Trai ế "trúng số độc đắc"

Hoa Tuyết,
Chia sẻ

Chàng vỗ ngực cười quên trời đất: “Chúng mày ngày xưa cứ cười cợt tao là trai ế đi! Giờ thì biết chưa? Tao là loại trai ế xịn! Ế hàng hiệu đấy!”.

Người ta cứ bảo “ế” chỉ là một trạng thái tạm thời, có ma nào nhòm ngó tới hay tóm được ai là hết ế ngay. Thế nhưng chàng ế rõ lâu. Tuổi tác thì sắp cập đầu 4 rồi mà vẫn chẳng có mối nào vắt vai.

Chàng của đáng tội cũng xấu xấu, nghèo nghèo, lại thêm vụ kiệm lời và nhát gái. Chàng chẳng biết ăn nói văn hoa, khéo léo đâu, cứ sự thật mà tương. Mà sự thật thì nhiều khi mất lòng lắm! Thành ra con đường tán gái của chàng gặp vô số chông gai và thử thách. Chàng có chăng chỉ được cái tốt tính, đối xử chân thành với mọi người kéo lại.

Bạn bè chàng còn ai là chưa lấy vợ đâu. Có thằng còn sòn sòn 2 con rồi ấy chứ! Nhìn chúng nó vợ con tíu tít mà chàng ứa nước mắt khóc thầm trong lòng. Ai gặp chàng cũng giục: “Lấy vợ đi! Kén vừa vừa thôi!”. Giời ơi là giời, chàng chỉ muốn cuốc vào mặt mấy cái người nói cái câu ấy. Đích thị là tỉa đểu chàng chứ còn gì nữa! Kén cái gì mà kén! Ế chỏng chơ đây này!

Nhưng may quá, cuối cùng chàng cũng lấy (được) vợ. Vợ chàng cũng ế lòi như chàng, vừa “cá sấu” vừa cục mịch. Mấy thằng bạn sau khi gặp vợ chàng cứ xuýt xoa với chàng: “Vội gì hả mày! Người như mày lấy đâu chả được gái trẻ gái xinh, hơi đâu mà rước cái của tồn kho về nhà thế?”.

Chàng đang vui mừng vì thoát ế, bị đâm bị thóc chọc bị gạo thế thì điên lắm, đập bàn dậm chân: “Tao ế sưng lên chả kiếm được ai, chúng mày còn tưởng tao trai trẻ lắm ấy à mà còn bảo vội gì? Gái xinh gái trẻ cái gì, còn muốn tự sướng hộ tao nữa à?”. Mấy anh bạn chàng hãi quá, vội vàng xua tay làm hòa: “Được rồi! Được rồi!”. Nhưng trong bụng thì vẫn thầm nghĩ: “Phụ nữ kiểu thế mà cũng ‘cân’ nổi! Cái của thiên hạ chả thằng nào thèm ngó tới, lại đi khênh về nhà! Đúng là dở hơi!”.

Nhưng càng ngày sự thật phơi bày ra càng khiến các anh bạn của chàng ghen tị nổ đom đóm mắt. Vợ chàng – gái ế ấy tốt tính lắm nhé! Nàng rất đảm đang, chăm chỉ, chăm chồng, chăm con khéo vô cùng. Mọi việc trong nhà vợ chàng làm nhanh nhẹn, gọn gàng và ngăn nắp đâu ra đấy. Về khoản nấu ăn thì thôi rồi, siêu ngon luôn. Từ ngày lấy vợ chàng cứ tăng cân vù vù vì vợ nấu ăn quá tuyệt, mỗi bữa không đánh chén sạch sành sanh thì hơi phí. Cũng từ ngày lấy vợ, chàng lúc nào cũng quần là áo lượt, giầy đánh xi bóng loáng đi làm. Khoản ngoại hình cứ gọi là lên hạng vèo vèo.

Trai ế
Nếu ngày xưa chàng cố kiết theo đuổi mấy em xinh xinh, đỏng đảnh thì giờ sao chàng được "trúng số độc đắc" thế này! (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống, gái ế ấy biết nhường nhịn, cư xử biết điều lắm nhé! Tháo vát là thế nhưng vợ chàng đối với chồng rất tôn trọng, nhường nhịn chàng hết mực những lúc chàng bực tức, cáu giận. Để rồi sau đó, lựa lúc chàng vui vẻ mới nhẹ nhàng góp ý khiến chàng chỉ có nước phục lăn.

Nhất là, gái ế sống thật lòng, có hiếu với bố mẹ chồng, yêu thương bố mẹ chàng như bố mẹ đẻ mình (điều khá hiếm ở các cô con dâu thời hiện đại). Mẹ chàng tất nhiên không "hắc xì dầu" như kiểu người ta hay nghĩ về các bà mẹ chồng nhưng các cụ thời đại khác cũng có nhiều điểm không hợp với thế hệ sau. Ấy thế mà, nàng lúc nào cũng nghe lời, không bao giờ cãi nửa câu. Sự quan tâm, tình cảm dành cho bố mẹ chàng là xuất phát từ thực tâm chứ không phải nghĩa vụ hay trách nhiệm phải có. Bố mẹ chàng cũng ưng lắm khi có được cô con dâu “gái ế” này.

Gái ế thời chưa lấy chàng thì đúng là phải dùng từ “xấu điên đảo” mới đủ để miêu tả. Nhưng sau khi sinh con, nàng ấy lại mặn mà ra mới chết chứ! Rồi cuộc sống dần khấm khá hơn, gái ế ấy có ý thức tân trang nhan sắc vào, lại chả nhìn ngon nghẻ ra trò, ra đường vẫn hơn ối người đấy!

Mấy anh bạn của chàng mỗi lần tụ tập nhậu nhẹt là lại than vãn biết thế ngày xưa chẳng ham gái trẻ, gái xinh làm gì. Xinh cũng có sướng được mãi đâu. Nhìn mãi cũng chán! Đấy là còn chưa kể, xưa thì xinh thì trẻ, giờ thì già và úi xùi rồi. Đã thế cậy mình xinh lại còn nay giở trò này mai xoay trò khác, đòi hỏi, làm mình làm mẩy đủ điều. Trong khi ấy, việc nhà thì nhác, chỉ có buôn dưa lê với shopping là siêng.

Lắm lúc bực mình các lão còn bảo nhau biết thế ngày xưa cứ “đắp chiếu” để đấy chờ lấy gái ế cho nó sướng! Rồi thì là thế mới biết ô mai sấu cuối lọ lắm khi còn bùi còn ngon lâu hơn mấy quả trông ngon ngon ở bên trên!

Chàng từ ngày lấy vợ, cuộc sống cứ gọi là lên thiên đường. Ngẫm lại, cái số ế của chàng cũng có cái hay của nó. Và gái ế cũng có điều tuyệt vời riêng mà ít người biết tới. Nếu ngày xưa chàng cố kiết theo đuổi mấy em xinh xinh, đỏng đảnh thì giờ sao chàng được "trúng số độc đắc" thế này!

Được đám bạn khen nức nở, chàng phổng hết cả mũi, càng ngày càng thấy cái sự ế xưa kia của mình sao mà nó may mắn đến thế. Chàng vỗ ngực cười quên trời đất: “Chúng mày ngày xưa cứ cười cợt tao là trai ế đi! Giờ thì biết chưa? Tao là loại trai ế xịn! Ế hàng hiệu đấy!”.
 
Chia sẻ