Chuyện tình đẹp và kỉ niệm làm “đuôi” đeo bám

Lê Nhi,
Chia sẻ

Từ khi gặp và si mê Ngọc trên chuyến phà, Hoài hàng ngày tình nguyện làm cái đuôi đeo bám lẽo đẽo theo sau và làm Ngọc sợ đến nỗi phải bảo bố mẹ cô đến tận nhà Hoài “nói chuyện” với bố mẹ anh.

Từ khi yêu Hoài, tự bao giờ Mỹ Ngọc đã thật sự tin vào hai chữ duyên số. Bởi trước đó Hoài và Ngọc là hai con người sinh ra và lớn lên chỉ ở cách xa nhau chừng trăm mét. Hàng ngày cả hai đều phải đi qua một bến phà nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của ai mặc dù nửa kia của họ cũng đang ở rất gần mình... Nhưng một ngày định mệnh đã cho họ gặp nhau và yêu nhau.


Một ngày, Hoài bỗng dưng nhìn thấy Ngọc khi cả hai cùng đi chung trên một chuyến phà. Và rồi, sau chuyến phà ấy, Hoài cứ lẽo đẽo theo sau Ngọc mỗi ngày. Điều này khiến: “Em sợ và lo lắng đến nỗi mỗi ngày em chỉ biết đi học rồi về thẳng nhà, chẳng dám la cà vì sợ bị kẻ xấu đeo bám. Với một người ít nói hay cười như em lúc ấy thấy sợ đến nỗi phải nói với gia đình em. Bố mẹ em phải đến 'nói chuyện' với gia đình anh về việc này. Và kết quả, anh đã bị cả nhà anh mắng cho một trận tơi bời. Kỷ niệm này bây giờ anh vẫn thường nhắc lại và vẫn trêu em hoài”. - Mỹ Ngọc chia sẻ.


Phải nói hàng ngày cứ bị Hoài đeo bám, Ngọc càng thấy ghét Hoài nhiều hơn. Nhưng hình như càng ghét Hoài, Ngọc lại càng chú ý đến Hoài nhiều hơn thì phải. Đặc biệt, từ bao giờ Ngọc bị ấn tượng bởi đôi mắt hút hồn và sống mũi cao cao nhìn rất nam tính của Hoài. Và: “Em vẫn thích nhất tính cách vui vẻ hay làm cho người khác cười của anh ấy. Với lại, cảm giác có người chạy theo sau mình suốt thật bực mình nhưng khi nhìn lại không thấy người đó đâu thì lại rất buồn và thiếu vắng một cái gì đó”.

Thời gian trôi qua, cuối cùng trái tim theo đuổi chân thành của Hoài đã chinh phục được Ngọc. “Em đã bắt đầu nhớ nụ cười ngố của anh ấy, nụ cười ấy khiến em không thể giận anh lâu được. Rồi em chờ đợi những tin nhắn ngọt ngào, chờ một người luôn ở phía sau cho em cảm giác thật an toàn. Từ ngày có anh bên cạnh em cũng trở thành cô gái sống cởi mở hơn, bắt đầu biết nói đùa và em thấy cuộc sống thật ý nghĩa”.


Biết Ngọc rất thích chụp ảnh nên Hoài cũng bắt đầu tìm hiểu rồi trở nên đam mê. Từ đó, Ngọc đã trở thành người mẫu "độc quyền" và mãi mãi của Hoài. Tình yêu mưa dầm thấm lâu đầy mật ngọt của đôi bạn cứ thế phát triển và trải qua 4 năm yêu nhau với biết bao buồn vui hờn giận. Thậm chí có những lúc họ tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa nhưng tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả.

Đến giờ, khi đã là vợ chồng của nhau, Ngọc vẫn nhớ: “Ngày hôm đó, bất chợt anh nói với em rằng ‘Anh muốn ở bên em mỗi ngày! Tết này anh đưa ba mẹ sang nhà em nhé?’. Lời cầu hôn chân thành của anh thay cho màn cầu hôn lãng mạn với hoa, nến và nhẫn mà em vẫn hay tưởng tượng. Nhưng trong lòng em lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đó mới chính là con người của anh”.


Và rồi đám cưới của đôi bạn trẻ này đã được tổ chức vào tháng 11-2011 như kết quả tất yếu của hai trái tim yêu. Bước vào cuộc sống chung sau hôn nhân, đôi bạn này với hai tính cách khác biệt “em thì trầm tính ít nói, anh xã lại hoạt bát lanh lợi” ở chung một nhà nên đôi lúc đôi bạn cũng hay tranh luận rồi giận hờn nhau. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ to tiếng với nhau bởi họ đều biết lúc giận sẽ khó kiềm chế và sợ sẽ làm tổn thương đến người mình yêu. Thế là trong trường hợp này, cả hai đều chọn hành động cùng im lặng để mọi chuyện qua đi một cách tự nhiên. Cho đến lúc hết giận thì Hoài luôn là người “ga lăng làm hoà trước” khiến Ngọc phải tâm phục khẩu phục và thấy yêu chồng hơn.


Yêu nhau 4 năm, chỉ mới chính thức làm vợ chồng 3 tháng, cuộc sống vợ chồng đối với họ: “Đôi lúc còn nhiều điều bỡ ngỡ nhưng cũng là khoảng thời gian thật hạnh phúc. Hằng ngày em vẫn cố vượt qua vì em biết anh xã luôn ở đằng sau sẵn sàng cho em mượn bờ vai rộng ấm áp ấy... Cái cảm giác an toàn của ngày xưa vẫn không mất đi dù một phút giây nào”.


Hiện tại, đôi bạn trẻ Hoài - Ngọc đang rất mong sẽ có 1 "rồng nhỏ" trong năm Nhâm Thìn 2012. Và Ngọc tin: “Em tin anh xã sẽ là một người chồng và một người cha tuyệt vời nhất. Không biết anh cảm thấy thế nào chứ từ ngày 'góp gạo thổi cơm chung' với anh, em lại phát sinh thêm nhiều thói quen như không còn ngủ một mình được và cũng chẳng thèm nằm gối nữa vì lỡ yêu quen hơi và quen bờ vai rộng ấm áp của anh xã mất rồi”.
Chia sẻ