Chuyện tình thú vị của một cặp đôi

Lê Nhi,
Chia sẻ

Từ khi họ chưa gặp nhau, bản thân họ đặt ra rất nhiều dự định và có những suy nghĩ khác về tình yêu. Nhưng từ khi bị những cơn say tình ái về nhau, những suy nghĩ của họ về tình yêu, hôn nhân, gia đình hoàn toàn thay đổi.

Lần đầu gặp mặt và cơn say tình ái

Trước đây, khi chưa quen Ngọc Bích, Trung không nghĩ đến chuyện sẽ quen một người con gái nghiêm túc lâu dài mà chỉ muốn cặp kè đi chơi rồi sau đó đường ai nấy đi. Bản thân Trung lúc ấy cũng nghĩ anh phải còn lâu lắm mới cưới vợ, mới lập gia đình. Thậm chí Trung còn đặt ra cho mình cột mốc 30 tuổi với vô số những kế hoạch riêng. Nhưng những kế hoạch và dự định của Trung đã không thành hiện thực khi Trung vô tình gặp và yêu Bích.



Đôi bạn trẻ này quen nhau trong một lần cùng đi sinh nhật người bạn. Lần đầu tiên gặp nhau, Trung ấn tượng với vẻ ngoài có phần sành điệu, bắt mắt của Bích. "Tôi bắt chuyện với em, cả hai chúng tôi bắt đầu chém gió trong suốt buổi tiệc. Và khi buổi tiệc kết thúc, tôi đã xin được số phone và nick chat của em. Chẳng hiểu sao thời gian đó, trong tôi lại có một động lực ghê gớm cứ thôi thúc tôi nhắn tin cho em. Và thật vui mừng là em cũng trả lời tôi đúng bằng số tin nhắn mà tôi đã gửi” – Trung chia sẻ.

Những tin nhắn, những lần điện thoại dường như không đủ với tình cảm mới nảy nở ngày một lớn lên của đôi bạn. Rồi một ngày Trung - Bích quyết định gặp nhau "Tôi hẹn hò em đi café. Em đồng ý khiến tôi ngất ngây như đang ở trên thiên đường. Thật sự lúc đó tôi không muốn làm gì hết, chỉ muốn thời gian còn lại trong ngày trôi qua nhanh để tôi mau được gặp em”.


Lần đầu tiên chính thức hẹn hò, Trung như không tin vào mắt mình khi Bích xuất hiện: “Trông em hôm ấy như một cô tiên giáng trần đứng trước mặt tôi. Em diện chiếc áo voan, quần sọc đen, tóc uốn xoăn màu hạt dẻ và nồng nàn mùi hương Channel. Người tôi lúc đó tự nhiên run lẩy bẩy, tay tôi đổ mồ hôi lạnh toát. Tôi gần như mất tự tin trước vẻ đẹp của em nhưng vẫn cố phải lấy lại bình tĩnh và trò chuyện”.

Một giờ trò chuyện của họ cũng trôi qua nhanh chóng, lúc này Trung không còn run lẩy bẩy, không còn đổ mồ hôi tay như phút ban đầu mới gặp Bích nữa. “Bằng sự táo bạo, tôi hỏi em ‘Anh có thể sang ngồi cạnh em không?’. Rất ngạc nhiên là em cũng đồng ý. Tôi lại như lên mây. Nhưng sự kịch tính chưa dừng lại ở đó. Tôi không chỉ sang ngồi cạnh em như một con mèo ngoan ngoãn, mà tôi còn lấy hết can đảm để ôm và hôn em. Thật sự giây phút ấy tôi mới hiểu thế nào là cơn say tình ái và tôi như muốn kéo dài cơn say tình ái này cho đến bất tận. Ngày mai là ngày Noel, tôi hẹn hò em đi đón Noel cùng nhau và lại nhận được cái gật đầu. Buổi hẹn đầu tiên trong cơn say tình ái chếnh choáng kết thúc”.


Ngày hôm sau, như đã hẹn trước với Bích, Trung lại ra khỏi nhà và đi đón cô. Nhưng gần đến nơi hẹn, lại có chuyện không may xảy đến với Trung. "Tôi phát hiện tôi để quên ví tiền ở nhà. Tôi như phát điên với bản thân mình, không còn thời gian đề quay lại nữa, tôi lùng sục trong trí nhớ xem có người bạn nào ở gần mà tôi có thể mượn tiền được không? Tôi vội vàng chạy đến gặp người bạn đó và lấy được tiền. Đúng 21h tôi có mặt tại nơi hẹn để gặp em. Lần này em xuất hiện trong bộ váy xanh nước biển không đẹp bằng bộ đồ hôm trước nhưng vẫn rất rạng rỡ. Chúng tôi đi ăn rồi suốt đêm đó và ngồi tâm sự tại hồ. Cũng trong bữa tối hôm đó, tôi phát hiện ra ngày Noel cũng là ngày sinh nhật em”.

Tình ngắt quãng sau cơn say tình ái

Một tuần sau đó, với tình chớm nở của mình, đôi bạn Trung - Bích thường hẹn hò đi bơi và cùng nhau đi ăn uống. Tuy nhiên, vốn bản tính ham chơi, một phần vì do công việc không được như ý nên tần suất gặp nhau của đôi bạn trẻ này bắt đầu thưa dần. "Đến nỗi từ sau Noel đến Tết Nguyên Đán, chúng tôi không gặp nhau một ngày nào. Bích có nhắn tin cho tôi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại phớt lờ. Dường như do đến với nhau nhanh quá nên sau cơn say tình ái làm cho tôi cảm thấy tại sao mọi thứ sao lại đến dễ dàng như thế. Thế là tôi vẫn tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình như trước khi gặp em và em cũng vậy”.


Hai tháng sau, vào đúng ngày lễ tình nhân, Trung cũng đã nghĩ đến Bích và muốn tặng Bích 1 món quà nào đó vì đã lâu 2 người không gặp. Nhưng với Trung lúc ấy, không phải anh muốn tặng quà cho Bích với suy nghĩ là sẽ tặng cho người mình yêu. Vì thế Trung mua 1 lẵng hoa hồng dễ thương và đến nhà Bích. Nhưng anh khá bất ngờ khi Bích đi từ trong ngõ đi ra với dáng vẻ đài các còn trẻ trung và quyến rũ hơn nhiều lần trước họ từng gặp nhau. Bích đã tặng Trung một chai nước hoa và nói: “Anh mà không chở em đi chơi ngày hôm nay thì đừng bao giờ gặp em nữa. Anh đi đâu thì đi nhưng đến 21 giờ anh phải quay lại đón em”.

Với Trung lúc này, không hiểu sao chỉ một câu nói rất chân tình của Bích cũng đủ làm Trung cảm động. Trái tim Trung lại bắt đầu rung động lại và cảm thấy bản thân nên nắm bắt thời cơ nếu không muốn mất một người phụ nữ vừa đẹp, vừa dịu dàng, tinh tế như Bích. Và thế là Trung đã gật đầu đồng ý như một phản xạ tự nhiên và cũng không kém phần chao đảo trong cơn say tình ái của lần đầu họ gặp gỡ.

Lần hẹn hò trở lại đầy chín chắn

Sau ngày lễ tình nhân, đôi bạn trẻ Trung - Bích đã bắt đầu hẹn hò trở lại. Lúc này Trung vẫn chưa thật sự chuẩn bị cho 1 tình yêu lâu dài. Nhưng lý do với anh lúc này không phải vì cảm thấy mọi thứ quá nhanh chóng như trước mà anh đắn đo vì công việc của anh đang không mấy thuận lợi và cảm thấy gánh nặng khi có người yêu. “Nhưng chính sự giản dị, chia sẻ của em đã khiến tôi đi đến quyết định quan trọng nhất của đời mình. Tự dưng tôi muốn đối mặt với tình yêu. Tôi suy nghĩ 'cứ thử yêu xem sao' và muốn bắt đầu tình cảm lâu dài với em”.


Do có suy nghĩ như thế, Trung bắt đầu đến gặp Bích và nói: “Em ơi, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Anh muốn bắt đầu tình cảm lâu dài với em”. Khi nghe câu tỏ tình hơi khô khan này, Bích đã rất vui. Thế là tình yêu của họ sau những cơn say tình ái chính thức bắt đầu một cách chín chắn và lặng lẽ hơn. Tự bao giờ, "Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về em, gặp người thân của em, sang nhà em chơi thường xuyên. Nhưng tình yêu của hai đứa chúng tôi cũng không thiếu sự cãi vã. Em thích được chiều chuộng, em muốn mọi người làm theo ý em, em không thích người khác lớn tiếng. Do đó khi bị phật ý hoặc bị quát lớn tiếng, hỏi gì em cũng không nói. Còn tôi thì hay nói thẳng và nóng tính nên thường xuyên 'đụng nhau'. Nhưng cũng từ đó mà chúng tôi hiểu nhau hơn và phát hiện ra nhiều tính xấu  của nhau để cùng góp ý nhau phải thay đổi".

Đám cưới hạnh phúc và cùng chung tay thực hiện ước mơ

Những ngày hai đứa yêu nhau cũng là ngày Trung nhận lời làm việc cho một ngân hàng Việt Nam hoạt động tại Campuchia. Thời gian này, 1 tuần Trung về Việt Nam vào cuối tuần. Cảm giác đi xa thật khắc khoải, càng làm cho tình cảm của đôi bạn trẻ thêm gắn bó và nhớ nhung nhau nhiều hơn. Mỗi lần về Việt Nam, Bích đều ra đón Trung. “Trong mỗi lần trở về Việt Nam có 1 cảm giác rất lạ trong tôi, tôi thật sự hiểu thế nào là tâm trạng của một người xa quê khi trở về nhà và được một cô bạn gái xinh đẹp chạy ra đón. Cảm giác đó thật hạnh phúc và ấm áp biết bao”.


Những ngày sau đó, tình yêu của đôi bạn được sự ủng hộ của cả hai bên gia đình, đặc biệt là của mẹ Bích. Chính vì sự ủng hộ này đã làm cho tình yêu của đôi bạn nhanh đơm hoa kết trái. Và 3 tháng sau đó, Trung và Bích đã bắt đầu lên kế hoạch cho một đám cưới hạnh phúc. Nhưng ngay trong những ngày đang chuẩn bị cưới, Bích đã nghĩ ra ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cưới. Và ý tưởng này của Bích đưa ra đã được Trung đồng ý ngay lập tức.


Sau kết hôn, đôi bạn trẻ này vẫn chưa có thời gian đi trăng mật nhưng hiện tại cuộc sống họ cũng rất “mật ngọt”. Với họ hiện nay, hàng ngày Trung - Bích vẫn tập trung toàn bộ thời gian vào thực hiện giấc mơ của Bích. "Hiện chúng tôi muốn chung tay mang đến cho các đôi uyên ương khác khoảnh khắc tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất trong ngày trọng đại của đời mình".
 

Thời gian qua, cặp đôi Phạm Thị Ngọc Bích và Trần Quốc Trung đã tham gia cuộc thi Phượt cùng ảnh cưới. Kết quả cuộc thi, họ đã giành giải 3 vì là cặp đôi được yêu thích và có số phiếu bình chọn đứng thứ 3 trong Top Votes. Xin chúc mừng hai bạn đã đạt giải thưởng trong cuộc thi.

Chia sẻ