Hoang mang khi bị bạn thân của vợ sắp cưới tán tỉnh

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em yêu An rất nhiều, đó là vợ sắp cưới của em. Nhưng em cũng có tình cảm với Thúy...

Hỏi: 
 
Chào chị Tâm An, 
 
Hiện tại, cảm xúc của em đang rối như tơ vò, em mong nhận được hồi âm sớm của chị. 
 
Em và An đã yêu nhau được 6 năm. Qua từng đó thời gian, chúng em đủ tin tưởng, hiểu nhau, thông cảm và yêu, trân trọng nhau. Chúng em đã thưa chuyện với hai bên gia đình và ấn định lễ cưới sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới. 
 
Nhưng chuyện không ổn đã xảy ra. Em tự thấy lỗi lớn là do mình. Em không biết nên làm gì để giữ vững tình cảm thiêng liêng của chúng em nữa. 
 
Nhưng lỗi này không chỉ do mình em còn do cả hoàn cảnh. Trước đây, em cứ nghĩ mình yêu tha thiết An, chẳng có gì có thể đánh đổi được thứ tình cảm này. Thế nhưng sau một chuỗi ngày dài cô bạn thân của An về nước, chúng em gặp gỡ tiếp xúc nhiều, em nảy sinh tình cảm với người thứ 3
 
Hoang mang khi bị bạn thân của vợ sắp cưới tán tỉnh 1
Em hiện giờ chẳng biết nên làm gì. Đôi khi đọc được những tin nhắn ngọt ngào của cô gái ấy, em cũng có đôi chút rung động (Ảnh minh họa).
 
Cô ấy là Thúy, bạn thân của An từ nhỏ. Thúy đã định cư ở Séc và mới đây có về Việt Nam chơi vài tháng. 
 
Vì sợ bạn thân buồn, lần nào chúng em đi chơi, An đều kéo theo cô bạn thân của mình đi cùng. Nhìn cách ăn mặc thoải mái, lả lơi của Thúy, em có chút gì đó khá bồi hồi, hào hứng trong những lần đi chơi này. 
 
An khác hoàn toàn với Thúy. An rất giản dị, nhẹ nhàng, còn Thúy xởi lởi, sexy, bạo dạn. 
 
Chuyện xảy ra khi em nhận thấy Thúy cũng thích em. Cô ấy liên tục có những hành động khiến em phải để ý: từ những cái nhìn trộm em, vuốt tóc sexy, mặc váy ngắn, áo rộng cổ… Thậm chí nhiều lần cô ấy còn chủ động nhắn tin vào máy em để trò chuyện. 
 
Em cũng thẳng thắn nói điều này với An những mong cô ấy tỉnh táo để níu giữ em. Nhưng cô ấy một mực cho chuyện này là bình thường và rằng "Thúy quen sống phong cách Tây nên rất thoải mái”. 
 
Hôm trước, Thúy có nhắn tin nói yêu em. Em thực sự rung động nhưng cũng thấy có lỗi với An vô cùng. Em phải làm thế nào hả chị? 
 
Em yêu An rất nhiều, đó là vợ sắp cưới của em. Nhưng em cũng có tình cảm với Thúy...
 
(Lê Đức, Ninh Bình)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Chị thông cảm với hoàn cảnh mà em đang gặp phải. Lỗi trong chuyện này không chỉ do riêng mình em, do cô bạn thân “không biết điều” mà lỗi cũng nằm ở An - vợ sắp cưới của em nữa. 
 
An thật sự là một cô gái nhân hậu, giản dị, lại quá tin người. Ngoài việc tin tưởng bạn thân của mình, An còn rất tin tưởng vào em - vào sự lựa chọn cho tương lai của cô ấy. Ngay cả khi đứng trước sự cảnh báo của em rồi vậy mà cô ấy vẫn một mực tin tưởng bạn bè. 
 
Con gái thường rất nhạy cảm. Có thể vợ sắp cưới của em cũng nhận ra được ánh mắt, cử chỉ thân mật giữa Thúy và em. Song cô ấy vẫn mặc kệ bởi đã dành niềm tin trọn vẹn cho cả hai người. 
 
Chị không trách khi em so sánh An và Thúy, bởi dù gì em cũng là một người đàn ông, dễ rung cảm với cái đẹp. 

Chị rất hiểu tâm trạng hoang mang, lo lắng của em khi thấy mối quan hệ của mình có điều gì đó không ổn. Thực ra, không chỉ em mà nhiều người khác cũng khó có thể tránh khỏi những lúc xao động với cái mới lạ, cái đẹp. 
 
Tình yêu của hai em đã đi được một chặng đường không ngắn để ở bên nhau, hiểu nhau và đi tới quyết định hôn nhân trong nay mai. 
 
Em hãy lắng nghe con tim mình mách bảo, đừng vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định gì ngay lúc này. Nhưng chị tin, một mối tình trải qua một thời gian thử lửa lâu dài như với An sẽ khác hoàn toàn với tình cảm dành cho một cô gái mới xuất hiện trong vài ngày. 

Em hãy thẳng thắn trao đổi với An về tình hình hiện tại để kịp thời khắc phục và ngăn chặn những điều xấu sẽ xảy ra với mối quan hệ của mình. 
 
Nếu An vẫn ngây thơ, không chịu hiểu, em hãy tránh mặt, hạn chế gặp gỡ người thứ 3. Hành động dứt khoát của em chắc chắn sẽ khiến Thúy nhận ra vấn đề “em không phải là người dành cho cô ấy”.
 
An tâm lên em, chúc em có hành động đúng đắn!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 

Từ khi biết cô ấy có bầu, em không một lần dám nhìn mặt cô ấy. Một phần vì thấy có lỗi với vợ, một phần vì ngại khi phải đối mặt với người bạn thân lâu năm này.
Hoang mang khi bị bạn thân của vợ sắp cưới tán tỉnh 2
Chia sẻ