BÀI GỐC Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

Anh chưa từng làm tôi thỏa mãn trong "chuyện ấy"

(aFamily)- Tôi biết mình luôn làm cho anh thoả mãn nhưng tôi thì chưa một lần đuợc "lên đỉnh"... Nhiều khi tôi thấy mình tự làm cho mình dễ đuợc như ý hơn!

43 Chia sẻ

Tôi cũng ngờ ngợ Mỹ Mỹ có "âm mưu" gì đó!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trong câu chuyện của Mỹ Mỹ dường như có nhiều uẩn khúc mà tác giả chưa dám nói hết.

Em đã đọc mấy bài của Mỹ Mỹ đăng trên mục tâm sự và cảm nhận chuyện tình yêu của họ tan vỡ rất vô lý. Qua lời kể của người trong cuộc, em thấy người yêu của chị ấy hiện ra với rất nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu tình yêu của hai người thực sự gắn kết thì sự tan vỡ phải có nguyên nhân từ cả hai phía. Liệu chị Mỹ có thiên vị bản thân quá nên đã đổ hết lỗi phụ bạc cho người mình yêu.

Qua bài “Mỹ Mỹ đang che giấu “phần chìm của tảng băng” mà anh Hoàng viết ra, em cũng trùng quan điểm với anh. Trong câu chuyện này, dường như có nhiều uẩn khúc mà tác giả chưa dám nói hết.

Ấn tượng của anh Hoàng về chị Mỹ: Đó là một cô gái quá thực tế, đầy toan tính trong tình yêu và rất nhiều “âm mưu”. Em không biết điều này có đúng không song quả thực trong cuộc sống hiện nay có nhiều cô gái không chỉ thực dụng và còn lắm chiêu “độc” dựa trên một vỏ bọc là yêu thật lòng, yêu hết mình, sẵn sàng dâng hiến.

Em chợt nhớ tới một cô bạn em từng biết. Người yêu cô ấy có bố làm rất to, một vị trí mà ai biết cũng ngưỡng mộ. Yêu anh chàng đó, cô ấy không những được chu cấp về tài chính mà còn được hứa hẹn một tương lai rạng ngời khi ra trường bởi đơn giản xin việc nằm trong tầm tay của bố chàng. Cô bạn em luôn mồm yêu anh ấy thật lòng, hết mình và nguyện dâng hiến cho anh ấy tất cả. Anh chàng kia, con nhà giàu nhưng không chơi bời, yêu thật lòng và hứa hẹn mọi chuyện chu đáo.

 
Đùng một cái, bố anh ta dính vào một vụ “phốt” gì đó, tiêu tan cả sự nghiệp, tài sản bị tịch thu, người thì vô tù. Cô bạn em lúc đó ra chiều đau khổ lắm song đến lúc cặp với một đại gia khác thì lộ rõ bộ mặt hám của, hám địa vị. Cô ấy quay lại nói trắng rằng yêu anh chàng kia lúc trước vì bố anh ta làm to, lúc đó nghĩ sẽ được một đống tài sản kếch xù cũng như công việc mong muốn. Song bây giờ, họ tay trắng rồi, lại tù tội, dại gì mà nhúng vào. Mang họa như chơi!
 
Trường hợp thứ hai là bạn chị gái em. Chị này cũng thuộc dạng chơi bời, thời con gái quan hệ với rất nhiều đàn ông và hậu quả của việc chơi bời là liên tục nạo hút thai và bị vô sinh. Sau đó, chị ấy chuyển vào Nam làm việc để tránh điều tiếng. Khi vào trong đấy, chị ấy cố giấu nhẹm việc chơi bời và im luôn chuyện mình không còn khả năng sinh đẻ. Nhờ vào nhan sắc mặn mà, chị ấy lừa được một ông giàu có nhưng đã ly hôn vợ và đang nuôi con gái. Chị ấy nghĩ yêu ông này đã có con nên sau này về nếu biết mình vô sinh, chắc ông ta sẽ thông cảm và không so đo. Mình nuôi con riêng và có tấm chồng cũng như một tổ ấm gia đình là hạnh phúc lắm rồi.
 
Tuy nhiên, chị ta đã lầm, ông này muốn có con trai nên lấy vợ cũng để tìm cho mình thằng cu nối dõi. Khi đi khám ở bệnh viện, các bác sỹ kết luận chị này vô sinh mà nguyên nhân thì một người từng trải như ông kia thừa sức biết rõ. Kết quả là ông này cho chị xách va li ra khỏi nhà ông ấy không lâu sau đó.

Đây là hai câu chuyện rất thực tế mà em được biết. Có thể nó không phải là mô típ của chị Mỹ đang sở hữu nhưng biết đâu, một vài uẩn khúc không lấy gì làm hay ho cũng đang hiện hữu trong đầu tác giả bài viết “Anh ấy chưa từng làm tôi thỏa mãn trong “chuyện ấy”” thì sao?

Mọi người nghĩ thế nào ạ?

Chia sẻ