BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Người yêu Hoài chỉ là “đồ bỏ đi”

,
Chia sẻ

Nếu anh ta gọi điện, đừng nghe máy. Cũng đừng đổi số làm gì. Bạn thay số chỉ càng chứng minh sự quan trọng của anh ta trong trái tim bạn.

Thật sự đọc xong tâm sự của Hoài, mình thấy tức anh ách, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực mình. Hoài quá hiền, quá nể anh ta, nên mới để anh ta làm những điều rất quá đáng như thế. Nếu mình là Hoài, chắc mình sẽ điên lên rồi. Nhưng quả thực, mình thấy bạn là một cô gái tốt bụng và rất cao cả. Sau tất cả những chuyện như vậy, mà bạn vẫn còn có thể đối xử tốt với anh ta như vậy. Nhưng anh ta không xứng đáng với những gì mà Hoài đã làm.

1 năm yêu nhau, thêm 8 tháng tiếc nuối. Đó là 1 quãng thời gian khá dài, nhưng Hoài đừng tiếc. Vì từng đấy thời gian không thể nào bằng khoảng thời gian sau này khi Hoài lập gia đình, lấy được một người chồng tốt hơn nhiều so với anh ta.

Anh ta còn có thể lừa được cả bố mẹ sinh ra mình, cả bạn bè thân chí cốt về chuyện máu mê cờ bạc đỏ đen, rồi còn chuyện ngoại tình ở ngoài, thì làm sao ai có thể chắc chắn rằng sau này anh ta sẽ không lừa dối Hoài nữa. Hãy nghĩ về tương lai ở phía trước. Đấy không thể là một bờ vai vững chắc để cho bạn dựa vào, có thể che chở cho bạn hay nuôi sống bạn sau này.

Máu đỏ đen là thứ tệ nạn không thể nào bỏ được, mà chính anh ta đã công nhận như vậy. Bây giờ, anh ta nói Hoài và cờ bạc là hai thứ anh ta không thể bỏ. Nhưng mình chắc chắn sau này, anh ta sẽ bỏ Hoài mà chạy theo trò đỏ đen kia như anh ta đã từng làm vậy, bỏ Hoài chỉ vì Hoài mách với bố mẹ anh ý.

Nhưng quan trọng hơn hết là anh ta không tôn trọng bạn. Làm sao anh ta lại có thể mắng bạn thậm tệ chỉ vì bạn muốn làm những điều tốt cho anh ý? Anh ta đã đổ hết tội lỗi cho bạn và còn bào chữa cho việc mình đi "vớ vẩn ở bên ngoài" đi nữa. Thật sự khi đọc đến đây, mình đã rất tức giận thay cho Hoài. Sao lại có thể có một người tệ bạc như thế được.

Anh ta có máu đỏ đen, thì còn có thể lưỡng lự trong việc chia tay. Thế nhưng anh ta lại còn lăng nhăng ở bên ngoài và không biết lỗi về điều đấy. Hoài nên bỏ luôn anh ta. Anh ta chửi mắng bạn, còn nói hận thù bạn.

Tất cả những lời nói yêu của anh ta, bạn đừng nghĩ quá nhiều về chúng, hãy quên chúng đi. Đừng để nó ám ảnh trong đầu. Có như thế, bạn mới quên anh ta được. Anh ta đã coi trọng cờ bạc hơn cả Hoài, dù sau này có quay lại với nhau, anh ta sẽ lại chì chiết bạn vì việc bạn đã nói với bố mẹ anh ý mất thôi. 

Hoài à, tất cả những điều gì bạn làm là đúng. Cũng đừng hối hận hay tiếc nuối vì đã trao thân cho anh ta. Hối hận chỉ càng làm bạn thêm nhớ và muốn quay lại với anh ta thôi. Bạn đã trao thứ quý giá nhất của đời con gái cho anh ta mà anh ta còn đối xử với bạn như vậy, thử hỏi, sau này, khi bạn gửi gắm cả cuộc đời của mình vào tay anh ta thì sẽ bị đối xử như thế nào nữa.

Đừng quay lại với anh ta để rồi sau này hồi hận. Mình thật sự khuyên chân thành Hoài như vậy. Nếu anh ta nhắn tin, đừng trả lời. Nếu anh ta gọi điên, đừng nghe máy. Cũng đừng đổi số làm gì. Anh ta không đáng để bạn phải đổi số. Bạn thay số chỉ càng chứng minh sự quan trọng của anh ta trong trái tim bạn.

Hãy sống như chưa từng biết đến con người ấy. Mình biết điều này là rất khó khăn với Hoài, nhưng bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng để chôn vùi vĩnh viễn tình yêu của mình. Hoài là một cô gái rất tốt, rất lương thiện, và bạn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhiều lần hơn thế. Chúc Hoài sẽ sống hạnh phúc hơn, sống tốt hơn bây giờ. Mình thật sự mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. :X :*

 

Chia sẻ