BÀI GỐC Vợ không còn trong trắng - đàn ông ai cũng đau lòng!

Vợ không còn trong trắng - đàn ông ai cũng đau lòng!

Vợ tôi không còn trong trắng khi đến với tôi. Tôi rất đau khi vợ giấu giếm tôi hơn 1 năm trời. Tôi tha thứ và thương vợ nhưng nỗi đau thì vẫn còn!

4 Chia sẻ

"Then cài" không phải là thước đo phẩm hạnh của đàn bà!

,
Chia sẻ

Tôi muốn gửi một chút suy nghĩ của tôi tới các bạn đã trả lời topic trên. Đặc biệt tới một số bạn cho rằng "trinh tiết" của người phụ nữ là thước đo phẩm hạnh của họ.

Xin chào tác giả Cương và nhiều độc giả phản hồi bài viết khác!

Đọc xong những tâm sự rối bời của bạn và của một số độc giả phản hồi lại trường hợp này như SadAutumn  và CM_hnlaw, tôi thấy thật sự thất vọng về cách suy nghĩ của các bạn quá. Suy nghĩ của các bạn phải nói là rất gia trưởng và thiển cận, nói chính xác là sung nghĩ của những người đàn ông ích kỷ và nông cạn. Những người đàn ông như chúng ta, nhất là CM_hnlaw nên hiểu rõ nghĩa của các ví dụ bạn đưa ra.



Người ta nói 4 đức tính của người phụ nữ là gói gọn trong 4 từ “ Công, Dung, Ngôn, Hạnh” đúng là không sai. Như bạn nói chữ “HẠNH” ở đây là phẩm hạnh của người phụ nữ, dù ngày nay có ít nhiều thay đổi nhưng đức tính này vẫn được đưa lên hàng đầu, nó chỉ sự nết na, chung thủy... Nhưng bạn phải hiểu được cái nghĩa “Trinh tiết” mà người xưa nói ở đây là để chỉ sự đức hạnh của người phụ nữ, là chỉ sự nết na, chung thủy của người phụ nữ đối với chồng con, gia đình chứ không phải là “cái màng mỏng bên dưới” ở "cô bé" của mỗi phụ nữ đâu.

Tôi đã đọc comment của các bạn và thấy rằng các bạn quá nông cạn trong việc đánh giá phẩm hạnh của một người phụ nữ. Nhưng tôi muốn hỏi  rằng các bạn thực sự muốn bàn luận về phẩm hạnh của người phụ nữ hay là “cái màng mỏng manh dễ rách” ấy của họ? Nếu như các bạn muốn đánh giá 1 con người, thì phải nhìn thẳng vào bản chất tính cách của họ. Khi bạn chọn một người yêu hay một người vợ trong cuộc đời mình, đàn ông nên cần xác định là bạn chọn người đó vì “cái màng trinh” của họ vẫn còn, hay vì nhân phẩm con người của họ đây?

Nếu bạn chọn “cái màng trinh” thì tôi nói cho bạn biết rằng, bạn đừng nghĩ là nó còn nguyên vẹn (đừng nghĩ vợ bạn hay người yêu của bạn chưa từng có quan hệ tình dục trước đó). Bởi vì sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì hiện nay, ngay cả khi màng trinh con gái đã bị mất vì bất cứ lý do nào thì với công nghệ thẩm mỹ đang rất phát triển hiện nay, việc vá màng trinh là điều rất dễ dàng và không hề tốn kém quá mức. Do đó, những cô gái nếu mất màng trinh mà có nhu cầu tái tạo lại màng trinh như cũ thì vẫn có thể nằm trong tầm tay họ bạn ạ. Vì thế vấn đề đặt ra cho những quý ông cổ hủ là đừng có nhìn phụ nữ bằng mắt, hãy nhìn bằng “tâm”, hãy dùng “tâm” để cảm nhận bản chất của người con gái đó.


Quay trở lại với riêng tác giả của tâm sự này, tôi muốn trao đổi với anh một vài điều. Tôi nghĩ là anh nên nhìn nhận lại vấn đề của mình. Anh đưa ra một vấn đề mà theo tôi nghĩ nó rất đơn giản. Anh hãy đặt tay lên trán và suy nghĩ về vợ mình, xem lại  cách đối xử của cô ấy với gia đình, với anh, với bố mẹ, người thân của anh, để xem lại tình cảm mà cô ấy dành cho anh thế nào. Anh hãy xem xét và đánh giá cô ấy bằng chính cảm nhận của mình, anh hãy tự hỏi mình xem cô ấy có làm gì không phải với anh hay không? Sau khi kết hôn cô ấy có chung thủy với anh không? Có tận tâm với gia đình không? Nếu có thì anh còn gì phải băn khoăn đau đớn nữa. Lấy được một người vợ hiểu biết và tâm lý như thế anh còn điều gì không hài lòng nữa sao? Riêng cá nhân tôi, tôi đánh giá cao sự thành thật và tình cảm của vợ anh dành cho anh.

Tôi nói rất nhiều, có nhiều câu chính bản thân tôi cũng cảm thấy cũng tương đối gay gắt, nhưng đó là sự thật. Đánh giá một con người không đơn giản chỉ là nhìn xem họ có gì mà phải cảm nhận xem bản chất họ có gì. Tôi rất thích câu trích dẫn của Khaitran: "Cưới đĩ về làm vợ chứ không cưới vợ về làm đĩ".

Cuối cùng tôi muốn gửi một lời cảnh tỉnh đến những người đàn ông đang và đã có suy nghĩ rằng: vợ mình phải còn “trinh tiết” trước khi cưới. Tôi muốn những quý ông này phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề là cái “màng trinh” mà các anh vẫn dùng để đánh giá con người ấy nó có thể chỉ là chiếc “màng trinh vá” đã được xử lý và tái tạo lại bằng công nghệ thẩm mỹ hiện đại và nó chả có ý nghĩa nhiều trong việc đánh giá phẩm hạnh một người phụ nữ.


Tôi nói điều này không phải là đề cao những người phụ nữ “không còn trinh” mà mục đích chính là gửi đến những người đàn ông đang có suy nghĩ thiển cận cho rằng “màng trinh” được dùng để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Những người đàn ông cần phải biết rằng “màng trinh” là một tấm màng mỏng rất dễ bị rách và gặp sự cố chỉ do va chạm, do ngã, do thủ dâm hay chỉ một chút sơ ý cũng làm cho cái màng mỏng đó không còn nguyên vẹn. Vì thế hãy suy nghĩ thật tỉnh táo khi đánh giá nhân phẩm của một phụ nữ qua việcngười ấy còn hay mất “trinh”, đàn ông nhé!
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ