Anne Hathaway cấm cửa người mẫu gầy trơ xương bước vào The Devil Wears Prada 2
Nữ diễn viên đã có hành động quyết liệt bảo vệ hình thể lành mạnh.
Sau hai thập kỷ kể từ khi phần phim đầu tiên tạo nên cơn sốt toàn cầu, "Yêu nữ thích hàng hiệu" (The Devil Wears Prada) đang rục rịch trở lại với phần 2 trong sự kỳ vọng khổng lồ của giới mộ điệu. Tuy nhiên, đằng sau hào quang của những bộ cánh hàng hiệu, một câu chuyện về góc khuất của ngành công nghiệp thời trang vừa được tiết lộ, cho thấy bản lĩnh và cái tâm của nữ chính Anne Hathaway ngay trên phim trường.
Anne Hathaway đã có một vai trò tinh tế trong việc tuyển chọn diễn viên cho "The Devil Wears Prada 2" (Ảnh Harper's Bazaar).
Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Harper's Bazaar, huyền thoại Meryl Streep - người sẽ tái xuất với vai diễn biểu tượng Miranda Priestly - đã chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ khi đoàn phim đang thực hiện các cảnh quay trực tiếp tại show diễn của Dolce & Gabbana trong khuôn khổ Milan Fashion Week Spring/Summer 26. Tại đây, cả bà và Anne Hathaway đều bị sốc trước vẻ ngoài của các người mẫu trên sàn catwalk. Meryl Streep thừa nhận rằng họ không chỉ trẻ trung, xinh đẹp mà còn gầy đến mức đáng báo động.
Meryl Streep mang tạo hình Miranda Priestly đến show D&G SS26 nhằm ghi hình trực tiếp tại đây (Ảnh REUTERS)
Các người mẫu của D&G bị nhận định là "gầy trơ xương" khiến 2 ngôi sao của bộ phim lo ngại (Ảnh New York Style Guide).
Bà cho biết bản thân từng nghĩ vấn đề về người mẫu siêu gầy đã được giải quyết từ nhiều năm trước, nhưng thực tế tại Milan lại chứng minh điều ngược lại. Ngay lập tức, Anne Hathaway đã nhận ra sự bất ổn này. Không chỉ dừng lại ở việc lo lắng suông, "nàng Andy" đã trực tiếp tìm gặp các nhà sản xuất để đưa ra yêu cầu và giành được lời hứa rằng những người mẫu tham gia vào các cảnh trình diễn trong phim sẽ không được mang vẻ ngoài "gầy trơ xương" như vậy. Hành động này của Anne đã nhận được lời khen ngợi nồng nhiệt từ tiền bối Meryl Streep, người gọi cô là một "cô gái có bản lĩnh".
Sự xuất hiện của Anne Hathaway ở show Balenciaga Spring/Summer 26 được cho là nhằm mục đích ghi hình The Devil Wears Prada 2 (Ảnh Vogue).
Phần 2 của dự án dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 1/5 tới đây, đánh dấu tròn 20 năm kể từ ngày phần phim đầu tiên làm thay đổi định kiến về phim thời trang. Anne Hathaway chia sẻ rằng sự khác biệt lớn nhất giữa hai phần phim chính là vị thế của tác phẩm trong mắt các ông lớn ngành mốt. Ở phần đầu, vì là một dự án mới chưa ai biết tới, các thương hiệu thời trang lớn từng rất do dự, thậm chí từ chối cho đoàn phim mượn trang phục.
Tuy nhiên, giờ đây tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Các nhà thiết kế hàng đầu thế giới đang tranh nhau để các sáng tạo của mình được xuất hiện trong chương mới của câu chuyện, với các nhân vật được phủ kín từ đầu đến chân bằng đồ hiệu và trang sức đắt giá. Theo Meryl Streep, phần phim mới không chỉ là về thời trang, mà còn là câu chuyện về một người phụ nữ ở độ tuổi 40, cách họ học cách chung sống hòa bình với thế giới thực tại thay vì thế giới mà họ hằng ao ước.
(Ảnh: 20th Century Studios).
Việc ghi hình phần 2 The Devil Weas Prada diễn ra dưới sự "giám sát" chặt chẽ của hàng nghìn người hâm mộ trên các con phố ở New York. Meryl Streep thừa nhận bà cảm thấy khá bất an trước sự chú ý quá mức từ đám đông, trong khi Anne Hathaway lại giữ được sự bình tĩnh đáng nể. Thế nhưng, cũng có lúc "nàng thơ" của Hollywood phải bối rối khi gặp sự cố ngã ngay trên phim trường.
Sự cố té ngã của Anne Hathaway trên phim trường hồi cuối năm ngoái (Ảnh X).
Trong khoảnh khắc bị vấp ngã, Anne kể lại rằng cô nhận thức rất rõ mình đang rơi xuống và cũng biết chắc có hàng chục ống kính paparazzi đang hướng về phía mình. Điều khiến cô lo lắng nhất lại là cảm xúc của các nhân viên trong đoàn phim, khi thấy họ "đứng tim" vì lo cho mình, Anne đã phải bật dậy thật nhanh để ra hiệu mình vẫn ổn. Sau sự cố đó, nữ diễn viên hài hước nói với đạo diễn David Frankel rằng bản thân cô bây giờ chính là một "nguồn tin nóng" của truyền thông, bởi mỗi hành động nhỏ nhất đều có thể xuất hiện trên mặt báo ngay lập tức.
Rõ ràng, sau 20 năm, Anne Hathaway không chỉ trưởng thành về nhan sắc mà còn ở tư duy của một ngôi sao lớn, sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ những giá trị tích cực cho ngành công nghiệp mà cô đang đại diện.