Cuộc sống thú vị của cặp đôi cưới sau... 28 ngày yêu

Tâm Anh,
Chia sẻ

Cho đến bây giờ và chắc cả sau này nữa, vẫn còn rất nhiều lần Kiến tự hỏi: "Mình đã có chồng, con rồi đấy ư?”

Chính thức yêu được 28 ngày đôi bạn đã quyết định... cưới. Tưởng rằng cuộc sống của Nội (28 tuổi) và Kiến (28 tuổi) sẽ nhiều bỡ ngỡ, nhưng trái lại vợ cặp vợ chồng lại cực hạnh phúc và rất... xì tin.
 
Quen nhau - ấn tượng ban đầu
 
Bắt đầu vào một ngày đầu tháng 6 năm 2006 khi Kiến chuyển đến thuê trọ tại khu nhà Nội đang ở. Ngày đầu tiên đi làm về vào lúc nhập nhoạng tối, Nội sang đòi cái chổi quét nhà mà em gái Kiến đã mượn, sẵn thói đành hanh thích bắt nạt người khác, Kiến ngước mắt lên quát Nội mà chẳng có lí do nào. Nội choáng váng vì đôi mắt to tướng của một cô “Rôbốt biết nói”… (Chắc từ đó cậu bắt đầu bị ám vì đôi mắt to quá cỡ kia)
 
"Hoàn cảnh" quen nhau của Kiến và Nội là... 1 cuộc cãi vã.
 
Đôi bạn thân nhí nhố

Những ngày sau đó với Kiến và Nội là khoảng thời gian vô cùng vui vẻ và thú vị. Đôi bạn tụ tập ăn uống, tán gẫu, vì cùng tuổi nên hai đứa cứ mày mày – tao tao. Mọi người vẫn gán ghép 2 đứa với nhau, mặc dù cả 2 chưa chính thức có người yêu nhưng mỗi người đều có “người trong mộng” riêng.

Cứ thế, 2 năm trôi qua, hai đứa vẫn mày tao và coi nhau như những người bạn. Kiến vô tư “ đòi” Nội cho đi họp lớp cấp 2 cùng ở Qủang Ninh và vẫn vô tư mời bạn trai đến nhà ăn cơm mỗi khi có lí do để tụ tập, và vẫn ngúng nguẩy – đôi khi nổi cáu vì bị gán ghép.

Thế rồi bạn bè dần đi lấy chồng hết. Bị bạn dụ: “Lấy chồng đi rồi làm nũng chồng thích lắm!” của cô bạn mới cưới. Ngồi ngẫm lại thấy mình cũng cần 1 bờ vai để tựa vào và hơn cả là khỏi “ mang tiếng… ế”.

Mà lấy ai bây giờ? Xét đi xét lại, thấy Nội là… ứng cử viên sáng giá nhất. Kiến quyết định lên kế hoạch “ tấn công”. Và khoảng thời gian sau đó là những tin nhắn hỏi thăm về những chuyến đi, những ngày về và những bữa cơm nấu thật ngon mời Nội đến ăn – tất nhiên là không có những bạn khác. Rồi cùng nhau đi dự sinh nhật bạn, đi dạo phố, những buổi đón đưa khi tan giờ làm.
 
Chẳng hẹn hò, chẳng thề thốt yêu đương gì nhiều,
hai đứa trở thành vợ chồng sau 28 ngày quyết định... yêu.
 
Làm vợ chồng sau 28 ngày... yêu
 
Đúng vào Trung thu năm 2009, Kiến rủ Nội về quê mình chơi, nhân dịp gia đình có việc. Nội lập tức đồng ý và sắp xếp công việc để lên đường. Kết thúc chuyến về thăm nhà, hai đứa tự nhiên trở thành… người yêu. Rồi Nội đưa Kiến về nhà chơi. Sau khi gặp gỡ hết những người thân thiết trong họ, được phỏng vấn đủ mọi thứ chuyện liên quan đến tiểu sử, thân thế và sự nghiệp. Như thế, tạm được coi là đã ra mắt cả 2 bên, thế nhưng 2 đứa vẫn mày- tao như trước.

Một ngày, sau chuyến đi công tác về, Kiến bảo Nội: về bảo bố mẹ lên Yên Bái đi nhé! Năm nay được tuổi, ngày này, tháng này đẹp ngày, xem thử chọn ngày nào thì được nhé! Thế là hôm sau, Nội về nhà bàn với Bố mẹ đi hỏi vợ. 1 tuần sau, đội quân nhà trai lên đường với 1 buồng cau, chai rượu và đôi Gà đẹp, đi từ Thái Bình lên Hà Nội đón 2 đứa về Yên Bái.

Chẳng hẹn hò, chẳng thề thốt yêu đương gì nhiều, hai đứa trở thành vợ chồng sau 28 ngày quyết định... yêu.
 

 



Cu Tí là kết quả ngọt ngào của tình yêu giữa Kiến và Nội

Cặp bố mẹ "xì tin"
 
Những ngày Kiến mang thai, Nội luôn mong ngóng con mình chào đời để bố được nhìn thấy mặt con, được bế con. Nhưng vẫn không quên thói quen chơi Tenis mỗi tuần hai buổi và chơi Game mỗi tối. Hứa là khi sinh con, sẽ không chơi nữa nhưng khi đã có một cậu con trai kháu khỉnh rồi, Nội vẫn không từ bỏ thói quen đó của mình, vẫn một tay bế con, còn tay kia dính chặt cái bàn phím và con chuột, mắt không rời màn hình.
 
Nội vẫn không từ bỏ thói quen chơi điện tử của mình, vẫn một tay bế con,
còn tay kia dính chặt cái bàn phím và con chuột, mắt không rời màn hình.
 



Khi nhớ con, Nội đã phải soi gương để tưởng tượng ra khuôn mặt con
vì hai bố con giống nhau như lột.
 
Con lớn, thay đổi từng ngày, Kiến không ngơi ngắm nhìn và trông chừng mỗi hành động, biểu hiện của con và lúc nào cũng sẵn sàng rối rít gọi bố xuống nhìn con hoặc chơi với con, mà bố thì không rời mắt khỏi nhiệm vụ trong Game Kiếm Thế, mà có ngồi chơi cạnh con thì mắt lại ngước lên Tivi không rời. Nhưng đi đâu là liên tục gọi điện về hỏi xem con thế nào, đến đâu cũng khoe con, thậm chí lúc chưa đổi điện thoại, đi công tác dài ngày, không được nhìn thấy con, Nội đã phải soi gương để tưởng tượng ra khuôn mặt con – vì hai bố con giống nhau như lột.
 
Sau gần 2 năm chung sống, có bao nhiêu lần hai vợ chồng cãi nhau vì những lí do từ nhỏ đến lớn – cũng là bấy nhiêu lần mọi chuyện lại được dàn xếp trở lại để cả hai thấy rằng cuộc sống không thể hoàn toàn bình lặng nhưng cũng không thể thiếu những va chạm lớn nhỏ.
Chia sẻ