BÀI GỐC Sau 2 giờ nhận lời là người yêu mà bạn trai đã sàm sỡ

Sau 2 giờ nhận lời là người yêu mà bạn trai đã sàm sỡ

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ là người yêu của anh thì anh đã bắt đầu cưỡng hôn và sờ mó khắp cơ thể khi tôi có phản ứng chống cự quyết liệt!

1 Chia sẻ

4 lý do nên “tình quay gót” ngay với người đàn ông họ Sở

,
Chia sẻ

Tôi không hề bất ngờ với bạn trai đã vội sàm sỡ người yêu chỉ sau 2 giờ nhận lời yêu đâu bạn ạ vì đó là chân dung sống động nhất của những gã họ Sở mà bạn chưa nhận ra đấy thôi.

Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới lại vào mục Tâm sự của Afamily đọc, và rất ấn tượng với câu chuyện bạn kể. Tuy nhiên, nói thực tôi lại không hề bất ngờ khi bạn trai bạn bắt đầu cưỡng hôn và sờ mó khắp cơ thể bạn chỉ sau 2 tiếng đồng hồ nhận lời yêu, mặc cho bạn có những phản ứng và chống cự quyết liệt. Đó chính là chân dung sống động nhất của những gã đàn ông họ Sở mà bạn chưa nhận ra đấy thôi.


Và tôi nghĩ, bạn nên chia tay gã đàn ông họ Sở chỉ biết lợi dụng khi yêu này ngay tức thì và không hề luyến tiếc. Bởi vì bản chất con người của hắn ta đã dần bộc lộ khá rõ rồi bạn gái 24 tuổi mới bắt đầu yêu ạ.

Thứ nhất, nghề nghiệp: Theo như bạn nói, người yêu bạn là một lái xe đường dài ở Sapa? Không biết bạn nghĩ gì về nghề nghiệp này, nhưng theo tôi, với nghề nghiệp này và bản tính “dễ bắt chuyện” như bạn kể về người yêu thì liệu bạn có chắc rằng bao nhiêu chuyến xe như thế, anh ta chỉ làm quen với mỗi mình bạn hay còn làm quen những ai khác nữa?! Mà dân lái xe chắc không nói bạn cũng biết rồi đấy, chả có câu nói nổi tiếng về những người làm nghề nghiệp này đó thôi “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” luôn ý. Vì thế, do đặc thù công việc của họ nên họ thường yêu và xa cũng rất nhanh bạn ạ.

Thứ hai, về tuổi tác: Bạn có nói, năm nay người yêu của bạn đã 31 tuổi, tuổi này không còn trẻ, bạn cũng biết điều đó. Vì thế, nếu không có vợ thì tôi dám chắc rằng anh ta cũng đã trải quan vài mối tình rồi chứ không phải là “yêu lần đầu tiên” giống như bạn.

Chưa kể, người yêu bạn lại là dân lái xe rất có nhiều kinh nghiệm trong tình trường và kinh nghiệm trong việc chinh phục đối phương. Cũng chính vì thế mà bạn đã “đổ siêu đổ vẹo” và nhận lời yêu anh ta chỉ sau 10 ngày quen biết và 2 lần gặp gỡ.


Thứ 3 về bối cảnh làm quen: Bối cảnh làm quen của hai người cũng không có cơ sở tin cậy. Như bạn nói, hai người quen nhau trên chuyến xe trong một lần bạn đi công tác về Lào Cai, vì thế tôi nghĩ rằng, thời gian để 2 người tìm hiểu trên chuyến xe ấy nhiều lắm chắc cũng chỉ được khoảng vài tiếng đồng hồ.

Hơn nữa, ngoài những gì anh ta nói về mình qua điện thoại, bạn cũng không thể biết thêm cái gì về anh ta nữa. Chính vì thế, bạn làm sao mà hiểu hết con người và bản chất của anh ta được. Túm lại, không đáng tin cậy bạn ạ.

Thứ tư, thời gian quen đến yêu: Tôi biết, các bạn bây giờ cũng thoáng hơn các bạn trẻ ngày trước và thời gian tìm hiểu cũng được rút ngắn rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà bạn “bỏ qua tất cả các công đoạn tìm hiểu” và đồng ý yêu một người chỉ mới quen biết sau 10 ngày với 2 lần gặp gỡ cùng vài tin nhắn, và mấy cuộc điện thoại hỏi thăm như thế.

Cuối cùng tôi hỏi lại bạn, bạn đã hiểu gì về anh ta chưa? Hay chỉ là tên, tuổi, nghề nghiệp và những cảm nhận của riêng bạn về anh ấy. Vậy mà bạn lại đồng ý yêu anh ta, bạn thật là người dễ dãi, và chính sự dễ dãi này của bạn đang tạo cơ hội cho anh ta tìm cách lợi dụng sự ngây thơ, trong trắng của bạn mà bạn không hay biết.


Dù bất cứ lý do gì, tôi cũng khuyên bạn nên rời xa anh ta. Bởi nếu bạn còn tiếp tục gặp gỡ anh ấy, thì tôi không dám chắc chắn rằng lần sau bạn sẽ giữ được mình trong trắng khỏi sự ham muốn đầy thô bạo của con người này. Chúc bạn hạnh phúc!

Chia sẻ