BÀI GỐC Xinh đẹp và có chút nhan sắc, tôi bị sếp quấy rối suốt nhiều tháng trời mà chưa biết làm thế nào để giải quyết

Xinh đẹp và có chút nhan sắc, tôi bị sếp quấy rối suốt nhiều tháng trời mà chưa biết làm thế nào để giải quyết

Tôi thật sự rất khổ tâm trước những lời nói và hành động quấy rối của ông sếp này.

1 Chia sẻ

Tôi nghỉ việc vì không thể làm việc chung được với sếp, vậy mà sếp lại "chơi" tôi một vố đau khi quyết định thế này

Hướng Dương,
Chia sẻ

Sếp quả thực quá cao tay khi đẩy tôi vào tình thế khó một cách vô cùng dễ dàng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi sắp nghỉ việc ở công ty cũ sau 2 năm gắn bó. Nguyên nhân nghỉ việc kể ra thì dài, nhưng nguyên nhân chính là vì tôi không hợp làm việc với chị sếp hiện tại. Chị ấy quá khắt khe, quá chi li còn tôi thì lại thích tự do và sáng tạo. Không ít lần hai chị em mâu thuẫn và tranh cãi gay gắt trước mỗi dự án mới. Nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng tôi cũng quyết định dứt áo ra đi. 

Tôi nghỉ việc vì không thể làm việc chung được với sếp, vậy mà sếp lại chơi tôi một vố đau khi quyết định thế này - Ảnh 2.

Minh họa: Dadu Shin.

Tôi làm đơn nghỉ việc và gửi cho chị. Chí ít, tôi cũng mong một chút lưu luyến hay ít ra là một vài lời động viên từ chị, cũng như những đồng nghiệp khác. Nhưng không, không biết chị đã làm thế nào nhưng đơn xin nghỉ việc của tôi được xét nhanh chóng vô cùng. Các bạn đồng nghiệp cũng không ai tỏ ra lưu luyến gì sự ra đi của tôi. Vậy cũng tốt, xem như tôi ra đi là phải! 

Tất nhiên tôi cũng có một chút chạnh lòng, nhưng biết làm sao bây giờ, mình đâu thể quản được chuyện mọi người nghĩ gì. 

Nhưng cho đến gần đây, tôi mới biết một sự thật cay đắng. Đó là tôi nghỉ việc vào tháng 6 với lí do làm việc không hợp sếp. Thì ít ngày sau khi nhận được đơn nghỉ việc của tôi, sếp đã ngay lập tức làm một đơn nghỉ việc vào tháng 5. Tức là tôi nghỉ làm vì sếp, còn sếp thấy thế nên nghỉ việc trước tôi luôn? 

Và chính vì lí do đó, mọi sự lưu luyến của đồng nghiệp trong công ty đều dành hết cho sếp, không ai quan tâm gì đến tôi và sự ra đi của tôi nữa cả. 

Đến tận những giây phút cuối cùng làm việc chung, sếp vẫn còn luôn tỏ ra là người "trên cơ" tôi như thế, bảo sao tôi không ghét sếp cho được. Tôi thật sự muốn nghỉ luôn cho rồi, buồn và đau lòng thật sự đấy!

Tôi nghỉ việc vì không thể làm việc chung được với sếp, vậy mà sếp lại chơi tôi một vố đau khi quyết định thế này - Ảnh 3.

Chào bạn, 

Quả là người ta ngồi trên cao là có lí do đấy chứ. Sếp của bạn thật sự là một người "đáng gờm". Nhưng đáng gờm để mà làm gì nếu như bạn không so đo với sếp. Có thể do bạn quá ác cảm với sếp nên mới suy diễn việc sếp của bạn nghỉ việc là sự sắp đặt của chị ấy với mục đích "trên cơ" bạn. 

Khổ nỗi bạn lại quá để ý đến những thứ mà sếp có, những việc mà sếp làm, nên bạn mới mua bực vào người, mới khổ tâm. Chứ bạn mà lặng lẽ ra đi thì đã không nên nỗi. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, cũng cay đắng và bực tức thật đúng không? 

Nhưng thôi nào, xuôi xuôi đi bạn ạ. Vì dù sao đó cũng là sếp của bạn, là người đã đồng hành với bạn 2 năm trời, không ít thì nhiều không có vị trí thì cũng có tình cảm của những người đồng hành, lẽ nào phải chấp nhặt với nhau từng chút một? 

Hướng Dương nghĩ rằng, để có những ngày tháng cuối cùng thật tuyệt ở văn phòng, bản thân bạn hãy dành thời gian hiểu hơn về người sếp này. Biết đâu đằng sau những hành động khó chịu lại là một nguyên nhân gì khác thì sao. Và hãy nhớ rằng, dù sau này có làm ở đâu, những chuyện khó sống, những điều khó ưa chốn công sở sẽ vẫn xảy ra, quan trọng là hãy đối diện với nó thật bình thản, thay vì chuốc phiền muộn vào lòng. Được không?

Mong bạn sớm tìm được công việc phù hợp và những người đồng hành đáng yêu. Thân thương!

Chia sẻ