Con nuốt phải 3 chiếc ghim sắt, mẹ nín thở kể chuyện tìm ghim trong phân của con

NT,
Chia sẻ

Sau khi nội soi nhưng vẫn không lấy được 3 chiếc ghim ra khỏi cơ thể con gái, bố mẹ bé đành phải cho con gái nhập viện theo dõi.

Tai nạn trẻ nuốt phải dị vật không phải là hiếm gặp, dù cha mẹ đã hết sức để ý nhưng nhiều lúc vẫn không kiểm soát được việc con cái nhặt đồ linh tinh và cho vào miệng nuốt. Những dị vật mà trẻ hay cho vào mồm có nhiều thứ vô cùng nguy hiểm như ghim sắt, pin... Đây cũng là trường hợp xảy đến với con gái của chị Lê Thị Phương Thảo, 29 tuổi (đang sống tại Seoul - Hàn Quốc).

Theo như chị Phương Thảo chia sẻ, con gái chị thường ngày rất nghịch ngợm, thấy gì cũng cho vào trong mồm. Vào tối ngày 4/9 trong khi đang chơi cùng bố, bé Lee Ruby (23 tháng tuổi) đã nuốt 3 chiếc ghim sắt vào người. Chồng chị nhanh chóng phát hiện ra sự việc nhưng vẫn không kịp làm gì cả:

"Hôm đó mình đi học, còn Ruby ở nhà cùng bố. Trong lúc đang chơi cùng bố, bé cậy 3 cái ghim sắt ở giường cho vào mồm nuốt. Khi bé nuốt cái thứ 3 thì bố nhìn thấy liền móc ra nhưng không kịp và đã đưa con đi bệnh viện cấp cứu", chị Phương Thảo nhớ lại sự việc.

70150790_406501713340466_4294033492800438272_n

3 chiếc ghim sắt mà bé Ruby Lee nuốt vào người.

Bà mẹ này cũng chia sẻ thêm rằng sau khi nuốt phải dị vật, con gái chị đã khóc rất nhiều. Sau khi đến bệnh viện bé Lee Ruby được nội soi nhưng không lấy được 3 chiếc ghim ra và phải nằm viện 3 ngày để theo dõi thêm:

"Vợ chồng mình đưa con đến bệnh viện nội soi nhưng không lấy ra được... Sau đó bé ở lại viện 3 ngày để bác sĩ theo dõi và kiểm tra xem 3 chiếc ghim đã xuống dạ dày chưa? Nếu bé không đi ngoài ra được thì phải phẫu thuật. May là khi về nhà cháu đi ngoài ra được 2 cái, đến ngày hôm sau ra nốt cái còn lại".

Chị Phương Thảo và con gái.

69458238_472750303568403_3211161783804887040_n

Bé Lee Ruby thường ngày khá nghịch ngợm, tai nạn vừa rồi khiến bố mẹ em sợ hãi đến hú vía.

Nhìn 3 chiếc ghim sắt mà bé Lee Ruby nuốt phải, ai nấy cũng không khỏi rùng mình. Dưới bài chia sẻ của chị Thảo nhiều bà mẹ khác cũng đã kể lại những câu chuyện "hú hồn" tương tự khi con cái họ cũng nghịch ngợm và nuốt phải dị vật, hay thậm chí là tự nhét dị vật vào mũi mình:

- Bé nhà mình hôm rồi cũng nuốt phải nguyên cây tăm bông ngoáy tai, may mà con đi ngoài ra được.

- Con mình cũng nuốt phải cục pin, may mà đi ngoài ra được. Mình được phen hết hồn luôn.

- May cho bé quá. Bé nhà mình cũng vạ cái gì cũng cho vào mồm nhai. Bực lắm ý mà không làm gì được, nên lúc nào cũng phải để ý tí một.

- Bé nhà mình hồi 19 tháng đi lớp, ngồi cạnh cô đang buộc tóc cho các bạn, anh ta lượm luôn 1 cái chun buộc tóc. Tối về nhà đang ăn cháo thì ọe ra nguyên cái chun màu cam.

- Bé nhà mình thì 27 tháng, đi học các cô cắt hoa chuẩn bị trang trí lớp khai giảng, chị ta lấy 1 miếng giấy đút vào mũi, cô giáo không biết gì. Về nhà con cứ xì mũi ra là kêu đau mũi, mình kiểm tra phát hiện ra và cho vào viện vội. Ơn trời bác sĩ lôi, gắp, hút, móc mãi cuối cùng cũng ra được. Bó tay con nghịch dại ơi là dại.

Sau câu chuyện lần này, chị Phương Thảo cũng đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân đó là luôn chú ý đến con, đồng thời chị cũng thường xuyên dọn nhà và cất hết các vật sắc, nhọn đi. "Mình mong mọi người hãy chú ý đến con cái. Đừng để xảy ra trường hợp tương tự nữa", chị Phương Thảo nhắn nhủ lại.

Chia sẻ