BÀI GỐC Ngã ngửa khi biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực

Ngã ngửa khi biết bí mật khiến 10 năm qua chồng giả vờ bất lực

Đọc cuốn nhật ký bằng lịch, biết bí mật của chồng 10 năm qua mình đã rất sốc. Đáng chú ý nhất là tờ lịch cuối cùng cách đây vài ngày, anh đã ghi chú rằng…

19 Chia sẻ

Tôi có nên qua đêm với người khác để "hợp thức hóa" cái thai?

P.H,
Chia sẻ

Có những lúc suy nghĩ điên cuồng, mù quáng, tôi tính liều mình hoặc làm bừa ở lại qua đêm tại nhà một người đàn ông trong số những người đang theo đuổi tôi để sau đó hợp thức hóa cái thai, có chỗ nương tựa. Lúc ấy, tôi sẽ giữ con lại.

Tôi và bạn trai thường xuyên có quan hệ với nhau. 10 tháng trước nguyệt san của tôi biến mất và tôi nghi có thai. Bạn trai muốn dùng que thử thai và giữ lại cái thai này. Nhưng khi đó tôi chưa chuẩn bị được tinh thần, tôi cũng không tin tưởng vào bạn trai vì hai chúng tôi chưa xác định được tương lai. Thế nên, tôi âm thầm uống thuốc phá thai.

Nhưng đêm giao thừa vừa qua chúng tôi lại qua đêm với nhau và không có biện pháp tránh thai nào. Tôi lại trễ nguyệt san. Lần này, bạn trai mua que thử thai bắt tôi thử. Nhưng tôi sợ và hoang mang. Tôi hy vọng sẽ có nguyệt san trở lại. Đợi mãi không thấy nên tôi mới đồng ý thử. Và sốc hơn khi trước mặt 2 đứa, kết quả 2 vạch đã hiện lên.

Từ khi biết mình đang có thai, tôi sốc và bối rối thật sự. Tôi không biết phải xử lý thế nào? Hiện tôi đang có 2 dự định. Mong các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên.

Đêm giao thừa vừa qua chúng tôi lại quan hệ tại nơi làm việc nên đã không có biện pháp tránh thai nào (Ảnh minh họa)

Dự định 1: Nếu giữ con lại thì tôi không biết nương tựa vào đâu khi nhà tôi ở miền Trung, cha mẹ tôi đã qua đời, tôi không có anh chị em ruột. Hiện tôi đang sống một mình tại Sài Gòn. 

Đặc biệt, con tôi sẽ ra sao khi bạn trai hơn tôi 9 tuổi nhưng công việc của anh chỉ bình thường? Anh lại rất gia trưởng và thường xuyên rượu chè, đam mê bài bạc? Có bao nhiêu tiền, anh ném hết vào mấy trò đỏ đen, ăn chơi. Chính vì anh như vậy nên tôi rất chán nản, nhiều lần đòi chia tay. Song anh không đồng ý, tôi cũng không dứt ra được vì tình cảm dành cho anh nên mới ra nông nỗi này. Nói tóm lại, vì anh như vậy nên tôi không muốn con tôi có một người cha như thế.

Dự định 2: Tôi đang thực hiện một kế hoạch lớn cho công việc kinh doanh của mình và sẽ mua nhà trong năm nay. Tôi cũng có nhiều dự định khác để ổn định cuộc sống tại Sài Gòn. Nếu tôi giữ đứa bé lại trong khi mọi việc đang còn dang dở, thì tay nào tôi ôm con, tay nào làm việc?

Tôi là một cô gái tự lập, xinh xắn,... Bên cạnh tôi có rất nhiều đàn ông thành đạt, bản lĩnh, ổn định theo đuổi. Có nhiều người theo đuổi nhiều năm mặc dù biết hoặc nghi tôi đang có bạn trai song vẫn không bỏ cuộc.

Có những lúc suy nghĩ điên cuồng, mù quáng, tôi thầm nghĩ có nên liều mình ở lại qua đêm tại nhà một người đàn ông trong số những người đang theo đuổi tôi để sau đó hợp thức hóa cái thai, có chỗ nương tựa. Lúc ấy, tôi sẽ giữ con lại. Nghĩ đến đó tôi thật đau lòng và ứa nước mắt cay đắng.

Tôi tính liều mình hoặc làm bừa ở lại qua đêm tại nhà một người đàn ông trong số những người đang theo đuổi tôi để sau đó hợp thức hóa cái thai, có chỗ nương tựa (Ảnh minh họa)

Tôi là một phụ nữ tồi và bất hạnh khi không thể cho con tôi một gia đình, một người cha tốt. Thật tội nghiệp khi bé có một người mẹ đáng ghét như tôi. Nếu là người mẹ khác hoặc con có một người cha tốt thì chắc con sẽ được hoan nghênh đón chờ trong niềm hạnh phúc tình yêu của cha mẹ.

Những ngày này, tôi hình dung ra con gái của tôi thật xinh đẹp, là bản sao của tôi, thừa hưởng mái tóc, đôi mắt, vóc dáng của tôi. Cảm giác đó thật hạnh phúc. Nhưng khi trở về với thực tế, với hoàn cảnh hiện tại, với bạn trai cờ bạc, tôi không xứng đáng để làm mẹ, con tôi sẽ khổ vô cùng khi có một người mẹ như tôi, một người cha như bạn trai tôi. Tôi phải làm thế nào đây? Tôi có nên làm bừa như tôi đã nghĩ không?

Chia sẻ