Bà ơi, sau này cháu sẽ... lấy vợ Tây!

Hải Anh,
Chia sẻ

Khi cả nhà đang ăn tối thì Ricky phát ngôn “xanh rờn” với bà nội: “Bà ơi, sau này cháu sẽ lấy vợ Tây”.

Một hôm đi học về, bé Ben (6 tuổi) chạy ngay xuống bếp tìm mẹ và nói bằng giọng hết sức nghiêm trọng: “Mẹ ơi, con muốn cưới bạn Chíp!”.

Chị Liên – mẹ bé Ben hết sức ngạc nhiên, thầm nghĩ: thằng cu 6 tuổi nhà mình không biết đang gặp phải chuyện gì ở trường đây??? Dừng tay làm bếp, chị ân cần hỏi han thì Ben kể: “Hôm nay ở trường con thấy bạn Chung hôn lên má bạn Chíp, con không thích như thế, con thích bạn Chíp là bạn gái của con cơ. Thế nên mẹ cưới bạn Chíp cho con mẹ nhé!?”.

Mặc dù hơi băn khoăn vì những điều mới mẻ đang diễn ra trong tâm lý của cậu con trai bé nhỏ, nhưng chị Liên vẫn hỏi chuyện bé như “người lớn”: “Thế bạn Chíp có biết con thích bạn ấy không?”, “Con có nghĩ bạn ấy thích con không?”, “Con có muốn thơm bạn Chíp không?”...

Còn Linh (mẹ bé Ricky, 5 tuổi) kể, khi cả nhà đang ăn tối thì Ricky phát ngôn “xanh rờn” với bà nội: “Bà ơi, sau này cháu sẽ lấy vợ Tây”. Khi bà nội hỏi: “Sao cháu muốn lấy vợ Tây?” thì Ricky trả lời ngay: “Vì bạn Mông-Nhi (người Nga) rất xinh, da trắng” làm cả nhà phì cười. Do được học trường mẫu giáo quốc tế nên lớp của Ricky có khá nhiều bạn nước ngoài.

Thế mà chỉ ba ngày sau, bé Ricky đã làm cả nhà “choáng” khi lại “tuyên bố”: “Bố ơi bố, con lấy vợ Hàn Quốc”. Khi bố hỏi: “Con không lấy bạn Mông-Nhi mà lại chuyển sang vợ Hàn Quốc à?”, Ricky lại hớn hở: “Bạn Hi-kiêng ấy mới bị ngã nên sứt một cái răng cửa. Trông bạn ấy cười rất đáng yêu. Con thích đến lớp để nhìn bạn ấy cười”. Cả nhà Linh không nhịn nổi cười. Ông nội Ricky đùa: “Đàn ông Hàn Quốc còn phải sang Việt Nam tìm vợ. Lấy đâu ra con gái Hàn Quốc cho cháu cưới”.

Chị Ánh – mẹ bé Tũn (7 tuổi) thường cho con ăn sáng ở hàng quen ngay gần nhà. Những hôm chị bận không đưa con ăn sáng trước khi đi học thì bé Tũn thường ra đó ăn rồi cuối tuần mẹ thanh toán cho bác bán hàng một thể. Dạo gần đây, chị Ánh thấy tiền ăn sáng của con tăng vọt. Hỏi thăm thì bác chủ quán bảo: “Tũn ăn ở đây rồi nhưng thường mua thêm món gì đó như cái bánh rán hay gói xôi mang đến lớp nữa”. Không nghĩ là con có thể ăn được nhiều đến thế, chị Ánh hỏi thăm con thì Tũn vô tư tuyên bố: “Con mua đồ ăn sáng cho bạn Huyền Anh nữa, bạn ấy là “bà xã” của con. Chúng con cưới nhau được 2 tuần rồi”.

Chuyện thường của trẻ con

Nhiều phụ huynh khi thấy bé có hành vi và ngôn ngữ như trên thì có thể hoang mang vì sợ bé “hư sớm”. Theo các chuyên gia thì trẻ con thường có “rung động đầu đời” khi được khoảng 5 hay 6 tuổi. “Những đứa bé nhỏ hơn thường tập trung tình yêu thương vào gia đình,” Tiến sĩ tâm lý Cynthia Langtiw cho biết. “Nhưng khi trẻ bắt đầu bước chân vào cổng trường thì chúng sẽ còn cảm thấy ảnh hưởng từ những đứa trẻ khác nữa, giờ đây thời gian của trẻ đã được dành ở trường nhiều hơn, trẻ có nhiều hoạt động ngoài gia đình hơn.” Vậy bạn sẽ xử lý tình huống “tình yêu bọ xít” này thế nào đây?

Thường thì những pha “rung động” thế này không kéo dài lâu hơn và xa hơn việc viết cho nhau vài mẩu giấy nhắn hay cặp kè cùng nhau trong giờ chơi, nhưng cũng có những đứa trẻ muốn cầm tay hay thơm vào má nhau. Các chuyên gia nhìn chung cho rằng những hành vi thể chất trên không liên quan đến bản năng giới tính ở lứa tuổi này. Nhưng tốt nhất bạn nên đặt ra cho con mình những giới hạn, chẳng hạn như nói cho bé hiểu rằng bé được chơi cùng với bạn ở trường, nhưng không được thơm.

Do đó, khi nghe bé trai kể: “Con thích bạn ấy” hoặc có những hành vi “yêu thương” nào đó với bạn gái, cha mẹ tránh lo lắng thái quá. Thích ở các bé đơn giản là thích, rất ngây thơ và trong sáng. Bé chưa hiểu cưới là gì, lấy vợ là gì… Thấy người lớn nói vậy thì bé cũng nói theo.

Phụ huynh có thể lắng nghe suy nghĩ của bé. Từ đó, hướng dẫn bé có những hành vi và lời nói đúng, hợp với lứa tuổi. Cũng có khi, phụ huynh không cần làm gì vì vài ba ngày sau, bé sẽ đổi “bạn gái” hoặc quên luôn tình cảm với người bạn kia.

Chia sẻ