14 siêu quậy nhí với những màn vượt cũi cực đáng yêu

Theo Trí Thức Trẻ,
Chia sẻ

Có lẽ với những em bé tinh nghịch này, được trốn nhà đi chơi mới là điều tuyệt vời nhất của tuổi thơ.

Hiếu động và tò mò vốn là bản chất của trẻ con. Chúng có thể nhịn ăn, nhịn ngủ nhưng chắc chắn không thể nhịn được việc trốn đi chơi và tìm hiểu về thế giới rộng lớn bên ngoài. Hãy thử nhìn 14 màn tẩu thoát dưới đây, bạn sẽ hiểu sự tự do có ý nghĩa thế nào với các em nhỏ.

 - Ảnh 1.
Ham đi chơi mà chân hơi ngắn, trốn mãi không được các chị ơi. 

 - Ảnh 3.
Đầu thì có thể bị kẹp nhưng chắc chắn không thể nằm bẹp ở nhà mãi được. 

 - Ảnh 5.
Sông có thể mòn, núi chắc sắp cạn nhưng không gì có thể ngăn anh em mình đến với nhau. 

 - Ảnh 7.
Đời không như là mơ, lơ ngơ thế nào lại vẫn phải quay về cũi. Chán.

 - Ảnh 9.
Để mà nói thì vượt cũi với chúng tôi cũng chỉ là việc nhỏ ấy mà. 

 - Ảnh 11.
Người ta vẫn bảo cẩn tắc vô áy náy, cứ chuẩn bị, có còn hơn không. 

 - Ảnh 13.
Một chút dập mông không thể làm khó bổn công tử được nhé. Liều thì ăn nhiều thôi.

 - Ảnh 15.
Thanh niên cẩn thận 2 lẻ 16 trốn đi chơi cũng phải chuẩn bị tận nơi như này nhé. 

 - Ảnh 17.
Bố mẹ ở nhà, bé đi nhé. 

 - Ảnh 19.
Mông lung như một trò đùa, em xin cúi đầu trốn đi thôi. 

 - Ảnh 21.
Thanh niên nề nếp là phải gập xong chăn gối thì mới đi chơi nha. 

 - Ảnh 23.
Nhìn dáng đã đoán ngay ra đây là thần trốn nhà rồi. 

 - Ảnh 25.
Kéo nhẹ cái màn là sẵn sàng đi chơi, mẹ ơi mẹ thua rồi nhé. 

 - Ảnh 27.
Đôi khi muốn được tự do thì phải chịu khó trả cái giá hơi đau một chút. 

(Nguồn: Tổng Hợp) 

Chia sẻ