Thư gửi mẹ vợ tương lai của chàng rể mẫu mực

K.Dương,
Chia sẻ

Tiện đây, con gửi lời mời trước tới mẹ - mẹ vợ tương lai của con, sau này khi nào rảnh mẹ cứ tới chơi, con sẽ cho mẹ được nếm các món do chính tay con tự nấu!

Gửi mẹ vợ tương lai!

Thưa bác, con biết mình có phần mạo muội khi gọi bác như vậy, vì bác vẫn chưa gật đầu cho con và em đến với nhau. Nhưng con thật sự khao khát được gọi bác như thế, còn muốn nhanh chóng được “rút ngắn khoảng cách”, gọi thẳng là mẹ vợ nữa cơ. Hy vọng bác hiểu cho mong ước cháy bỏng đó của con.

Mẹ vợ tương lai kính mến,

Con biết và con tự nhận con không phải là một người hoàn hảo. Nếu gật đầu cho con được làm con rể thì mẹ có lẽ sẽ không được đi khắp nơi cười tít mắt tự hào rằng mình có một thằng con rể đẹp trai, nhà giàu, bố làm to, không được khoe khoang với mọi người rằng con gái mẹ trúng số độc đắc khi lấy được một anh chàng hơn đứt thiên hạ về mọi mặt.

Dẫu vậy, con nghĩ dù con không đẹp trai nhưng cũng vớt vát được một nụ cười toả nắng (là con nghe mọi người nhận xét thế, chứ con có biết tỏa nắng tỏa mưa là thế nào đâu). Vì thế cho dù mẹ không được tự hào thì chắc mẹ cũng không phải xấu hổ về nhan sắc của con đâu. Con cũng hứa sẽ chăm chỉ để ý đến ngoại hình, để khi đi với em thì không bị người ta tưởng là em đi với thằng xe ôm nào đó!

Thư gửi mẹ vợ tương lai của chàng rể mẫu mực 1
"Cho dù mẹ không được tự hào thì chắc mẹ cũng không phải xấu hổ về nhan sắc của con đâu" (Ảnh minh họa). 

Con không có dáng cao to như người mẫu, mà chỉ dong dỏng gầy gầy thôi. Nhưng mẹ yên tâm, bàn tay con đủ lớn để nắm chặt lấy bàn tay em và vòng tay con đủ rộng để ôm trọn em vào lòng, che chắn cho con gái mẹ trước những khó khăn, sóng gió của cuộc đời.

Con không có một gia thế xuất sắc hay một gia tài kếch xù thừa hưởng từ bố mẹ, con cũng chẳng phải anh tài tuổi trẻ tài cao, nhưng con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ và luôn nỗ lực hết sức trong khả năng của mình để làm trụ cột trong gia đình, để vợ không phải thua kém bạn bè, để các cháu của mẹ được hưởng những sự chăm sóc đầy đủ.

Con hứa với mẹ, con sẽ là một người chồng mẫu mực. Đi làm trên công ty về sẽ lao vào giúp vợ làm việc nhà và chăm con ngay. Con không hề có ý nghĩ việc nhà là việc của phụ nữ và con thề sẽ không gác chân xem ti vi đợi cơm vợ nấu như nhiều người đàn ông gia trưởng khác. À quên, con cũng biết nấu nướng đấy nhé, và có dịp con sẽ trổ tài vào bếp cho gia đình thưởng thức. Tiện đây, con gửi lời mời trước tới mẹ - mẹ vợ tương lai của con, sau này khi nào rảnh mẹ cứ tới chơi, con sẽ cho mẹ được nếm các món do chính tay con tự nấu!

Con cũng sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào khác ngoài vợ đâu thưa mẹ. Đi ra đường có nhìn thấy hoa hậu, người mẫu con chỉ ngắm không quá 5 giây. Có cô nàng nào cố chấp xấn xổ vào thì cho dù có mời chào nhiệt tình đến đâu con cũng quyết tránh xa, thủ thân như ngọc cho vợ. Như thế được chưa mẹ?

Con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn vô vàn đến mẹ - người đã sinh thành, nuôi dưỡng vợ tương lai của con nên người (con lại xin được mạo muội gọi em như vậy). Những công ơn ấy con biết chúng con sẽ chẳng bao giờ báo đáp hết được nhưng trong tương lai, khi con chính thức trở thành con rể của mẹ, con xin phép được cùng với em báo đáp phần nào cho bố mẹ.

Thư gửi mẹ vợ tương lai của chàng rể mẫu mực 2
"Có cô nàng nào cố chấp xấn xổ vào thì cho dù có mời chào nhiệt tình đến đâu con cũng quyết tránh xa, thủ thân như ngọc cho vợ" (Ảnh minh họa).

Con chẳng dám so sánh tình yêu của mình dành cho em với tình yêu của một người mẹ dành cho con gái, nhưng con đảm bảo, con yêu em thật lòng và nhiều hơn bất kể người đàn ông nào khác trên đời này (không tính bố vợ tương lai mẹ nhé). Và nếu mẹ gả con gái mẹ cho con, con sẽ yêu cô ấy mãi mãi, cùng nắm tay cô ấy chung bước trên quãng đường đời còn lại.

Thưa mẹ, còn một điều con muốn nói với mẹ, vì mẹ và con, trước khi con đến với em - vợ tương lai của con thì chúng ta vẫn là người xa lạ. Có thể trong khoảnh khắc nào đó, mẹ cảm thấy không vừa ý về con thì con mong mẹ hãy cứ mắng thẳng vào mặt để con biết mà sửa sai. Tất cả chẳng phải cũng bởi vì con và mẹ đều yêu và thương em rất nhiều, phải không mẹ?

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều mà con dự định và tha thiết muốn làm cho vợ con, cho gia đình. Mẹ sẽ đồng ý cho con và em nên duyên vợ chồng, để con có cơ hội được thực hiện những điều đó chứ? Con thật mong sẽ có một ngày, mẹ và con, chúng ta sẽ là người trong cùng một nhà, càng sớm càng tốt.

Kính thư,

Con rể tương lai của mẹ.

P/S: Chiếc túi xách con mua khi đi công tác con gửi em mang về làm quà tặng mẹ, mẹ có thích không? Nếu mẹ thích và đồng ý, con mong trong những lần đi công tác sau và lâu dài sau này nữa, lần nào cũng được mua quà cho mẹ như vậy.
Chia sẻ