Vợ “đàn ông”
Anh Bắc rùng mình nhớ lại hôm hai vợ chồng muốn thay đổi không khí bèn rủ nhau ra ngoài ăn, nào ngờ trên đường vợ anh nổi máu “anh hùng” khi thấy đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ gây sự với nhau thì nhảy vào phân xử...
Vợ - nam nhi chi chí
Mỗi khi bà con họ hàng nhắc đến vợ đảm là anh Tín ở Trung Hòa – Cầu Giấy cứ ôm miệng khùng khục cười mãi không thôi khiến cho từ lớn đến bé, già đến trẻ trong nhà cứ mắt tròn mắt dẹt không hiểu ra làm sao. Chia sẻ về vấn đề này, anh Tín cho biết: “Không bao giờ cô ấy làm việc gì mà nó nhẹ nhàng, tùy mị được một chút. Cô ấy đụng đến đâu là đồ đạc loảng xoảng, không rơi vỡ cũng sứt mẻ. Một tháng cô ấy phải đi sắm bát đũa ít nhất là một lần”.
Khi yêu cầu anh Tín kể chi tiết hơn về vợ thì anh cho biết vợ anh ngoài việc “thành thạo” cái khoản đụng đâu rơi rụng đấy khiến anh phát hoảng thì chị Thảo – vợ anh, còn được cái nết “thẳng như ruột ngựa”, ăn nói với ai cũng bỗ bã như bạn bè, không kiêng nể gì. Anh kể, một lần nhân dịp sếp lớn của anh tổ chức tiệc cưới cho cậu con trai, anh với cương vị là trưởng phòng dẫu thế nào cũng phải dẫn bà xã theo cùng. Mặc dù đã cố ý lựa lời để “chỉnh” vợ giữ phong thái cho ra dáng phu nhân trưởng phòng nhưng kết cục bữa tiệc cưới hôm ấy, vợ anh quần bò, áo sơ mi rộng lùng thùng “hết chai bia này, đến chai bia được vợ tôi tu ừng ực như chưa bao giờ được uống. Đó là còn chưa kể đến việc sếp cùng cậu con trai đến bàn tiệc cảm ơn thì cô ấy hồn nhiên... khoác vai sếp, giọng tưng tửng ‘ông bố vợ này phải đối xử tốt với con dâu đấy nhé, nhìn mặt có tí bảo thủ’... rồi khốn khổ khi nghe sếp ‘khen’ vợ rằng ‘cô ấy hay nhỉ!’”.
Đến thăm nhà anh Thành ở Minh Khai – Hà Nội vào ngày cuối tuần. Nhìn đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng bếp, sách báo vứt lung tung khắp phòng khách, thậm chí đôi ba góc của kệ tủ, ghế sofa còn được “trang trí” bởi vài chiếc tất bẩn bắt đầu có thể... bẫy được chuột, có lẽ ai cũng nghĩ anh Thành là một anh chàng độc thân, sống cẩu thả. Thế nhưng tất cả “bãi chiến trường” mà mọi người được “chiêm ngưỡng” đó là do một tay chị Oanh - vợ anh Thành tạo nên. Anh Thành thấy khách vào nhà, thì đỏ mặt vơ vội vơ vàng đống sách báo, quần áo quẳng vội vào gian buồng phía trong rồi lúng túng, ngượng nghịu thanh minh: “Nhà có vợ đoảng nên thành ra là nhà cứ như... 2 gã đàn ông sống với nhau chứ không phải tổ chim cúc cu vợ chồng son”.
Với anh Bắc, ở Thanh Xuân – Hà Nội thì vợ anh sinh ra đáng lẽ nên làm nam nhi thì “đúng với đặc trưng con người của cô ấy hơn”. Anh cho kể rằng, anh vốn là lễ tân khách sạn, đôi khi phải trực khuya nên về muộn. Sợ trên đường về gặp phải chuyện không hay nên anh đăng kí tham gia lớp học võ. Cuối cùng khi anh kết thúc khóa học thì cũng là lúc anh “cưa” đổ được cô giáo của mình. Cuộc sống vợ chồng không có gì đáng phàn nàn nếu như “cô giáo” vợ của anh bớt đi cái tính “đại trượng phu không được đặt đúng chỗ”. Anh cho biết: “Lần nào nói chuyện với chồng cô ấy cũng... giơ nắm đấm. Dẫu biết đó là thói quen nhưng cũng không thích lắm vì tôi cứ có cảm giác yếu mềm hơn cô ấy...”. Anh Bắc còn kể rằng có hôm hai vợ chồng muốn thay đổi không khí bèn rủ nhau ra ngoài ăn, nào ngờ trên đường vợ anh nổi máu “anh hùng” khi thấy đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ gây sự với nhau thì nhảy vào phân xử. “Cũng may gặp phải đám thanh niên học đòi chứ nếu không với lực lượng đông như thế thì cả hai vợ chồng có võ, ăn ý, giỏi đến cỡ nào cũng khó mà chống nổi”, anh Bắc rùng mình nhớ lại.
Đàn ông vẫn thích vợ hiền, đảm
Còn anh Việt, một kỹ sư xây dựng ở tại Vũ Trọng Phụng - Hà Nội cũng đang phải “đau đầu” vì cô vợ “đàn ông” của mình. Công việc của anh Việt vốn suốt ngày phải gắn với các công trường xây dựng. Cũng may anh thường xuyên “bám” các công trình trên địa bàn Hà Nội mà không phải đi các tỉnh chứ nếu không anh vắng nhà một buổi thì chị Trang – vợ anh, cũng không chịu yên chân ở nhà nửa ngày. Đành rằng chồng vắng nhà, vợ về nhà ngoại, đằng này, chị Trang thường xuyên rủ mấy cậu bạn thân từ thời còn học đại học “chén chú, chén anh” ở quán bia. Mấy ngày này, thời tiết vào hè, nóng nực, anh chưa lang thang quá xá hôm nào thì chị không ngày nào trở về nhà mà không có mùi bia rượu. Hỏi ra thì vợ anh hồn nhiên: “Cùng mấy thằng bạn đi nhậu cho đã khát”.