38 tuổi, sống cũng gần nửa đời người, nhưng đây là lần đầu ông bố này bật khóc bởi 1 câu nói của con trai
Có những điều tưởng đơn giản nhưng lại khiến một người đàn ông mạnh mẽ phải bật khóc.
Ai đó đã từng nói "có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ", chỉ đến khi có con, bạn mới hiểu có những điều còn quý giá hơn cả sinh mạng của bản thân. Là cha mẹ, ai cũng mong cuộc sống tốt đẹp nhất đến với con mình, có thể vì con mà cười, và đôi lúc là xúc động đến bật khóc.
Mới đây, ông bố U40 đã kể lại câu chuyện của chính bản thân mình khiến nhiều người cũng cảm thấy xúc động. Đôi khi có những thứ bình thường trong cuộc sống mà chúng ta vội bỏ qua, cho đến khi nhận ra lại cảm thấy nghẹn ngào.
"38 tuổi, sống cũng gần nửa đời người, nhưng sáng nay lần đầu mình khóc!
Sáng nay đưa bé nhà mình 3 tuổi đi học, con hỏi: "Bố có yêu con không? Mua nhiều đồ chơi cho con nhé. Mua các loại xe nhé". Chợt nhận ra mình chưa từng mua đồ chơi cho con!
Đến chỗ làm nhắn kể vợ nghe, mà mình xót xa khi nhớ lại...
Đôi lúc nghĩ mua cái này cái kia đồ chơi cho con, lại nghĩ thôi để đó mua được bịch sữa, bịch bỉm, nên đồ chơi của con chỉ có vài ba thứ được các anh cho, cũng cũ hết. Ô tô, cái thì hỏng cót, cái lại hỏng bánh!
Tối nay đón con đi học về, dành ra 1 ngày lương mua ít đồ chơi bộ câu cá, ô tô cho con, mình còn vui hơn con nữa các bác ạ!", ông bố xúc động kể.
Với người lớn, đôi khi tiết kiệm một chút sẽ bù được cho các khoản bỉm sữa, quần áo, nhu yếu phẩm cuộc sống. Người bố trong câu chuyện cũng đã nghĩ như thế, hơn nữa thấy con cũng có đồ chơi được các anh chị cho lại nên không mảy may nghĩ gì.
Thế nhưng, cho đến khi con trai hỏi "Bố có yêu con không" và xin bố mua cho món đồ chơi mới. Ông bố nhận ra chưa từng mua bất kì món đồ chơi nào cho con suốt 3 năm qua. Và điều đó khiến người bố cảm thấy áy náy vô cùng. Con không đòi hỏi phải mua nhiều nhưng việc chưa từng có khiến cậu bé có chút tủi thân.
Và sau đó khi được bố đưa đi mua đồ chơi mới, cậu bé đã vui sướng đến nhường nào, và chính người bố cũng hạnh phúc gấp vạn lần. Đôi khi, có những thứ nhỏ bé lại đem lại niềm vui khó diễn tả thành lời. Có lẽ sau dịp này, ông bố sẽ chú ý hơn đến cảm xúc của con, lắng nghe con nhiều hơn.
Chia sẻ của các bố mẹ về chuyện mua đồ chơi cho con
Dưới phần bình luận, nhiều người cũng đồng cảm với ông bố. Trẻ con đôi khi đơn giản, một món quà nhỏ cũng khiến chúng vui cả ngày. Không phải là nhiều nhưng đủ và đúng dịp sẽ là cơ hội dạy con biết trân trọng, yêu thương bố mẹ nhiều hơn.