Ê chề kẻ thứ ba

Theo Pháp luật Việt Nam,
Chia sẻ

Khi cặp bồ, họ thả cho kẻ thứ ba những lời có cánh, những phút nồng nàn nhất, thế nhưng, khi đối mặt với nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình, họ lại sẵn sàng “đạp” tình nhân thẳng cánh để cứu bản thân…

Bẫy tình nên... lỡ dại

Từng thề thốt với cô tình nhân trẻ là “anh chỉ yêu mình em”, “vợ anh là con sư tử già, khó ưa, chỉ vì nghĩa vụ mà bọn anh phải sống với nhau”, và hứa hẹn bao nhiêu điều tốt đẹp về một tương lai không xa, cả hai sẽ đến với nhau đường đường chính chính.

Thế nhưng, khi bà vợ “sư tử” phát hiện ra được mối quan hệ ngoài luồng của mình, ông Tr., 50 tuổi, chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh ở Tân Bình lại quay ngoắt 180 độ. Ông đổ lỗi hết cho cô tình nhân trẻ rằng “cố ý rù quến” ông, tìm mọi phương cách để chài mồi ông, và dù ông đã luôn tâm niệm chung thủy với vợ con, nhưng vì bị “bẫy tình” nên lỡ dại…

Ngay cả khi vợ dẫn đến đối chất trước mặt nhân tình, ông gọi nhân tình bằng con này con nọ, gọi là “nó”, và một mực chối đây đẩy bao điều hứa hẹn, cho rằng chỉ “chơi qua đường” mà thôi.

Tội nghiệp cô bồ trẻ, dù là kẻ thứ ba, chen vào cuộc sống gia đình người khác, nhưng mới ngoài đôi mươi, vì nghe lời đường mật của ông Tr. mà sa vào cảnh “chồng chung”, nay lại còn bị người yêu phũ phàng đổ hết tội lỗi lên đầu mình, cô chỉ biết đứng chết trân trước sự xỉa xói của vợ chồng người tình và cặp mắt khinh bỉ của xóm giềng chung quanh.

Nhờ màn “trút tội” đó mà ông Tr. bình yên thoát khỏi sự trừng trị của vợ, an toàn quay về với đời sống gia đình. Ngay sau đó, cô tình nhân trẻ lẳng lặng trả phòng trọ và dọn đi đâu không ai rõ…

Ê chề kẻ thứ ba 1
Ảnh minh họa.

Nhượng bồ cho đối tác


Tệ bạc hơn, ông T. V., chủ một cửa hàng kinh doanh nội thất ở quận 10, khi bị vợ phát hiện ra chuyện ngoại tình, đã thẳng tay… gán bồ nhí cho bạn. Thời gian cùng bạn bè nhậu nhẹt, tụ tập ở một quán nhậu tại quận 11, ông T.V. đã gặp gỡ, tán tỉnh và rồi bỏ tiền ra bao một cô gái làm tiếp viên tại đây.

Bản thân cô gái này vốn dĩ cũng không phải hạng gái lẳng lơ, làm tiền, thế nhưng, trước sự hào hoa, săn đón và ăn nói ngọt ngào của ông V., cô đã dần dà xiêu lòng và ngã vào vòng tay ông.

Một thời gian dài mặn nồng thì một lần, khi ông V. lấy xe hơi chở người đẹp đi chơi, đã bị vợ và con gái bắt quả tang giữa đường. Cực chẳng đã, ông V. liền phủ nhận sạch trơn mối quan hệ bồ bịch với cô gái đang ngồi trên xe, và bảo rằng đó là… bồ nhí của đối tác làm ăn, ông chỉ là người đưa đón giúp.

Để chứng minh cho vợ con điều mình nói là sự thật, ông đã năn nỉ người yêu đến… nhà riêng của ông đối tác ở. Vốn ông A., đối tác của ông V. vợ con tận Hà Nội, một mình làm việc ở Sài Gòn, cô đơn, cũng đã thích cô gái này từ lâu, nhiều lần tỏ ý muốn được nhường lại nhưng ông V. chưa chịu. Sẵn dịp này, ông gán hẳn cho đối tác, một công đôi việc.

Thế là người yêu bé nhỏ của ông V. đành sang nhà ông A., “lánh nạn” một thời gian để ông V. đưa vợ con đến chơi, chứng minh đó là người yêu ông A. chứ không phải bồ nhí của mình.

Thời gian ở nhà ông A., luôn được ông A. tán tỉnh, lại đang chán đời, cô gái dần ngả vào vòng tay ông A., trở thành bồ nhí ông A., còn ông V. tai qua nạn khỏi, chờ cho mọi việc êm xuôi thì tiếp tục tìm cô bồ khác để thỏa chí tang bồng…

Rủi ro phận người thừa

Chuyện trăng hoa vốn dĩ chưa từng chứa đựng hai chữ “chân tình” và “thủy chung” trong ấy. Thế nên, chuyện những gã đàn ông đến rồi đi, săn đón bằng được rồi thẳng thừng phủi tay khi “đụng chuyện” là thường.

Tú Nhi (ngụ quận 2, TP.HCM) đã thấm thía vô cùng bài học ấy. Thời sinh viên, còn làm thực tập tại một công ty phần mềm máy tính, cô đã rơi vào lưới tình của trưởng phòng phụ trách mình. Cô vốn con gái nhà lành, ngoan ngoãn, hiền thục, nhưng trước vị trưởng phòng hào hoa phong nhã, đẹp trai, là mơ ước của bao nhiêu cô gái, lại rất tình cảm, đeo đuổi mình, cô đã ngã lòng.

Tình yêu của cô gái là một thứ tình cảm cháy bỏng, cô xác định sẵn sàng chấp nhận thân phận vợ hờ bên người tình. Cô thông cảm vì người tình thường kể về gia đình không vui của mình, bên người vợ nông cạn, hời hợt nhưng vì con mà vẫn phải sống bên nhau. Cô thần tượng người tình của mình và hết lòng vì anh.

Thế nhưng, thần tượng sụp đổ ngay cái ngày vợ, người tình tìm đến tận công ty để “quậy” vì phát hiện ra chồng có tình nhân. Cô bị người vợ cùng bạn vợ lôi xềnh xệch ra trước phòng tiếp tân, tát liên hồi vào mặt, nhưng người tình chỉ đứng nhìn, bảo “vợ ơi em hiểu lầm rồi” mà chẳng dám làm gì.

Kế đó, người tình chỉ đạo cho nhân viên thân thiết ra phân bua với vợ là anh ta chẳng có gì, chỉ tại cô hiểu lầm, thêu dệt mọi chuyện, vốn tính  cô này thích chài mồi đàn ông trong công ty… Cô chỉ biết đứng sững sờ. Bị đuổi thẳng thừng sau tổn thương ấy, mà chẳng nhận được từ người tình một lời xin lỗi, gương mặt anh ta lạnh  như tiền khi gặp, cô mới hiểu ra một điều, làm người tình hờ là đã chấp nhận sự phụ bạc, quay lưng, thiếu tình nghĩa…

Làm kẻ phá hoại hạnh phúc người khác, chắc chắn chứa đựng bao rủi ro, khả năng bị phụ bạc. Như câu chuyện “tố cướp chồng” đình đám của sao Phi Thanh Vân mới đây. Sau khi tố cáo mạnh mẽ người đẹp da nâu “cướp chồng” mình, cô này cũng bị tố là không phải vợ chính thức mà chỉ là vợ hờ. Cô ấy cũng chỉ là một kẻ thứ ba từ lâu sống bám vào người đàn ông kia.

Cô bị chồng hờ lên tiếng chửi bới, chê bai là kẻ đào mỏ, là người để “qua đường” và bị nhà “chồng” phủ nhận mối quan hệ cho dù đang mang trong bụng đứa con của người đàn ông ấy. Đó cũng là bài học đáng cân nhắc cho những cô gái đang bước chân vào con đường làm “kẻ thứ ba”.



Anh cho rằng chị là kẻ hèn nhát, còn kẻ thứ 3 lại cho chị là kẻ vô dụng, bởi vậy mà hai người bọn họ lại “tái hợp”
Ê chề kẻ thứ ba 2
Chia sẻ