Xuất hiện tâm chấn Ebola mới ở Liberia

Vân Anh,
Chia sẻ

Một thị trấn nhỏ với khoảng 300 người ở Liberia có thể sẽ là nguồn bùng phát dịch Ebola mới trong hoàn cảnh đất nước này đang có dấu hiệu hồi phục.

Một giáo viên đã đưa con gái nhiễm Ebola từ thủ đô Liberia về một thị trấn nhỏ có khoảng 300 dân. Không lâu sau, ông và toàn bộ gia đình đã tử vong vì căn bệnh này. Hiện cả gia đình đều đã được chôn cất trong khu rừng gần đó, cùng với số người dân thiệt mạng vì đại dịch chết người này ngày một tăng.

Cộng đồng người ở Jene-Wonde, thuộc vùng Grand Cape Mount County, Liberia, gần biên giới Sierra Leone, đã trở thành ổ dịch bệnh Ebola mới. Momo Sheriff, người đã mất con trai vì căn bệnh quái ác, cho biết hiện không hề có một cơ quan chăm sóc sức khỏe cộng đồng nào ở đây và chính quyền địa phương không hề có cách gì để đẩy lùi dịch bệnh. 10% dân số thị trấn đã tử vong vì Ebola từ cuối tháng 9 vừa qua. Trong bối cảnh chết chóc này, chợ búa và các trang trại lân cận đều bị bỏ rơi.

Xuất hiện tâm chấn Ebola mới ở Liberia 1
Các nhân viên y tế đưa thi thể người bệnh vào rừng chôn cất ở Jene-Wonde.

“Nếu Chính phủ không hành động, tất cả mọi người trong thị trấn này sẽ chết” – ông Momo nói. “Chúng tôi đã phải chôn hai xác chết trong ngày hôm nay và không biết ai sẽ là người tiếp theo vào ngày mai”.

Liberia hiện đang là quốc gia có số người chết vì Ebola lớn nhất, với 2.766 trường hợp tử vong. Sau nhiều tháng nỗ lực cách ly người bệnh và thực hiện biện pháp an toàn khi xử lý thi thể các bệnh nhân, WHO cho biết, dịch Ebola tại đây đang được đẩy lùi, mặc dù số trường hợp mắc mới vẫn ở mức cao tại nhiều nơi trong nước. 

Mặc dù số lượng các trường hợp nhiễm bệnh giảm ở cả thủ đô Monrovia, nhưng đó cũng chỉ là một chút an ủi với người dân làng Jene-Wonde. Juma Mansaray đã mất mẹ và bà ngoại trong cùng một ngày. Cô cho biết, láng giềng đã tẩy chay mình.

Xuất hiện tâm chấn Ebola mới ở Liberia 2
Người dân Jene-Wonde đang sợ hãi đại dịch.

“Chúng tôi đi đến đâu là bị xua đuổi đến đó. Chúng tôi giống như đang bị ruồng bỏ. Chúng tôi thậm chí không thể đến chợ cóc để mua hạt tiêu hay thức ăn vì mọi người nghĩ chúng tôi bị nguyền rủa. Chúng tôi không biết phải làm gì. Người thân sống ở nơi khác đều không muốn gặp chúng tôi” - Juna Mansaray cho biết.

Tuy nhiên, Abdullai Kamara, trưởng nhóm A, đội cứu hộ Ebola khu vực Grand Cape Mount County cho biết: Người dân Jene-Wonde khá bướng bỉnh và liên tục từ chối sự giúp đỡ của tổ chức y tế. Ông cho rằng, đây là lý do căn bệnh này vẫn đang bùng phát tại đây.

Ebola có khả năng năng lây nhiễm qua chất dịch cơ thể người bệnh và người chết. Trong nhiều tuần qua, cư dân Jene-Wonde đã xua đuổi các thành viên đội mai táng an toàn và còn giấu bệnh nhân.

“Người của chúng tôi bị “điếc” với tất cả những gì xảy ra” – Kamara nói, “họ (người dân) từ chối sự thật”.
Nhưng Kamara cho biết, đội của ông vẫn sẽ chăm sóc cho những người dân bởi vì “trên tất cả, chúng tôi là người Liberia, chúng tôi là người Cape Mountain. Họ là đồng bào của chúng tôi. Chúng tôi cần thêm người để giúp đỡ họ”.

Theo AP

Chia sẻ