BÀI GỐC Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

Có cách nào phát hiện anh ấy có vợ hay chưa?

(aFamily)-Nó nhìn ảnh anh rồi qua lời mô tả từ tôi, khẳng định rằng kinh nghiệm như thế hẳn anh đã có vợ, không chí ít cũng một lúc yêu hai, ba cô...

7 Chia sẻ

Sao bây giờ người ta nhớ và yêu nhau dễ thế?

,
Chia sẻ

(aFamily)-Mà sao tình yêu bây giờ lại đơn giản thế nhỉ? Chỉ cần cái tên để gọi, số điện thoại để liên lạc và thế là cứ nhớ nhung, yêu đương đêm ngày.

Trà My thân mến!

Chắc là bạn nhìn không thấy dấu vết nào của nhẫn cưới trên ngón tay của anh ấy đúng không? Có hay không có cũng chẳng quan trọng. Người đàn ông đứng đắn thì khi đã có vợ, họ sẽ cư xử đúng mực, giữ khoảng cách đúng mực, không cho người khác ngoài vợ mình có cơ hội để yêu thương mình. Còn kẻ đã không đứng đắn thì dù có vợ hay chưa có vợ, kẻ đó cũng thật đáng sợ và đáng khinh. Hãy tỉnh táo bạn nhé!

Tôi đồng ý với suy nghĩ của bạn thân bạn. Có thể thấy anh ta tiếp cận bạn, gây ấn tượng với bạn cứ như một kịch bản hoàn hảo đã sắp sẵn và chỉ chờ bạn gật đầu là kết thúc. Ai chứng minh được việc anh ta không biết thông tin gì về bạn trước đây? Liệu có phải chính anh ta là người đưa xe bạn vào giữa hai xe to, nặng khác để rồi diễn bài anh hùng giúp mỹ nhân? Rồi cái cách anh ta tặng hoa, nói chuyện với bạn... Bạn thật nhẹ dạ.

Nói thật bạn đừng giận chứ chưa gì đã kể hết thông tin về mình rồi? Bạn dễ bị gây ấn tượng, dễ bị hút hồn bởi những lời nói có cánh, những hành động lãng mạn. Bạn làm cho bọn đàn ông thấy rằng, con gái bây giờ thật dễ dãi, dễ bị lừa…

Bạn lại nói rằng "Trước anh, tôi như bị lú hay bị che mắt hoàn toàn bởi tình yêu". Hix. Rõ ràng là bạn nhận ra bạn đang hoang mang khi thấy mình quá tin tưởng vào anh ta. Hãy xem lại niềm tin đó? Tại sao lại dễ tin một người mà vừa gặp đã trở nên thân thiết? Bạn trúng tiếng sét ái tình?

Mà sao tình yêu bây giờ lại đơn giản thế nhỉ? Chỉ cần cái tên để gọi, số điện thoại để liên lạc và thế là cứ nhớ nhung, yêu đương đêm ngày. "Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu?". Đến lúc bụng to ra lại cuống lên đi tìm kẻ đã quất ngựa truy phong thì đúng là tìm bóng chim, tăm cá.

Trà My à !

Một người đàn ông đã có vợ thì khả năng ăn nói, thuyết phục, khả năng tán gái của anh ta sẽ được nâng cấp nhiều "trình" chứ không phải nhút nhát, rụt rè như cách mấy anh chàng chưa yêu lần nào thể hiện đâu.

Đặc biệt, người có vợ rồi thì tâm lý phụ nữ chưa yêu lần nào sẽ được anh ta nắm bắt rất nhanh và dễ dàng hướng người ấy đi theo hướng đã định sẵn rồi. Chỉ cần nhận thấy đối phương bắt đầu có cảm tình với mình, chắc chắn anh ta sẽ đi những bước tiếp theo mà dù biết sẽ bị sập bẫy tình của người đàn ông đã có vợ mà không ít người con gái đã không thể nào tránh được, thậm chí ngoan ngoãn bước vào. Cũng giống như bạn nói "không thể nào kiểm soát được mình" mà.

Để chắc chắn khẳng định được con người anh ta, bạn hãy cho mình thời gian. 10/10 thì đến quá gần rồi. Nếu sợ gặp mặt thì không từ chối được thì máy điện thoại của bạn để làm gì? Hãy gọi điện, nhắn tin cũng được. Nói rằng, bạn cần thêm thời gian. Nếu anh ta là người tử tế thì sẽ không hối thúc bạn.

Hãy tìm cách hỏi thêm thông tin về anh ta như cơ quan làm việc, nếu còn đi học thì học trường nào, nhà anh ta ở đâu. Chỉ cần một số thông tin cơ bản như thế thôi. Từ đó, bạn sẽ có cách để tìm hiểu những thông tin còn lại mà. Đâu có khó gì việc xác minh nhân sự khi anh ta là người tử tế, đàng hoàng. Nếu ngại, bạn có thể chụp ảnh, nhờ dịch vụ thám tử để xác minh nhân thân. Việc này có thể tốn của bạn 3 - 5 triệu nhưng bù lại, tất thảy thông tin liên quan đến anh ta đều sáng tỏ như ban ngày.

Chúc bạn tỉnh táo!

Chia sẻ