BÀI GỐC Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Sau khi cưới, thấy mẹ chồng trình bày hoàn cảnh khó khăn và cần vàng trả nợ nên tôi đã vui vẻ lấy vàng cho vay. Để rồi bây giờ tôi không thể lấy lại được.

70 Chia sẻ

Vừa bán đất, cô hàng xóm đã đem 50 triệu sang biếu vợ chồng tôi

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Vợ chồng tôi quyết không nhận số tiền này nhưng cô hàng xóm ép quá, tôi đành phải cầm lấy.

Cô Vân, hàng xóm của tôi, mấy năm nay đều sống một mình. Chồng cô ấy mất lâu rồi, 2 người con thì ở xa, lâu lâu mới về thăm nhà thăm quê một lần. Căn nhà được xây lại khang trang, lắp camera khắp nơi nhưng lúc nào cô hàng xóm cũng sang ở nhà tôi, tối mới về nhà mình ngủ. Cô ấy than thở, bảo ở bên nhà mình buồn quá, đi ra đi vào chỉ có thui thủi một mình. Sang nhà tôi, cô ấy giúp tôi trông 2 đứa nhỏ rồi tối ăn cơm cùng chúng tôi cho vui. Hôm nào tôi phải đi làm sớm, cô Vân chủ động giúp đỡ tôi cho 2 con ăn sáng rồi đưa đến trường, chiều lại đón về. Cô ấy nhận mình là bà nội nuôi của 2 đứa và hay mua quà bánh, đồ chơi cho cháu. Thậm chí, ngay cả tôi cũng có suy nghĩ cô Vân chẳng khác nào người nhà và đối đãi với cô ấy hết sức chân thành.

Tháng trước, trời tối rồi mà không thấy cô hàng xóm sang ăn cơm như thường lệ, tôi liền sang nhà gọi cô. Vào nhà, tôi hoảng hốt khi thấy cô Vân đang nằm sõng soài dưới nền nhà. Tôi vội hô hoán, kêu chồng đưa cô ấy đến viện. Cũng may chúng tôi đưa cô Vân đến viện kịp thời nên tình hình sức khỏe không đến mức nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán cô ấy bị rối loạn tiền đình, chóng mặt, ngất xỉu.

2 người con của cô Vân nhận được tin thì vội vã về quê. Lần này, họ bàn nhau chuyện bán nhà bán đất, quyết tâm đưa mẹ đến thành phố. Dù không muốn nhưng không thể làm trái ý các con, cô hàng xóm đành thuận theo.

Sau một tháng, nhà đất được bán xong. Ngày rời đi, cô Vân cứ ôm lấy 2 đứa con tôi mà khóc, lưu luyến không muốn rời. Rồi cô ấy lấy ra 50 triệu biếu vợ chồng tôi, nói đó là tiền cô ấy cho 2 đứa nhỏ ăn học. Nhưng tôi biết, cô ấy đang muốn trả ơn cho việc vợ chồng tôi đã cứu cô ấy một mạng. Chúng tôi không muốn nhận nhưng cô ấy ép quá, tôi đành cầm lấy.

Chỉ là lúc nhận tiền, tôi thấy sắc mặt các con của cô hàng xóm không mấy vui vẻ, thoải mái. Chồng khuyên tôi nên tìm cách liên lạc, chuyển khoản lại số tiền trên cho 1 trong 2 người con của cô Vân. Nhưng tôi vẫn đắn đo. Không phải tôi ham tiền mà vì số tiền đó, cô ấy lấy danh nghĩa bà nội nuôi để cho 2 cháu, nếu trả lại, tôi không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào nữa?

Chia sẻ