Vụ xe Camry điên: 1 cú đạp nhầm chân ga, 3 sinh mạng vô tội và nỗi đau người ở lại

Minh Anh,
Chia sẻ

Ai đó so sánh tai nạn giao thông như những chiếc máy chém vô hình. Không ai biết lúc nào, ở đâu, người thân của mình có thể ra đi vĩnh viễn. Những tâm sự chất chứa đau đớn, tuyệt vọng của bà mẹ trẻ khi cùng lúc mất đi cha chồng và con gái chỉ trong một buổi sáng khiến ai cũng quặn thắt, bởi nỗi đau không của riêng ai.

Một người ông đang chở cháu đến trường, như mọi ngày, có lẽ ông cháu còn đang chuyện trò về những điều thật hồn nhiên. Một người mẹ đang xách túi đi bộ trên mép đường. Tai nạn ập đến. Chỉ trong tích tắc, ba con người vô tội phải từ giã cõi trần. Clip quay được cảnh tượng chiếc xe 'điên' lao thẳng vào những người vô tội khiến ai xem cũng giật thói. Bởi, không ai có thể chắc chắn được rằng, mình hay người thân của mình có thể tránh được những tai họa từ những chiếc xe ĐIÊN.

Dư luận rúng động trước vụ tai nạn giao thông làm chết 3 người ở Hà Nội. Các nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm này đều có hoàn cảnh khó khăn khiến ai nấy càng thêm xót xa, quặn lòng. Thắt tim sau những hình ảnh ghê rợn về tai nạn kinh hoàng, là cảnh người thân của các nạn nhân vật vã, đau đớn, những nỗi lòng khiến ai nghe cũng phải rưng rưng xúc động.

Mất chồng sau một vụ tai nạn cách đây 2 năm, nỗi đau lại tăng gấp bội lần khi người mẹ trẻ Nguyễn Khánh Ly cùng lúc mất đi đứa con gái 7 tuổi xinh xắn, đáng yêu và cả người bố chồng trong vụ tai nạn sáng ngày 29/2 vừa qua.

Trên trang cá nhân facebook của mình, chị liên tục chia sẻ những tâm trạng mà ai đọc xong cũng nghẹn lòng, rơi nước mắt. Chồng mất, cha mất, con cũng rời xa mãi mãi, bờ vai cho chị nương tựa, niềm động lực cho chị cố gắng sống và vươn lên đã chẳng còn, chị tuyệt vọng:

“Đau lắm! Nỗi đau không gì có thể tả được. Chỉ chưa đầy 2 năm, 2 người ra đi trên tay. Đau! Không dám mở mạng đọc báo, không dám nghe máy điện thoại, không dám nghe ai nhắc đến...

Tâm sự đầy chua xót của bà mẹ trẻ lần lượt mất đi chồng, cha chồng và con gái
Người mẹ trẻ đau đớn vì con gái ra đi khi còn quá ngây thơ.

Nụ cười con ngây thơ, con bảo sẽ thay ba nuôi mẹ, sẽ bảo vệ em. Tại sao? Con mới có 7 tuổi, con chưa một lần được đi máy bay, con bảo bỏ tiền vào lợn để hè này mẹ cho con đi máy bay, con bảo rằng mẹ đừng lấy bố khác vì con không thích, con muốn gì mẹ đều làm cho con hết.

Con bảo với mẹ là con yêu mẹ, mẹ hối hận vì đã có những lúc mắng chửi con, những lúc mệt mỏi mẹ đã vô tình trút giận lên đầu con. Con biết nhưng vẫn im lặng, lúc nào cũng thế. Con chỉ im lặng. Mẹ biết con sợ đau, thế mà sáng nay con phải chịu nỗi đau đớn ấy.

Mẹ nghe người ta kể lại sự vô tình của xã hội mà mẹ còn đau hơn. Lúc con cần nhất một vòng tay che chở, bảo vệ thì đổi lại là những cặp mắt thờ ơ và những con người vô cảm. Tâm mẹ đã chết từ khi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của con”.

“Con xứng đáng được che chở, yêu thương nhiều hơn là con phải nằm đó. Mặc dù mẹ biết vẫn còn những người tốt như cô giáo con, nhưng con ạ, xã hội này nó quá là đau đớn rồi. Ra đi cũng là sự giải thoát! Hãy lên thiên đàng với cha con, ở đó có những linh hồn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón con con ạ.

Mẹ mang thai con 9 tháng 10 ngày rồi ở bên con gần 7 năm trời, phải xa con mẹ đau lắm! Con ra đi đau đớn nhưng chỉ cần tâm hồn con thanh thản thì mẹ cũng sẽ nén đau để cười! Ở nơi xa ấy hãy luôn mỉm cười con nhé. Mãi yêu con -Thiên thần của mẹ...”.

Tâm sự đầy chua xót của bà mẹ trẻ lần lượt mất đi chồng, cha chồng và con gái
Chị Ly và mẹ chồng khóc ngất trước sự ra đi trong đau đớn của người thân.

Trước giờ “tạm biệt duyên số mẹ con”, người mẹ trẻ bất hạnh tiếp tục nhắn nhủ những lời yêu thương với con, nói chuyện với con như con hãy còn đó, còn hiện hữu trên cõi đời này, không muốn chấp nhận hiện thực kinh hoàng này: “Nếu như có 1 phép màu, mong rằng khi nhắm mắt lại và mở mắt ra, tất cả chỉ là 1 cơn mơ.

Cuộc đời này, điều mẹ hối hận nhất là không bảo vệ được con. Điều mẹ hạnh phúc nhất là được làm mẹ của con. 7 năm không phải là 1 quãng thời gian ngắn, mẹ ước gì ông trời có mắt để con ở lại với mẹ! Tình yêu của đời mẹ!

26 năm sống trên đời điều duy nhất làm cho mẹ thấy cuộc sống này có ý nghĩa với mẹ đó là được làm mẹ của các con... Nhưng giờ cái ý nghĩa ấy nó cũng đã bỏ mẹ đi xa... G.H. à! Con hãy nhớ, mãi mãi con là tình yêu lớn nhất đời mẹ”.

Tâm sự đầy chua xót của bà mẹ trẻ lần lượt mất đi chồng, cha chồng và con gái
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm cướp mất sinh mạng 3 người.

Kể từ sau vụ tai nạn xảy ra với cha chồng và con gái, chị mệt mỏi, đau đớn tận tâm can và thức trắng đêm không ngủ được, chị ngắm mãi hình ảnh con gái:“Mẹ đã thức trắng đêm xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần hình ảnh của con. Nỗi nhớ con cào xé mà mẹ không dám khóc, mẹ rất sợ rằng khi mẹ khóc thật to cũng là lúc mẹ gục ngã hoàn toàn”.

Những tâm sự của bà mẹ trẻ khi lần lượt mất đi những người thân yêu nhất trong đời, mất đi nụ cười trẻ thơ trong sáng, vô ưu vô lo khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn lòng.

Nhiều lời động viên được gửi tới người mẹ trẻ Khánh Ly: “Em gái ơi cố gắng vượt qua nỗi đau. Em phải nén đau thương để con Tôm được siêu thoát nhé em. Mọi người mãi bên cạnh em”.

“Thật không thể ngờ đời em lại khổ đau đến thế! Xin chia buồn em gái nhé. Cố gắng vượt qua vì những người thân đang rất cần em“, Yen Vu Thanh an ủi.

Hiểu được nỗi mất mát quá lớn trong cuộc đời của bà mẹ trẻ Khánh Ly, Minh Châu không cầm được nước mắt nói: “Chị ơi! Em cũng không thể ngủ được, thức trắng đêm. Dù không quen biết nhưng em mong chị và gia đình sẽ vững tâm vượt qua thời gian này. Mong chị và gia đình bình an”.

Không ít người đã bật khóc khi đọc những dòng tâm sự này của người mẹ mất con. Nỗi đau còn đó, tang thương còn đó. Đứa trẻ hồn nhiên vĩnh viễn không còn được đến trường, được sống vui cùng cha mẹ.

Mong rằng những người ngồi sau vô-lăng, trước mỗi cú đạp ga, trước mỗi chầu nhậu, trước mỗi chuyến đi, đọc được những lời thấm thía này của người mẹ mất con sau tai nạn giao thông mà giật mình, mà tự vấn, mà dặn lòng...

Chia sẻ