BÀI GỐC Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

(aFamily)-Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng một lúc yêu hai, ba cô...

7 Chia sẻ

Tìm hiểu kỹ trước khi yêu, kẻo bị đàn ông có vợ lừa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông có vợ rồi vẫn tán gái như thường đấy chứ, thậm chí còn tán khiếp hơn, bài bản, tinh vi hơn.

Đọc tâm sự của Trà My xong, rồi lại đọc chia sẻ của Nam Anh (Nếu có vợ rồi đàn ông không dám tán gái như thế đâu, My ạ - //afamily.vn/3034cs0ca37/Neu-co-vo-roi-dan-ong-khong-dam-tan-gai-nhu-the-dau-My-a) , tôi chợt thấy hơi buồn cười về cách suy luận của bạn. Tôi không hề có hàm ý mỉa mai, nhưng tôi thấy bạn nhìn cuộc sống hơi ngây thơ và nghiêng nhiều về mặt lý thuyết hoặc là bạn đang bênh vực và nghĩ tốt cho phái mình quá rồi. Đàn ông có vợ rồi: họ vẫn tán gái như thường đấy chứ, thậm chí còn tán khiếp hơn, bài bản, tinh vi hơn. Điều này trong cuộc sống tôi đã chứng kiến rất nhiều rồi. 

Theo tôi, tình yêu mà anh chàng này dành cho Trà My chưa có gì để có thể gọi là chân thành, thậm chí nó đang đáp ứng đúng cái “tiêu chuẩn” của anh về cách tán gái của đàn ông đã có vợ, đó là “diễn ra nhanh chóng, trọn vẹn”. Điểm lại các sự kiện, anh chàng này mới quen My được hơn một tháng, số lần gặp gỡ chưa hẳn đã nhiều, như My kể thì ngoài lần đầu tiên tại bãi gửi xe thì chỉ còn: 1 lần ở lớp học thêm buổi tối, 1 lần ở siêu thị và 1 lần nữa vào hôm sinh nhật. Vậy mà đã nói lời yêu, hẹn hôm gặp gỡ, chẳng phải rất nhanh chóng hay sao? 

Tính tôi khá thực tế, tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cũng như tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần đầu nhìn thấy nhau, gặp mặt nhau, người ta chỉ có thể thích nhau, có cảm tình, rồi dần tìm hiểu mới dẫn đến yêu nhau, chứ “nhìn phát yêu luôn” có lẽ là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Thời gian cũng như số lần gặp gỡ quá ít ỏi, anh ta đâu đã kịp hiểu gì nhiều về My mà đã vội nói lời yêu? Còn bản thân My, một cô gái lần đầu biết yêu nên dễ bị choáng ngợp trước những hành động lãng mạn, những lời có cánh mà thôi. 

Dĩ nhiên, một lời phán đoán đầy cảm tính của cô bạn gái Trà My cũng chưa thể hiện được điều gì, càng không thể lấy nó ra làm “bằng chứng” để chống lại anh chàng kia. Tôi chỉ cho rằng mọi thứ đang diễn tiến quá nhanh và không đủ độ an toàn. Để yêu, trước hết bạn cần biết rõ về người đó: tên, tuổi (chính xác), địa chỉ nhà, chỗ làm việc, thậm chí là tìm hiểu qua “tình sử” xem anh ta là người thế nào. Tôi nghĩ My nên xác định những điều này. 

Lời khuyên của chị Phạm Minh Hà (Vài cách đơn giản giúp My biết anh ta có vợ chưa? - //afamily.vn/3035cs0ca37/Vai-cach-don-gian-giup-My-biet-anh-ta-co-vo-chua) theo tôi là khá hữu ích và thực hiện đơn giản, My hoàn toàn có thể thử để chứng minh những suy đoán của mình. Chuyện đeo nhẫn, những anh chàng có vợ rồi vẫn đi tán gái thường giấu nhẫn đi, nhưng hễ về nhà trước mặt vợ là lại phải đeo vào như thường, bạn có thể để ý xem ngón tay áp út có phần da nào trắng hơn theo hình vòng không? Nếu có đích thị là đeo nhẫn cưới rồi. Còn thông thường, không ai lại đi đeo nhẫn vào ngón áp út cả. 

Đừng để mình bị choáng ngợp đến mức mù quáng, My ạ. Hãy tỉnh táo, bởi yêu một người là việc vô cùng hệ trọng trong cuộc đời con người, cho dù không hẳn tình yêu đó đã đi đến đích cuối cùng.

Chia sẻ