Tái mặt nghe vợ dọa cắt... của chồng

Theo Làng cười,
Chia sẻ

Nếu trong nhà này ai mà "sử dụng" lung tung thì... "xoẹt" một cái xong ngay! Rồi cho vào toa-lét xả nước đánh "ào" trôi tuột, không có ướp đá ướp đung gì hết!

Chồng nói với vợ:

- Anh thấy em "múa" với dao kéo trong gian bếp trông điệu nghệ quá, như nghệ sĩ điêu luyện ấy!

- Anh chỉ khéo nịnh! Thế anh có biết những con dao này dùng để làm gì không? Có mấy loại?

- Em thử nói xem nào?

- Anh nhìn nhé, đây là dao chặt dùng để chặt xương và băm thịt, còn đây là dao chế biến dùng để thái và băm hành tỏi... Dao này là dao thái mỏng. Còn dao để thái lát bánh mì chính là con dao hình răng cưa này, nó còn dùng để cắt các loại bánh nướng mà không làm nát ruột hoặc vỡ vụn bánh. Và đây nữa, dao gọt củ quả, dao thái lạp xưởng, xúc xích...

- Thôi, thôi! Anh biết rồi! - anh chồng xua tay.
 
 
Chị vợ nheo mày:

- Thế anh có sợ không?

- Còn lâu mới sợ!

- Vậy hãy nhìn con dao này nhé!

Vừa nói chị vợ vừa giơ con dao bản vừa, lưỡi dao rất bén ra trước mặt chồng:

- Đây là con dao đa năng, cực sắc! Đã có bà vợ dùng nó để xử lý "khoản kia" của ông chồng nào không chung thủy chuyên săn tìm "của lạ", sử dụng lung tung...

- Thật dễ sợ! - anh chồng thốt lên.

Chị vợ nói với giọng nửa đùa nửa thật:

- Em nói không phải để dọa suông đâu! Nếu trong nhà này ai mà sử dụng lung tung như thế thì... "xoẹt" một cái xong ngay! Rồi cho vào toa-lét xả nước đánh "ào" trôi tuột, không có ướp đá ướp đung gì hết!

Chia sẻ