TP.HCM: Truy tìm người đàn ông ngoại quốc có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ đúng ngày đầu năm

Tin, ảnh: Minh Anh,
Chia sẻ

Theo camera ghi hình lại được, một người đàn ông ngoại quốc đã bước vào phòng chị H. và rời đi, 4 tiếng sau người dân phát hiện nạn nhân tử vong với nhiều vết bầm tím trên người.

Sáng 4-1, Công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tích cực truy tìm một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc tên N.D (SN 1978) vì có liên quan đến 1 vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là chị Lê Thị Ngọc H (SN 1985, ngụ tỉnh Cà Mau, trú Quận 1).

TP.HCM: Truy tìm người đàn ông ngoại quốc có liên quan đến cái chết của cô gái trẻ - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án mạng khiến cô gái trẻ chết bất thường.

Theo đó, chiều ngày 1/1, chị P. (28 tuổi, Cà Mau) về phòng trọ trên đường Cô Bắc thuộc phường Cô Giang và sang phòng đối diện gọi người bạn đồng hương là chị H. nhưng không thấy trả lời. Sau đó, chị P. mượn chìa khóa dự phòng của phòng chị H. để mở cửa kiểm tra. Vừa đẩy cửa, chị P. hốt hoảng phát hiện H. nằm bất động, mặt có nhiều vết bầm, người lạnh cóng. Chị P. nhanh chóng hô hoán mọi người và đưa chị H. đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an Quận 1 có mặt cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm, điều tra làm rõ. Qua hình ảnh camera, Công an phát hiện khoảng 7h sáng cùng ngày có một người đàn ông đến gõ cửa phòng chị P. nhưng lúc này chị không có nhà. Người đàn ông đã qua gõ cửa phòng chị H. và được mở cửa vào. Khoảng 11h trưa, người này rời khỏi phòng và 4 tiếng sau chị P. phát hiện sự việc.

Theo lời kể của chị P., người đàn ông là người Hàn Quốc – bạn trai cũ của H. Hiện cơ quan Công an vẫn đang truy tìm người đàn ông này và cấm xuất cảnh nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chia sẻ