7 món quà con được tặng có thể khiến các bà mẹ "phát điên"

Hà My,
Chia sẻ

Có thể vì phép lịch sự mà các bà mẹ không “tỏ thái độ”, nhưng thực sự, có một số món quà mà người khác tặng cho con khiến nhiều bà mẹ "phát điên".

Nếu bạn cũng là một bà mẹ có con nhỏ, và bỗng dưng nhìn thấy con cầm trên tay một món đồ vừa được ai đó tặng, tôi chắc rằng, cũng như tôi, bạn sẽ có một cảm giác vô cùng bực mình và khó chịu nếu món quà đó là một trong những thứ dưới đây:

Hình dán (Stickers)

Lũ trẻ có thể “phát cuồng” lên với mớ hình dán và dán chúng ở khắp nơi, trong xe ô tô, trên tường nhà, dán lên mặt chúng, quần áo của chúng mà không cần biết điều đó có làm phiền đến ai không. Bạn sẽ càng bực hơn sau khi giặt xong quần áo của lũ trẻ và phát hiện ra một đống hình dán đã bị mủn ra trong túi quần/áo hay dính trên áo quần của chúng.

7 món quà con được tặng có thể khiến các bà mẹ
Ảnh minh họa.
 
Kẹo mút

Kẹo mút không chỉ chứa quá nhiều đường, không bổ béo gì cho lũ trẻ mà còn là “vũ khí’ dây bẩn ra khắp nơi mà lũ trẻ có thể khi chúng bôi kẹo lên tóc, lên quần áo hay bất cứ đâu mà chúng có thể tưởng tượng ra được.

Bóng bay

Những quả bóng bay mang đến nhiều điều phiền toái hơn chúng ta tưởng, đó là còn chưa kể đến những nguy cơ gây bỏng khi bóng bay nổ. Nếu có thể góp ý, chắc chắn tôi sẽ từ chối khi ai đó có ý định tặng cho lũ trẻ bóng bay.

Bánh quy

Tương tự như kẹo mút, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, bánh quy là thứ quà tặng tốt đẹp gì cho lũ trẻ, bởi vì nó có chứa quá nhiều đường và kéo theo nhiều nguy cơ về răng miệng cho lũ trẻ.

Những lời khuyên

Thật là khó chịu khi ai đó không quá hiểu về gia đình bạn lại thường xuyên nói với con của bạn rằng: “Cháu về bảo mẹ cắt tóc mái đi, nó sẽ đâm vào mắt cháu mất!” hay “Hôm nay về nói mẹ cháu đưa đi gặp bác sĩ nhé, nghe cháu ho nặng quá rồi!”… Thật sự là lũ trẻ sẽ chẳng hiểu gì về những lời khuyên đầy tính “tỏ vẻ quan tâm” đến người khác đó nhưng nó sẽ khiến cho mẹ chúng cảm thấy vô cùng khó chịu và bị tổn thương.
Chia sẻ