BÀI GỐC Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Vừa cưới xong, mẹ chồng đã hỏi vay vàng nhưng 3 năm rồi không trả

Sau khi cưới, thấy mẹ chồng trình bày hoàn cảnh khó khăn và cần vàng trả nợ nên tôi đã vui vẻ lấy vàng cho vay. Để rồi bây giờ tôi không thể lấy lại được.

70 Chia sẻ

Tôi hối hận vì đã cho chị giúp việc vay 100 triệu

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi cho chị giúp việc vay tiền và hàng tháng chị ấy sẽ làm việc trả nợ dần. Nhưng tôi không ngờ bây giờ chính bản thân đang rơi vào vòng xoáy nợ nần của gia đình chị.

Chị Huệ làm giúp việc cho gia đình tôi suốt 3 năm nay. Nhờ chị chăm sóc tốt 2 con nhỏ mà vợ chồng tôi yên tâm làm việc. Không những nấu ăn ngon mà chị ấy còn biết sắp xếp việc làm trong 1 ngày. Công việc mỗi ngày của chị là rất nhiều nhưng luôn hoàn thành trước khi chúng tôi về.

Thế nên, mỗi ngày trở về nhà, vợ chồng tôi chỉ ăn cơm và chơi với các con mà không phải làm bất kỳ việc gì. Đồng nghiệp của tôi luôn phàn nàn về người giúp việc hay cãi chủ và đòi hỏi này kia nhưng chị Huệ chưa bao giờ làm tôi phật lòng. Chúng tôi thấy thật may mắn tìm được người giúp việc hiểu tâm lý của gia chủ và biết việc.

4 tháng trước, con trai chị Huệ ở nhà không chịu tu chí làm ăn, suốt ngày tụ tập ăn chơi với đám bạn xấu. Để có tiền ăn tiêu, con của chị ấy đã vay nóng, khi không thể trả nổi nữa thì gọi điện cầu cứu mẹ.

Chị Huệ khóc và than thở về cậu con trai: "Để sinh được đứa con đó, anh chị đã phải tốn rất nhiều tiền chạy chữa. Vậy mà bây giờ con lớn lên chưa báo đáp công ơn sinh thành của bố mẹ mà lại báo hại. Mỗi tháng làm được đồng nào chị gửi về lo cho 2 bố con chi tiêu sinh hoạt, bây giờ lúc gặp chuyện chị không còn tiền xoay xở".

Chị Huệ muốn vay tôi 100 triệu để cứu con, chị sợ không trả nợ sớm thì lãi mẹ đẻ lãi con, sau này bán nhà cũng không trả hết nợ. Tôi bàn với chồng về chuyện cho chị giúp việc vay tiền và anh ấy để tùy vợ quyết định.

Trong mắt vợ chồng tôi, chị Huệ là người có nhân phẩm tốt, đáng tin cậy, vì con hư mà chị phải chịu khổ. Thấy chị gặp khó khăn, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tôi chấp nhận cho chị vay số tiền 100 triệu, hàng tháng tôi sẽ trừ vào lương của chị ấy.

Từ ngày vay tiền của tôi để trả nợ cho con trai, chị Huệ tính cách thay đổi đến chóng mặt. Chị rất hay cãi lời vợ chồng tôi, chị không chú trọng vào làm việc, suốt ngày thấy ôm điện thoại nhắn tin hay gọi điện. Thậm chí có hôm chị còn quên đón bọn trẻ ở trường học.

Ngày hôm kia, tôi đi làm về, vẫn chưa thấy cơm nước, còn chị Huệ đang gọi điện cho con trai. Tôi bực quá trách chị: "Mấy tháng nay chị không tập trung vào công việc, làm việc hay bị sai sót, dường như chị cố tình làm như thế để được gia chủ đuổi việc thì phải?".

Bất ngờ chị quỳ sụp xuống chân tôi mà cầu xin cứu con trai chị với. Con trai chị báo tin là nợ người ta 200 triệu, nếu không có trả vào tuần sau thì chị phải bán nhà trả nợ.

Số tiền chị ấy nợ tôi chưa trả được, sao tôi có thể cho chị vay tiếp. Bây giờ tôi không còn tin tưởng giao phó nhà cửa vào tay chị Huệ nữa. Nhưng chị đang nợ tiền, tôi mà cho chị nghỉ việc thì số tiền đó sẽ mất hết. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ