BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Tình yêu, câu chuyện muôn thủa không bao giờ là cổ tích

,
Chia sẻ

Nếu tình yêu của anh còn vẹn nguyên... thì anh sẽ quay về. Còn không bạn hãy để nó trở thành một kỷ niệm của mối tình đầu, một tình yêu cao thượng!

Gửi tới Le Nguyen tác giả bài "Về với em đi anh."

Tình yêu - câu chuyện muôn thủa không bao giờ là cổ tích. Những vết thương lòng mãi mãi thật khó lành trong câu chuyện tình yêu.

Bạn nói: "Em không dám tin nữa, không tin được. Anh bảo chia tay rồi sẽ không bao giờ quay lại mà sao em vẫn hi vọng vậy, nó mong manh lắm nhưng em không thể không hi vọng được... Mất anh là điều mà em chưa bao giờ, không bao giờ tưởng tượng nổi." Bạn đang nuôi trong mình hy vọng về một tương lai tươi sáng, một tổ ấm gia đình luôn trong suy nghĩ giờ đã vỡ tan, như vậy thì có ai là không buồn, chúng ta là những con người chứ có phải sắt đá đâu, vì vậy bạn buồn là lẽ đương nhiên, bạn hy vọng cũng hoàn toàn chính đáng. 



Nhưng bạn ơi, hơn bao giờ hết bạn cần hết sức bình tĩnh để có thể nhìn nhận mọi việc một cách chân thực nhất! Bạn nói "Giá mà cãi nhau, giận nhau, hay 1 trong 2 người thay đổi thì em nghe câu chia tay chắc sẽ nhẹ lòng hơn bây giờ", bạn đã chắc chắn được nếu lý do chia tay là như vậy thì sẽ nhẹ lòng hơn? Khi chia tay, dù đó là lý do gì đi nữa thì đều làm mình đau lòng cả bạn ạ, chỉ có điều mình sẽ nghĩ về nó như thế nào và rồi tự động viên để mình có thể vượt qua nỗi đau đó mà thôi.

Người yêu bạn đã chia tay với một lý do hết sức đơn giản: "Anh không muốn em phải chờ đợi anh thêm nữa, không muốn em phải khổ vì anh thêm. Anh bảo như thế là tốt cho em".  Đó là một lý do chia tay mà bạn không thể trách người yêu của bạn, và còn có vẻ đó là một người cao thượng vì đã lo cho bạn, sợ bạn sẽ phải khổ khi tiếp tục tình yêu với anh. "Anh bảo em phải sống tốt hơn, phải vui vẻ thì anh mới thấy thoải mái, anh mới cảm thấy hạnh phúc được... Bỏ em, xa em là quyết định của anh mà sao giờ anh tỏ ra cao thượng thế ???"

Vậy phải chăng bạn còn phải cảm ơn anh ấy vì đã buông tay để bạn sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình! Trong chuyện tình cảm, dù thế nào đi nữa thì người bị tổn thương nhiều nhất vẫn luôn là con gái - đó là theo mình nghĩ. Nhiều khi sự níu kéo sẽ đem lại cho ta một hạnh phúc, nhưng có lúc nó lại làm cho người khác thấy mệt mỏi bởi tình yêu của họ đã không còn nguyên vẹn?

Mình thấy người yêu của bạn đã đưa ra một lý do chia tay rất thông minh, nói cách khác là đã tìm được lời chia tay rất khôn khéo, nếu không muốn nói đó là một nghệ thuật khi nói lời chia tay. Bởi với lời chia tay đó thì bạn sẽ chẳng bao giờ trách được anh!

Trong im lặng mọi thứ dần dần sẽ được giải quyết, bởi vậy bạn không cần giải thích với bất cứ ai về chuyện tình cảm của bạn, bạn cũng chẳng cần thanh minh với bất kỳ ai, hay tự mình tìm câu trả lời vì sao hai người chia tay nữa. Thời gian sẽ giúp bạn chữa lành vết thương lòng, việc giờ bạn cần làm là hạn chế suy nghĩ về chuyện của hai người, vì chỉ như vậy bạn mới có thể bình tĩnh lại và rồi có thể nhìn lại chuyện tình cảm của mình và tìm cho mình một quyết định sáng suốt nhất.



Đọc câu này của bạn: "Em không đứng dậy được nữa rồi... Về với em đi anh..." mà mình thấy buồn lắm! Chắc hẳn bạn cần tình yêu từ anh chứ không cần sự thương hại khi anh không còn yêu bạn nữa phải không? Vì vậy bạn không cần yếu đuối vậy nữa, bạn tự tin lên rồi sẽ thấy cuộc sống này thật tươi đẹp.

Nếu tình yêu của anh còn vẹn nguyên, vẫn luôn hướng về bạn thì tình yêu sẽ quay về. Còn không bạn hãy để nó trở thành một kỷ niệm của mối tình đầu - một tình yêu cao thượng! Một ngày nào đó bạn lại thấy thật may mắn khi anh đã buông tay bạn thì sao? Và khi đó bạn sẽ thấy mình có thể làm được những điều mà bạn tưởng chừng là không thể: Bạn đâu cần đứng cạnh anh!

Hạnh phúc mong manh nhưng đủ lớn để đong đầy tình cảm! Chỉ đơn giản một điều là có những thứ chẳng thể níu kéo, mình cần nhìn vào thực tế, sau cơn mưa trời lại sáng lên thôi! Bạn hãy lạc quan lên rồi tất cả những điều tốt đẹp sẽ tới!

Chuyện gì không thể thay đổi thì không nên nghĩ nhiều bạn ạ! Chúc bạn sớm có một quyết định sáng suốt cho mình!

Chia sẻ