BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ hứa yêu anh nào lâu dài

,
Chia sẻ

Tôi đã có 2 mối tình với 2 người đàn ông. Thay vì băn khoăn từng lời nói, từng cử chỉ của người yêu, bạn hãy tin vào những gì trái tim mách bảo...

Tình cảm là 1 lĩnh vực khó xác định đúng - sai; thật - giả. Với 1 hiện tượng bên ngoài, lại có thể liên hệ với nhiều bản chất sự việc bên trong, và với việc có nhiều bản chất ấy, thì không lời khuyên nào là xác đáng cả. Và bản thân mỗi người chỉ có thể tự tin vào bản thân mình, hiểu rõ người yêu mình và đừng quá... mù quáng.  

Tôi đã có 2 mối tình với 2 người đàn ông. Người thứ nhất nói "em đừng rời xa anh nhé, em phải ở bên anh mãi đấy". Tôi, vốn là người dường như luôn cảm thấy tình yêu mong manh, đã mỉm cười và không trả lời, không hứa sẽ ở bên anh mãi mãi. Nhưng dù không nói gì, nhưng tôi biết tôi sẽ không nói lời chia tay với anh, trong lòng tôi biết nếu anh còn yêu tôi, tôi sẽ không rời bỏ.

Nhưng kết quả cuối cùng, chính anh lại là người nói lời chia tay. Và tôi đồng ý. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thực sự không yêu anh, từ lúc yêu cho đến chia tay, chưa 1 lần tôi rung động. Tôi gật đầu châp nhận yêu anh vì anh quá yêu tôi, vì anh tấn công tôi rất mạnh và vì những lúc anh buồn khi tôi chưa yêu anh. Vì vậy, tôi không cảm thấy buồn phiền khi chia tay anh. 

Đến người thứ 2, anh cũng nói anh rất yêu tôi, anh không thể sống được nếu thiếu tôi, và rằng: "Em phải ở bên anh mãi nghe chưa?". Tôi cũng vẫn giữ vững quan điểm tình yêu vốn mong manh, dễ vỡ, khó có cái gì gọi là mãi mãi, nên cũng không trả lời câu hỏi của anh 1 cách cụ thể.

Nhưng với người đàn ông thứ 2 này, tôi thực sự yêu anh, yêu bằng những rung động bản năng nhất, nên tôi không muốn mất anh. Và tôi thực sự muốn để anh hiểu rằng tôi yêu anh thế nào, nhưng tôi vẫn không hứa là sẽ yêu anh mãi mãi. Tôi chỉ nói đơn giản: "Em yêu anh, hâm à. Em sẽ ở bên anh đến khi nào anh không còn cần em nữa".

Và vì muốn chứng tỏ tình yêu với anh, tôi luôn dành cho anh những lời nói ngọt ngào nhất mà với người thứ nhất, tôi không thể nói được. Tôi nói yêu anh nhiều và thường xuyên, tôi nói tôi muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời này. Và "muốn" chứ không phải "sẽ". Tôi đã nói vậy. Khi yêu, tôi đã nói vậy. Anh bảo tôi "dẻo mỏ", nhưng quả thật chỉ khi yêu anh lắm, tôi mới có thể nói được những lời  như thế. Còn với người đàn ông trước, tôi hoàn toàn không thể hé răng nửa lời nói rằng tôi yêu anh.   

Tôi tự nhận ra, anh thứ nhất cũng đã sống trong tình yêu với tôi, nhưng không có được tình yêu của tôi, chưa khi nào tôi có thể nói cho anh nghe 1 lời ngọt ngào, vì tôi cảm thấy sượng sùng, vì con tim tôi nó không muốn thế. Và với anh thứ 2, dù tôi không hứa sẽ yêu anh mãi mãi, nhưng tôi biết tôi muốn đi cùng anh đến cuối cuộc đời. Vì tôi thực sự yêu anh. 

Trong tình yêu, tôi tin vào linh cảm. Tôi thường dựa vào cảm giác của mình để yêu. Khi tôi rung động, tôi yêu. Và tôi chỉ yêu khi biết rằng người kia thực sự yêu tôi. Tôi không thuộc dạng người thích đuổi chạy theo tình yêu. Và anh thứ 2 của tôi cũng vậy. Anh cũng không hề tán tỉnh (như anh thứ nhất) hay đuổi theo tôi. Cảm xúc tự nhiên đã đẩy tôi và anh thứ 2 đến với nhau. Và chúng tôi đang yêu nhau, tràn trề hạnh phúc.  

Tôi không mất thời gian dự cảm về tương lai. Nó thực sự mong manh quá. Vì vậy, tôi nâng niu và trân trọng hiện tại. Tôi không bắt anh nói hứa yêu tôi mãi mãi. Tôi cũng nói thằng quan điểm đó ra với anh, và cũng không hứa với anh sẽ yêu anh mãi mãi.

Tôi chỉ tâm niệm 1 điều, đã yêu ai thì sẽ đi đến cùng với người đó, và sẽ chung thủy với người đó nếu người đó còn yêu và còn tốt với tôi. Vì vậy yêu ai tôi cũng rất quan tâm và rất tốt với người đó. Biểu hiện tình yêu rõ nhất của tôi là rất hay nói yêu anh, nói nhớ anh. Có cảm giác nếu không nói những từ đó, cuộc sống của tôi sẽ như thiếu 1 điều gì đó, sẽ không còn niềm vui nữa. Tất nhiên anh của tôi cũng vậy. Ít ra là tôi tin là thế. Tôi tin anh. Tin vào tình cảm anh dành cho tôi. 

Tôi cũng không sợ anh ngoại tình. Bởi vì khi anh ấy ngoại tình, tôi sẵn sàng từ bỏ. Tôi biết chắc là mình sẽ làm được như vậy. Việc còn lại, 2 người có thể đi đến cuối cuộc đời hay không, tôi tin  vào duyên phận.  

Cuộc đời không dài. Khi yêu 1 ai đó, bạn hãy yêu hết mình để không phải hối tiếc khi tình yêu ấy mất đi. Và bạn cũng nên yêu cầu 1 sự trân trọng nhất định của người yêu bạn với tình yêu của 2 người. Bởi nếu không có điều đó, thì tình yêu ấy không đáng để tồn tại. Thay vì băn khoăn từng lời nói, từng cử chỉ của người yêu, bạn hãy tin vào những gì trái tim mách bảo. Nghe có vẻ lãng mạn quá, khó hiểu quá nhưng 1 tình yêu thực sự, điều đó lại vô cùng đơn giản.  

Chúc bạn hạnh phúc! 

Chia sẻ