét thật đẹp; các bé vất vả làm cái lồng đèn truyền thống với keo dính bết trên tay...

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Chợ đêm phố cổ kéo dài hơn một tuần là điểm vui chơi thú vị nhất trong dịp Tết Trung thu năm nay ở Hà Nội.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Giữa những gian hàng đồ chơi, quần áo có một góc nhỏ dành cho các bé tập làm những trò chơi dân gian.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Cô bé được các nghệ nhân dạy làm bông hoa nhiều màu sắc.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé này cũng hào hứng tham gia trò chơi.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Lần đầu tiên được mẹ đưa đi chơi Trung thu Phố cổ, bé Anh Quân (hơn 2 tuổi) không thích các đồ chơi nhựa mà đòi mẹ tập nặn tò he.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Nặn sắp xong hình như ý muốn, em lại đem viên các màu với nhau để nặn hình khác.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Nhà ở trong phố cổ, cô bé này được bố cho ra chơi.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Trong khi các anh chị lớn đã làm xong những chiếc đèn lồng, cô bé vẫn loay hoay bôi keo hết lượt này đến lượt khác lên chiếc lồng. Keo dính cả ra tay, lên tóc em.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Đang bôi keo lên khung đèn thì bị dính ra tay, cậu bé nhăn nhó.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

Chăm chú quan sát các nghệ nhân làm, cô bé nhanh chóng nắm được cách làm đèn lồng. Để keo không dính ra tay, em dùng một que nan bôi lên khung đèn.

Bé háo hức nặn tò he, làm đèn lồng đêm hội Trung thu

"Em thích làm đèn lồng đỏ. Em sẽ làm hai chiếc mang về nhà treo", "thiên thần nhỏ" này nói.

Chia sẻ