Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Bà ơi, bà đẻ được mấy... đứa"

Susu,
Chia sẻ

Một buổi tối Voi sán lại gần bà nội thủ thỉ: "Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa? Chúng nó đi đâu hết cả rồi?". Bố đang ngồi cạnh đấy đọc báo nghe được con hỏi mà muốn ngã bổ chửng.

1. Bà ở nhà chăm Voi nhiều khi mệt quá nên mắng cháu. Lần ấy Voi đi ị xong thì bà rửa mông cho Voi, bà mắng: "Suốt ngày mông với chả má". Voi nịnh bà:

- Bà ơi, bà chịu khó rửa mông cho cháu nhé. Sau này cháu lớn cháu sẽ nuôi bà, nuôi cả con của bà nữa!

2. Mỗi lần Voi cởi truồng là bà nội hay "lêu, lêu". Vì thế khi thấy bố mẹ hoặc ai thay quần áo là Voi "lêu, lêu". Hôm đó Voi đang ngủ thì tè dầm, mẹ cởi quần ra cho chưa kịp mặc quần lại. Voi sờ tay xuống thấy mình cởi truồng, miệng "lêu, lêu" nhưng mắt vẫn nhắm tịt, rồi lăn ra ngủ tiếp.

3. Bà cho Voi đi chùa, dạy cháu khấn Phật cầu xin sức khỏe. Đi nhiều thành quen, cứ đến chùa là Voi khấn rành rọt, to ơi là to làm mọi người ở chùa vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Thế nhưng có lần Voi khấn như sau:

- Con tên là Voi, số nhà..., số điện thoại của con là...

4. Voi ngồi xem chương trình The Voice cùng cả nhà, rồi nhận xét:

- Cô này hát chả hay gì cả bố mẹ ạ?

- Sao con lại nói là cô ấy hát không hay? - Bố hỏi lại.

- Đơn giản vì con chả thấy rung động gì cả!

5. Một buổi tối Voi sán lại gần bà nội thủ thỉ:

- Bà ơi, bà đẻ được mấy đứa? Chúng nó đi đâu hết cả rồi?

Bố đang ngồi cạnh đấy đọc báo nghe được con hỏi mà muốn ngã bổ chửng.

6. Voi nằm cạnh mẹ, áp má vào má mẹ, nịnh:

- Mẹ ơi con yêu mẹ lắm!

- Thế à! Cảm ơn con. Mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Thế tại sao con lại yêu mẹ?

Voi đần mặt ra một hồi rồi lăn ra khóc lóc thảm thiết, miệng nói:

- Con không biết vì sao con yêu mẹ. Con không biết đâu, huhu...

 
Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ