Bà chị không có nhà chỉ có bà cháu thôi!

Bắp Cải,
Chia sẻ

Bư đang ngồi chơi thì có tiếng gọi ngoài cổng: Bà chị ơi! Bà chị! Ra lấy gạo này!". Bư nhỏm người dậy, chạy ra gào toáng lên: "Bà chị không có nhà! Chỉ có bà cháu thôi cô ạ!".

1. Nghe mẹ và cô Chinh nói chuyện, Bự lon ton lại hỏi:

- Mẹ ơi! Thế dậy thì là gì? Sao chị Trang lại dậy thì nhỉ?

Mẹ lí giải:

- Dậy thì là lớn lên, là thay đổi cơ thể... là... là...

Bự nhanh nhảu:

- Là ngủ dậy phải ăn rau thì là mẹ nhỉ!

Mẹ Bự chào thua!

2. Bư tham ăn, lúc nào cũng giành đồ ăn với em Míp. Bao nhiêu lần mẹ bảo Bư là chị thì phải nhường nhịn em nhưng Bư không chịu. Hôm nay bố đi công tác về, bố mua rất nhiều quà, Bư nhất định giữ rịt lấy:

- Em Míp đang nhỏ không ăn được đâu mẹ ạ! Bư có đủ răng rồi, Bư sẽ nhai giỏi hơn!

3. Bư đi học, chiều mẹ đến đón Bư về, mẹ gặp cô giáo, cô giáo than thở với mẹ:

- Hôm nay Bư đánh bạn chị ạ!

Mẹ ngỡ ngàng quay sang Bư:

- Sao con lại đánh bạn?

Bư thanh minh:

- Bư có đánh bạn Chi đâu, Bư chỉ túm tóc bạn Chi rồi bảo: “Đứng lên” thôi mà mẹ!
 

4. Bư đang ngồi chơi thì có tiếng gọi ngoài cổng:

- Bà chị ơi! Bà chị ơi! Ra lấy gạo này!

Bư nhỏm người dậy, chạy ra gào toáng lên:

- Bà chị không có nhà! Chỉ có bà cháu thôi cô ạ!

Cô bán gạo tiếp tục hỏi:

- Thế bà cháu mở cổng để cô đưa gạo vào nhé! Thế bà chị đi đâu mà để mình bà cháu ở nhà một mình thế?

Bư mạnh dạn nhại giọng bà nội:

- Khổ lắm! Nhà neo người! Nhà neo người!

5. Mẹ dạy Bư tập viết chữ để năm tới Bư sẽ vào lớp một. Bư lười viết nên toàn tìm lý do thoái thác. Hôm thì “mẹ ơi Bư đau bụng” lúc lại “bà đang gọi Bư, mẹ để Bư đi”...

Hôm nay mẹ nhất định bắt Bư ngồi vào bàn. Bư mếu máo:

- Bư muốn đi toi lét mẹ ơi!

Mẹ giận, gõ gõ thước xuống bàn rồi quát Bư:

- Con buồn cười nhỉ! Hôm nào bảo học cũng nghĩ đủ trò!

Bư “chỉnh” mẹ:

- Bư có buồn cười đâu! Bư đang buồn khóc mà... hu... hu...

6. Bư vừa ngồi ăn cơm lại vừa nghêu ngao hát. Mẹ không hài lòng bảo Bư:

- Con tập trung ăn đi. Sao lại vừa ăn vừa bi bô thế kia!

Bố lý luận, bênh vực Bư:

- Mẹ chả hiểu gì về âm nhạc. Bư đang hát đấy chứ, Bư nhỉ!

Bư “phổng” mũi:

- Vâng! Bư đang hát mà! Giọng oanh vàng cơ đấy!

Chia sẻ