BÀI GỐC Vợ chồng 3 năm trời không quan hệ và ngủ chung giường, lí do kể ra thì ai cũng tưởng đùa

Vợ chồng 3 năm trời không quan hệ và ngủ chung giường, lí do kể ra thì ai cũng tưởng đùa

Chúng tôi kết hôn đã 15 năm, nhưng phải đến 3 năm rồi không hề quan hệ.

4 Chia sẻ

Vào lúc tôi “nghiêng ngả” thì sếp thú nhận sự thật khiến tôi muốn cưỡng lại nhưng điều kiện cuối cùng anh đưa ra lại khiến tôi xuôi lòng

Hướng Dương,
Chia sẻ

Sếp lớn tỏ ra rất thích tôi và muốn tán tỉnh, nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện dài.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Mặc dù chưa ra trường nhưng tôi đã có thời gian thực tập và làm việc tại một số công ty. Tôi chủ yếu làm việc trực tiếp với giám đốc.

Tôi gặp người đàn ông 39 tuổi ấy vài lần, đều liên quan đến công việc. Bẵng đi một thời gian, tôi nhớ tối hôm đó anh nhắn tin trên mạng xã hội cho mình để hỏi thăm công việc. Tôi rất ngạc nhiên vì biết anh rất bận, là CEO cho một công ty lớn, sao lại bắt chuyện với một đứa nhỏ như mình? Sau một hồi, anh bảo muốn mời tôi về làm việc và hẹn gặp.

Sếp lớn ngỏ lời ngọt ngào khiến tôi muốn cưỡng lại nhưng cuối cùng vì điều kiện này mà đành ngoan ngoãn vào khách sạn với anh - Ảnh 2.

Minh họa: Jenna Arts.

Chiều hôm gặp mặt, anh hỏi đủ thứ nhưng trọng tâm nhất là hỏi về chuyện yêu đương. Tôi rất rõ ràng, bảo rằng chỉ muốn làm việc và không có ý định yêu đương gì cả. Sau khi chốt vị trí xong, anh rủ đi xem phim, tôi đồng ý. Trong lúc xem phim, anh cứ nhìn tôi rất say đắm. Đến lúc phim gần hết, anh kéo tôi lại gần và... cưỡng hôn.

Hôm sau tôi bắt đầu đi làm, công việc của tôi là đi theo sếp và hỗ trợ công việc nếu có. Ngồi trong ô tô, anh bật nhạc, hát theo. Tôi thấy rung động trước bản tính nghệ sĩ, có phần đáng yêu của anh nên cũng hát cùng. Lúc đó mắt chạm mắt, anh ngỏ lời nói yêu tôi.

Sau đó, anh thú nhận đã có vợ, chị rất ngây ngô, tiểu thư. Tôi lặng người đi, có cái gì đó nhói đau tột độ, hóa ra tôi đang yêu với người đã có vợ? Tôi quyết định rời xa anh, nhưng anh tìm gặp tôi bằng được, ra điều kiện nếu tôi đồng ý làm bồ nhí, anh sẽ cho tôi thăng chức, thậm chí hỗ trợ để tôi có một cơ hội làm việc với mức lương và môi trường trong mơ, đặc biệt khi em gái tôi ra trường, anh cũng sẽ nhận về công ty làm luôn.

Tôi có tình cảm với anh, điều kiện lại quá hấp dẫn, tôi có nên nhận lời không?

Sếp lớn ngỏ lời ngọt ngào khiến tôi muốn cưỡng lại nhưng cuối cùng vì điều kiện này mà đành ngoan ngoãn vào khách sạn với anh - Ảnh 3.

Chào bạn,

Tâm sự của bạn khiến Hướng Dương không khỏi suy nghĩ, vì không biết phải đưa ra lời khuyên thế nào cho hợp tình, hợp lý. Đúng là bỏ thì thương, mà vương thì tội.

Nhưng mà chung quy Hướng Dương nghĩ bạn vẫn nên bỏ, vì những thiệt thòi, tổn thương bạn có thể gặp phải nó sẽ còn lớn hơn những gì bạn được nhận. Chắc chắn đấy! Đừng bao giờ tin vào lời hứa của đàn ông, nhất là khi người đàn ông ấy đã dày dạn kinh nghiệm, đã ngồi ở vị trí cao, họ không bao giờ để một mối quan hệ ngoài luồng ảnh hưởng được đến họ. Thử nghĩ xem nếu một ngày anh ta phủi tay, bạn còn lại gì ngoài ê chề và tổn thương?

Hơn nữa, nếu lún sâu, không phải chỉ mình bạn tổn thương, mà sẽ có thêm một người phụ nữ nữa tổn thương, những đứa trẻ tổn thương, là vợ và con anh ấy. Bạn đành lòng không?

Đôi khi việc phải chọn con tim hay nghe lí trí quả là khó khăn, nhưng hãy tâm niệm làm gì để sau này đừng hối hận, sống một đời được ngẩng cao đầu, bạn ạ.

Mạnh mẽ và dứt khoát lên, bạn nhé!

Chia sẻ