BÀI GỐC Chồng vô sinh biết làm sao

Chồng vô sinh biết làm sao

Vợ chồng nào cũng cần có ít nhất một đứa con là sợi dây buộc chặt với nhau. Nếu không có con, tôi không biết làm thế nào để cuộc sống vợ chồng không vô vị tẻ nhạt.

4 Chia sẻ

Có con bằng cách khác

,
Chia sẻ

(aFamily) - Đàn ông hay phụ nữ thì cũng như nhau cả thôi, ai cũng thích có con, không lúc này thì lúc khác...

Vợ chồng nào cũng mong muốn có một đứa con. Đó là sợi dây kết nối gia đình. Tiếng khóc trẻ thơ hay tiếng cười của chúng lúc nào cũng làm căn nhà thêm rộn rã.
 
Thực tế là khi có gia đình, chúng ta làm tất cả cũng chỉ vì tổ ấm ấy và vất vả kiếm tiền cũng vì con cái mà thôi. Bởi vậy, sẽ vô cùng đau khổ nếu vợ chồng lấy nhau mà không thể có con. Tôi cũng cùng cảnh ngộ như chị nên tôi hiểu nỗi mất mát này lớn chừng nào. Tôi cũng từng bi quan về tương lai quan hệ vợ chồng song không có khó khăn nào là không vượt qua nếu vợ chồng chị yêu thương nhau và muốn đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Nhận con nuôi cũng là một giải pháp tốt cho chị vì những băn khoăn mà chị đang còn vướng mắc.

 

Có con là điều mà đàn ông hay phụ nữ đều mong muốn
 
Chuyện của gia đình tôi cũng rất giống với hoàn cảnh của gia đình chị lúc này. Sau hơn 1 năm nỗ lực để có con mà không được, chúng tôi cùng tìm đến bệnh viện để làm xét nghiệm. Bác sỹ thăm khám kết luận tôi hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng chồng tôi thì vô sinh.

 

Mong mỏi có một đứa con không chỉ thôi thúc bản năng thiên chức làm mẹ của chị em chúng ta mà những người đàn ông họ cũng luôn mong mỏi được làm cha. Vì vậy, ngay khi biết chồng vô sinh, tôi không không dám đề đạt bất kỳ một giải pháp nào vì sợ sẽ càng làm dằn vặt anh ấy.

 

Bạn bè tôi người thì khuyên tôi nên ly dị, người khuyên đi thụ tinh nhân tạo ở ngân hàng tinh trùng, người khuyên nhận con nuôi. Về phần tôi đã xác định sẽ không bao giờ ly dị dù chính chồng tôi đã nhiều lần đề nghị chuyện này để tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi đã thuyết phục được anh ấy không bi quan và vợ chồng cùng đồng lòng trong bất kỳ mọi hoàn cảnh.

 

Vợ chồng tôi hiện giờ đều đang nỗ lực hy vọng vào những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Tôi nghĩ chị cũng nên sát cánh cùng chồng và thuyết phục anh ấy chưa nên mất niềm tin tất cả vào khả năng có con nhờ thụ tinh nhân tạo của cả hai vợ chồng.

 

Vợ chồng tôi đã cùng nhau tìm hiểu nhiều thông tin về các trường hợp vô sinh và giải pháp. Chúng tôi được biết Bệnh viện Từ Dũ đã thành công với phương pháp Mega ISCI kể cả với trường hợp người chồng bị tinh trùng loãng hoặc tinh trùng không thể sống được khi đã ra ngoài. Các bác sỹ có thể mổ để trực tiếp gắp tinh trùng và làm thụ tinh nhân tạo.

 

Tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi đã nỗ lực hết sức mà chúng tôi không thể có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo thì nhận con nuôi sẽ là một giải pháp tốt. Đây cũng có thể là một giải pháp hay cho gia đình chị vì những băn khoăn của chị lúc này.

 

Tuần vừa rồi tôi đã đi cùng một số bà mẹ đến thăm trẻ nhỏ ở chùa Bồ Đề là nơi cưu mang những em nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Nhiều con còn đỏ hỏn nhưng đã bị cha mẹ bỏ rơi. Ngắm các con, bồng bế các con khiến bản năng làm mẹ trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ làm mẹ của một trong những thiên thần đáng yêu này. Các cụ ta đã có câu: “Cha sinh không bằng mẹ dưỡng”, đề cao công ơn dưỡng dục nuôi dạy con nên người của các bậc cha mẹ. Những người như chị và tôi không có được may mắn mang thai và sinh nở nhưng chúng ta vẫn có thể là những người mẹ mang tình yêu thương cho những đứa trẻ vô tội này. Tạo hoá trớ trêu song lại như một sự cân bằng hài hoà kết nối những mảnh đời như chúng ta và những đứa trẻ thành một mái ấm.

 

Bản thân tôi có lời khuyên cho chị là chị cần xác định cho mình một sự lựa chọn. Chị có ly dị không? Nếu không ly dị thì hai vợ chồng cần phải chung sức, nỗ lực để bù đắp cho nhau những mất mát và duy trì hạnh phúc.

 

Chúc cả hai vợ chồng chị đều có sự đồng lòng!

 

Chia sẻ