BÀI GỐC Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

(aFamily)-Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng một lúc yêu hai, ba cô...

7 Chia sẻ

Nếu có vợ rồi, đàn ông không dám tán gái như thế đâu My ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)-Một người đàn ông có vợ rồi, nếu có ngoại tình, cũng chỉ tìm những mối tình sao cho nó diễn ra nhanh chóng, trọn vẹn.

Chào em Trà My

Anh thấy con gái thật kỳ cục, có cô quá ngây thơ, có cô lại đầy hoài nghi. Nghi ngay cả những cái mà đáng ra không nên mất thì giờ để nghi kị.

Tại sao em không nhìn thấy một tình yêu chân thành từ chàng trai em đang có, việc gì phải nghe lời cô bạn đến mức lăn tăn. Một chàng trai có thể yêu nhiều cô gái nhưng quan trọng nhất giờ đây, anh ta đang hướng đến em bằng tình cảm thực sự, em phải cảm nhận thấy điều đó và đó mới là quan trọng.

Một người đàn ông có vợ rồi, nếu có ngoại tình, cũng chỉ tìm những mối tình sao cho nó diễn ra nhanh chóng, trọn vẹn. Thường là những mối quan hệ từ trước hoặc trong môi trường làm việc khiến họ nảy sinh tình cảm. Từ đó đến với nhau để thỏa mãn một ham muốn nào đó. Chẳng có người đàn ông nào có gia đình lại mạo hiểm đi tán gái như chàng trai của em.

Đàn ông có vợ cũng không có chuyện tìm một cô gái qua tấm thẻ rồi xuất hiện bất ngờ, chưa kể còn mua hoa hồng và gấu bông tặng người yêu. Tất cả những gì em kể, anh hoàn toàn có thể khẳng định đây là một chàng trai chứ không phải người đàn ông có gia đình.

Việc anh ấy mua sữa trong lần đi siêu thị, rất đơn giản có thể mua cho cháu anh ấy, mua tặng ai đó hoặc một người nào đó nhờ mua. Chi tiết này ngẫu nhiên, không có sức nặng để vin cho anh ấy đã có vợ con.

Trường hợp anh ấy không gọi điện cho em buổi tối cũng có nhiều nguyên nhân. Thường những đôi yêu nhau không thể thiếu những cuộc điện thoại hay tin nhắn về đêm song cá biệt cũng có chàng trai không thích điều đó, đơn giản vì cách nghĩ của mỗi người khác nhau. Có người cho rằng tối là khoảng thời gian để bản thân thư thái, thoải mái sau một ngày làm việc, học tập nên việc họ tránh những thứ có thể ảnh hưởng đến người khác là lẽ đương nhiên.

Ngày nay, việc sử dụng điện thoại đã phổ biến, máy điện thoại cũng khá rẻ chưa kể sim “rác” tràn lan nên một người dùng hai đến ba máy điện thoại quá bình thường. Người yêu My dùng hai điện thoại nhưng chỉ cho em một số, có lẽ anh ấy cho em số chính, còn số khuyến mại kia hết tiền thì bỏ nên anh ấy không không cho cũng là phải.

Điều quan trọng lúc này không phải ngồi căn ke những gì trước đây. Cứ đi chơi, cứ nhận lời yêu và bắt đầu tìm hiểu những cái trước đây em chưa kịp hỏi để khám phá dần dần mọi thứ xung quanh anh ấy. Có khi anh ấy đang chờ những lời hỏi thăm từ em cũng nên, biết đâu anh ấy cũng đang thắc mắc không hiểu em có yêu anh ấy không mà sao không thấy hỏi han gì về anh ấy.

Mới chỉ nhận lời yêu chứ đâu phải nhận lời cưới mà lo quýnh lên thế hả em. Cứ yêu đi rồi tìm hiểu là vừa em nhé. Đừng để phí công sức, lòng chân thành của một chàng trai dễ mến như vậy.

Chia sẻ