BÀI GỐC Chồng vô sinh biết làm sao

Chồng vô sinh biết làm sao

Vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu không có con, tôi không biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.

4 Chia sẻ

Vô sinh là cú đòn rất nặng với đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khả năng sinh sản không đơn giản chỉ là việc duy trì nòi giống mà còn liên quan đến danh dự, khí chất của đàn ông...

Chị Mai Anh thân mến!

 

Không biết giờ này tâm trạng của chị có rối bời như tơ vò nữa không hay đã bình ổn hơn sau những phút trải lòng về nỗi thiệt thòi và khát khao làm mẹ của mình trên trang giấy? Quả thật, đọc những lời tâm sự chân thành của chị, tôi cũng đã cảm nhận được sự mâu thuẫn, sự phân vân cũng như mong ước cháy bỏng muốn có con để bế bồng của chị. Là một người phụ nữ, hơn nữa đã là một người mẹ của 2 đứa con còn thơ dại nên tôi hiểu rất rõ những nỗi lòng khó nói và dằn vặt này.

 

Tôi rất vui bởi qua những việc làm và hành động chị kể, tôi nhận thấy chị là một người vợ hết lòng yêu thương chồng khi biết thừa một điều phũ phàng rằng: Mọi nỗ lực có con chỉ là con số 0. Như bao cặp vợ chồng hiếm muộn khác, anh chị đã cùng nhau đi khám để biết rõ bệnh tình và tìm những tư vấn hữu hiệu cho việc thống nhất sinh con để cuộc sống vợ chồng không tẻ nhạt. Tuy nhiên, tôi chỉ không thực sự hài lòng về những suy nghĩ có phần hơi thái quá của chị khi chị hình dung ra viễn cảnh sau khi hai vợ chồng chị có em bé bằng phương pháp xin tinh trùng của người khác. Chị nói rằng chị sợ chồng sẽ không yêu thương và chăm sóc con mình? Thậm chí chị còn hình dung đến viễn cảnh trong tương lai rằng khi chồng chị nóng giận sẽ lại mắng mỏ con “Mày không phải là con tao”.

 

Hãy giúp anh ấy vượt qua giai đoạn suy sụp này
Đọc đến những hoang mang lo lắng này của chị, tôi không hiểu tại sao chị lại có những lo lắng vô lý này. Phải chăng chị quá mong có con để nó là một sợi dây buộc chặt tình cảm vợ chồng với nhau? Hay chỉ đơn giản chị quá sợ sệt khi đối diện với cuộc sống tẻ nhạt của vợ chồng chị khi chưa có con như hiện nay? Hoặc cũng có thể là chị quá yêu anh hơn chị tưởng và sợ mất anh nữa? 

Chị biết lúc này chị nên làm gì không? Thay vì những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, chị hãy dồn hết sự quan tâm và yêu thương tới anh nhà nếu không chị sẽ làm cho khoảng cách giữa 2 vợ chồng thêm xa cách. Chỉ cần một lần đặt mình vào hoàn cảnh đáng thương hiện nay của chồng, chị sẽ hiểu một điều: Vô sinh là một cú đòn rất nặng đối với đàn ông. Điều này không đơn giản chỉ là việc sinh sản để duy trì nòi giống mà còn liên quan đến danh dự, khả năng, khí chất của h. Khi gặp nỗi bất hạnh này, họ thường đau khổ, mất tự tin, cảm thấy như mình không còn là đàn ông nữa. Đa số đàn ông đều không muốn ai biết sự thật này. Có người còn rất sợ người khác nhắc đến chuyện con cái, thậm chí xa lánh, tránh tiếp xúc trẻ con, coi đó như chạm vào nỗi đau tột cùng của mình.

Cũng có không ít chàng vì buồn chán, thất vọng, suy sụp mà sa vào rượu chè, bỏ bê công việc hoặc nói những lời bi quan như “sẽ chỉ có tôi và anh cùng đi với nhau đến cuối cuộc đời” như trường hợp của anh nhà. Tôi nghĩ, tuy chồng chị “không ỏ ra buồn bã gì” nhưng thật ra trong lòng anh đang nặng trĩu nỗi buồn và áp lực vô sinh. Chính khát khao có con của chị đã vô tình càng làm vết thương lòng của anh nhà sâu hơn.

Mong ước có con cho vui cửa vui nhà và khoả lấp nỗi trống trải của 2 vợ chồng luôn là mong ước cháy bỏng từ trong bản năng của một người vợ. Bản thân ước mong đó không hề có tội, nhưng điều quan trọng lúc này là hãy giúp chồng vượt qua giai đoạn suy sụp. Sau đó, chị cố gắng cảm hoá, thuyết phục chồng chữa trị, nhận con nuôi hoặc xin tinh trùng của người khác thụ thai…  bằng sự phân tích khéo léo, chân thành, tình yêu thương và sự thẳng thắn chia sẻ với nhau về nỗi bất hạnh này. Nếu như sau mọi nỗ lực của chị đều không thành, anh nhà vẫn cố chấp quá, không chia sẻ, thông cảm được với nỗi thiệt thòi chị đang mang thì chị mới nên quyết định chia tay, chị Mai Anh ạ.

Riêng cá nhân tôi, tôi lại nghĩ rằng khi chị đã luôn bên cạnh và cố gắng thuyết phục anh nhà thì dù cố chấp đến đâu anh cũng sẽ chia sẻ, thông cảm với nỗi thiệt thòi, mất mát của chị mà thôi. Khi chị đã bình thản và chồng chị đã bình tâm trở lại, mái ấm của anh chị chắc chắn sẽ tràn ngập hạnh phúc. Và khi ấy hơn ai hết, chính chồng chị sẽ là người luôn quý trọng, yêu thương, chăm bẵm những đứa con thương yêu của mình cho dù nó được hỗ trợ sinh ra bằng phương pháp nào.    

Chúc chị giữ được hạnh phúc gia đình!
 

Chia sẻ