Sau 2 giờ nhận lời là người yêu mà bạn trai đã sàm sỡ

Thu Thủy,
Chia sẻ

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ là người yêu của anh thì anh đã bắt đầu cưỡng hôn và sờ mó khắp cơ thể khi tôi có phản ứng chống cự quyết liệt!

Tôi làm việc ở Hà Nội. Trong một lần đi công tác tại Lào Cai, tôi gặp anh - một lái xe du lịch đường dài ở Sa Pa.

Qua nói chuyện, anh đã có số điện thoại của tôi và anh thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm tôi. Thực ra, cảm nhận ban đầu của tôi về anh khá tốt. Anh khá thật thà, chín vì thế nên tôi đã đồng ý nói chuyện và nhắn tin với anh.


Ban đầu anh cứ mon men hỏi tôi đã có người yêu chưa và xin phép được nhắn tin, gọi điện cho tôi. Khi biết tôi chưa có người yêu, anh bắt đầu chính thức tán tỉnh tôi. Sau 10 ngày quen nhau, anh về Hải Dương đi cưới bạn và lần đầu tiên vào chỗ tôi chơi.

Anh đã nói lời yêu tôi và tôi đã đồng ý. Nhưng chỉ sau 2 tiếng đồng hồ nhận lời làm người yêu của anh thì anh đã có hành động cưỡng hôn và sờ mó khắp cơ thể tôi. Tất nhiên tôi không đồng ý và phản ứng quyết liệt với những hành động khiếm nhã của anh.


Tôi rất giận anh và đã nói lời chia tay với anh ngay hôm sau. Tuy nhiên anh không đồng ý và vẫn nhắn, gọi điện cho tôi hàng ngày dẫu tôi không nghe máy cũng như không nhắn tin trả lời lại.

Tôi không thể lý giải nổi hành động khiến nhã và quá thô này của anh. Thực lòng, tôi vẫn có tình cảm với anh nhưng tôi rất sợ khi anh có những hành động nhạy cảm quá nhanh  khiến tôi không thể tin được anh nữa.


Xin mọi người cho tôi lời khuyên với. Anh ấy thực ra là người thế nào? Anh ấy yêu tôi hay đang muốn lợi dụng tôi? Tôi năm nay 24 tuổi, anh ấy 31 tuổi và đây là lần đầu tôi yêu.

Chia sẻ